Kết đắng của ông bố trẻ bán 'đầu cơ nghiệp' để buôn ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Nhà nghèo, đông con, thay vì tu chí làm ăn, chăn nuôi phát triển kinh tế thì Thò Công Mình lại ôm mộng đổi đời từ ma túy. Để có tiền buôn “ma” ông bố trẻ của 7 đứa con quyết định... bán bò.

Một ngày cuối tháng 9, khán phòng xử án đối với bị cáo Thò Công Mình (32 tuổi), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” không một người thân quen đến tham dự.

Dù Mình nhiều lần ngoái đầu để tìm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy ai. Bị cáo buồn bã cho hay, trước phiên xử đã nhờ người thông báo lịch xét xử tới vợ và gia đình nhưng “chắc không có tiền” nên không ai xuống thành phố được. Gã nói mà như tự động viên bản thân.

Thò Công Mình sinh ra và lớn lên tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Bản làng nơi gã sinh sống cách xa trung tâm xã. Sinh ra trong gia đình đông anh em, kinh tế khó khăn nên Mình không đến trường. Do đó, một chữ bẻ đôi thanh niên này cũng không biết.

19 tuổi, Mình lập gia đình với cô gái ít hơn 6 tuổi. Vợ chồng trẻ đến với nhau khi kinh tế còn khó khăn nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cả hai có với nhau đến 7 người con. Đứa lớn cách đứa sau chỉ hơn 1 năm nên kinh tế gia đình vốn chật vật càng khó khăn hơn. Gã tâm sự, vợ bận với việc chăm con nên kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào chồng. Để cáng đáng gia đình, Mình cố gắng làm thêm rẫy, chăn nuôi gia súc để phát triển kinh tế. Với sự hỗ trợ của người thân, vợ chồng Mình tích góp mua được con bò để chăn nuôi, tiến tới xóa nghèo đói.

bna_ong bo.JPG
Bị cáo Thò Công Mình đơn độc tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Nhưng, cuối cùng ông bố trẻ đã không vượt qua được cạm bẫy của ma túy, tham gia vào việc mua bán thứ chất cấm này. Ngày 24/6/2023, trong lần đi làm rẫy, Thò Công Mình gặp và được một người phụ nữ (không rõ lai lịch, địa chỉ) đặt mua hồng phiến. Dù địa phương nơi gã sinh sống, cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền về phòng chống ma túy, cũng có nhiều phiên tòa lưu động được đưa về xét xử, nhưng Mình vẫn lao vào con đường phạm tội.

Để có ma túy bán cho khách, tối hôm sau, Mình cầm theo 25 triệu đồng đi bộ đến khu vực biên giới giáp ranh với nước Lào để mua “hàng”. Với số tiền mang theo, gã mua được 20 gói hồng phiến. Sáng sớm hôm sau, Thò Công Mình cầm ma túy đi giao cho khách tại điểm hẹn được báo trước. Tuy nhiên, trên đường đi, đối tượng này đã bị công an bắt giữ cùng tang vật là hơn 355 gam ma túy.

Trả lời những câu hỏi của HĐXX, bị cáo Mình thừa nhận hành vi buôn ma túy như cáo trạng truy tố. Trước lời biện minh của bị cáo “vì nghèo nên buôn ma túy”, HĐXX đã hỏi về số tiền mà bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Lúc này, Mình khai đã dùng tiền bán bò và tích góp của hai vợ chồng để mua ma túy. “Bị cáo làm việc này không hề bàn bạc với vợ. Bị cáo sai rồi, xin tòa cho bị cáo cơ hội để sớm trở về với vợ con”, Mình trình bày trước tòa.

Nhắc đến vợ và 7 đứa con, bị cáo nhiều lần khóc nức. “Em có lỗi với vợ và các con. Giá như em biết suy nghĩ chín chắn thì vợ con đã không khổ như vậy. Gia đình không phải ly tán như thế này”. Khi được hỏi tại sao biết thương vợ con lại vi phạm pháp luật thì Mình cúi đầu im lặng.

Bị cáo trình bày là người đồng bào dân tộc thiểu số, không biết chữ nên kém hiểu biết pháp luật. Từ ngày bị tạm giam, được cán bộ dạy bảo, bị cáo nhận ra hành vi của mình là sai trái, rất hối hận. “Các con của bị cáo hiện còn nhỏ, xin tòa cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với vợ con. Bị cáo hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Sau khi ra tù bị cáo sẽ trở về địa phương làm ăn, dạy bảo các con nên người, tránh xa ma túy…”, bị cáo Mình trình bày.

HĐXX nhận định, bị cáo là người có sức khỏe, có đầy đủ nhận thức, biết hành vi mua bán ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi vẫn thực hiện. Do đó, tòa tuyên phạt Thò Công Mình 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Mình ít học, lập gia đình quá sớm, vợ khi đó cũng chưa đủ tuổi kết hôn, lại sinh con nhiều, trong khi đời sống kinh tế chưa vững vàng. Đó cũng chính là lý do khiến cuộc sống của Mình rơi vào bế tắc. Đáng tiếc hơn nữa, những năm tháng tiếp theo là thời điểm lý tưởng để thiết lập những mục tiêu lâu dài về gia đình, sự nghiệp và tài chính thì Mình lại ngồi sau song sắt. Hy vọng đây là khoảng thời gian để Mình rèn luyện bản thân, suy nghĩ về sai lầm của mình mà ăn năn hối lỗi và có hướng đi đúng đắn cho quãng đời còn lại, cùng vợ nuôi các con khôn lớn, không vấp ngã như chính bản thân gã.

tin mới

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở ban hành các quy chế phối hợp, tổ công tác liên ngành xử lý, giải quyết các đơn thư, tranh chấp, vụ việc phát sinh trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã được thành lập, đi vào hoạt động. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, bước đầu cho thấy hiệu quả.

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -Mặc dù quy định cấm chó thả rông đã có từ năm 2017, nhưng từ đó đến nay, dường như các địa phương vẫn loay hoay tìm cách xử lý, chó thả rông đã trở thành vấn nạn. Trong khi đó, tại Nghệ An có một vùng quê, suốt 6 năm qua, gần như không còn bóng dáng con chó nào ngoài đường.