Khánh Ly về nước biểu diễn xuyên Việt: 'Tôi sẽ không xem phim Em và Trịnh'

Theo . (vnexpress.vn )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Khánh Ly được khán giả chào đón khi về nước làm tour xuyên Việt cuối trong sự nghiệp - "Như một lời chia tay". Khánh Ly nói sẽ không xem "Em và Trịnh" của Phan Gia Nhật Linh vì không hứng thú thưởng thức hình tượng hư cấu về Trịnh Công Sơn.

Tại cuộc gặp gỡ báo giới Hà Nội chiều 16/6 trong dịp về nước tổ chức tour diễn xuyên Việt cuối cùng, Khánh Ly nhận nhiều câu hỏi liên quan phim Em và Trịnh đang gây xôn xao dư luận vì xây dựng hình tượng Trịnh Công Sơn nhiều tranh cãi. Bà cho biết: "Tôi đã có một Trịnh Công Sơn thật ngoài đời, vậy cần gì phải xem thêm một hình tượng hư cấu. Tôi nghe nói phim quay đẹp, nhạc hay nhưng cũng có nhiều ý kiến chê. Mọi người xem một phim hư cấu thì phải chấp nhận thôi".

Khánh Ly (giữa) và đại diện đơn vị tổ chức (trái) cùng ca sĩ Quang Thành khi về nước.
Khánh Ly (giữa) và đại diện đơn vị tổ chức (trái) cùng ca sĩ Quang Thành khi về nước.

Bà cho rằng, khán giả hoàn toàn có thể đi xem phim để ủng hộ điện ảnh nước nhà. Theo Khánh Ly, nhà sản xuất gặp nhiều khó khăn khi xây dựng bộ phim dựa trên nguyên mẫu có thật, lại là người có sức ảnh hưởng lớn. "Tôi khẳng định bộ phim chẳng ảnh hưởng gì đến hình ảnh ông Trịnh Công Sơn đâu. Khi mọi người đã yêu nhạc sĩ, không điều gì có thể thay đổi tình yêu ấy. Những người làm phim mong muốn tri ân nhạc sĩ, muốn ông sống mãi trong lòng mọi người. Nhưng mỗi người lại yêu Trịnh Công Sơn theo một cách khác nhau. Nếu năm nay Em và Trịnh chưa hay, năm tới ta lại làm Trịnh và em", danh ca hóm hỉnh nói.

Khánh Ly cho biết, Bùi Lan Hương - ca sĩ hóa thân bà trong tác phẩm - từng gửi email, gọi điện thoại xin bà tư vấn về vai diễn. Trong cuộc gọi kéo dài khoảng ba phút, danh ca chủ yếu nói với Lan Hương chuyện ăn mặc sao ra chất của bà. "Thời trẻ, tôi giản dị, lại còn nghèo. Tôi không có tiền mua quần áo, đôi guốc bịt mũi đã cũ, xộc xệch, cũng không trang điểm, đeo trang sức. Sau đó, tôi cũng không thấy ai hỏi thêm ý kiến của mình", Khánh Ly cho biết.

Khi được hỏi về việc Bùi Lan Hương thể hiện hình ảnh bà có phần chải chuốt trên màn ảnh, danh ca không trực tiếp trả lời, chỉ nhắc kỷ niệm buổi diễn đầu tiên của bà ở Đại học Văn khoa Sài Gòn năm 1967. Khi đó, vì lần đầu hát trước quá nhiều khán giả, Khánh Ly run nên quyết định cởi đôi giày bít mũi đã cũ ra để đứng cho vững. Lúc đó, bà vịn vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để lấy lại bình tĩnh, bị ông hất tay ra nói: "Đứng hát cho đàng hoàng". "Sau giây phút ấy, tôi tự nhủ không còn cần biết hát gì, hát cho ai nữa, cứ hát cho mình trước đã. Buổi diễn thành công ngoài dự kiến", Khánh Ly nhớ lại.

Khánh Ly liên tục cười khi kể kỷ niệm với Trịnh Công Sơn.

Khánh Ly liên tục cười khi kể kỷ niệm với Trịnh Công Sơn.

Ngoài đời, Khánh Ly không bao giờ dám cư xử ngang hàng phải lứa hay "giỡn mặt" với Trịnh Công Sơn. "Với tôi, nhạc sĩ không phải bậc thiên tài hay thánh nhân. Ông là người bình thường nhưng biết cách lưu giữ lại những điều đáng trân trọng. Tôi coi ông như cha, từng nhiều lần bị ông mắng. Trong ký ức của tôi, nhạc sĩ không bao giờ nói bậy, chửi thề. Ông trầm ngâm, thích nghe mọi người nói chuyện hơn là góp vui. Khi giận ai, ông không nói năng gì. Nếu người đó đến chơi, ông mặc kệ không tiếp", Khánh Ly nói.

Đáp chuyến bay dài từ Mỹ trước đó một ngày, danh ca vẫn giữ sức khỏe tốt. Ở tuổi 77, bà trau chuốt hình ảnh khi xuất hiện trước công chúng, chọn mặc áo dài tím, trang điểm trẻ trung. Ca sĩ tếu táo đùa không dám chụp ảnh gần ống kính, vì sợ gương mặt lộ dấu vết thời gian. Bà nói chuyện từ tốn, liên tục cúi chào khán giả, người quen, đứng trò chuyện trong thời gian dài dù mắc bệnh đau chân.

Trịnh Công Sơn và Khánh Ly với sự hóa thân của Avin Lu và Bùi Lan Hương trong phim "Em và Trịnh".
Trịnh Công Sơn và Khánh Ly với sự hóa thân của Avin Lu và Bùi Lan Hương trong phim "Em và Trịnh".

Bà sẽ biểu diễn nhiều ca khúc Da Vàng nổi tiếng của nhạc sĩ trong tour xuyên Việt cuối cùng, gợi nhớ những ngày du ca của bà và Trịnh Công Sơn. Các ca khúc đề tài phản chiến được nhạc sĩ viết cho giọng nam, hát đồng ca, nhưng bà từng nằng nặc đòi hát. Nhiều lúc, bà hát sai, Trịnh Công Sơn biết nhưng không góp ý bởi cách thể hiện của bà hay, toát lên tinh thần tác phẩm.

Trong buổi trò chuyện, bà cũng lý giải tình cảm dành cho nhạc sĩ. Khánh Ly nói: "Tôi yêu Trịnh Công Sơn hơn 50 năm, giữ sự chung thủy với nhạc Trịnh bởi lỡ cảm mến tâm hồn ông. Khi chúng tôi mới kết đôi trong âm nhạc, tôi nghèo đến nỗi mặc áo rách, đi giày tả tơi. Thế nhưng, ông Sơn không coi thường tôi, và tôi cũng chẳng xấu hổ trước ông. Thời buổi ấy, người ta cần cơm ăn áo mặc chứ ai cần tấm lòng. Vậy nhưng, chúng tôi cứ đi và hát, cùng nhau dệt nhiều kỷ niệm. Giờ đây, khi lòng tôi vẫn hướng về người xứng như ông, tôi thấy ấm áp và vui".

Nhiều năm qua, mỗi lần nghe tin đồn về tình cảm của mình với Trịnh, Khánh Ly ít giải thích, chỉ cười trừ. Một nhà thơ từng nói: "Chắc chắn hai người yêu nhau". Sau đó, tác giả ấy làm hẳn một tập thơ cảm tác từ mối tình Khánh Ly và Trịnh. Một người bạn khác chất vấn Khánh Ly về bức ảnh Trịnh Công Sơn đặt tay lên đùi bà, hỏi: "Nếu không yêu nhau, sao lại có hành động đó?".

Tại buổi trò chuyện, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long tiết lộ một số bức ảnh chưa từng công bố, chụp Khánh Ly và Trịnh Công Sơn ở chung trong một căn phòng, lần gặp gỡ cuối cùng của hai người. Bà nhắc kỷ niệm năm 1992, khi sang Canada gặp gỡ nhạc sĩ tại nhà em rể ông. Lúc đó, chồng Khánh Ly không đi cùng để tiết kiệm tiền. Buổi tối, Khánh Ly tá hỏa vì sau khi vào căn phòng em nhạc sĩ sắp xếp, bà nhìn thấy ông nằm một góc khác.

"Dù hai người nằm giường riêng, tôi thấp thỏm cả đêm không ngủ được. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có lúc nằm chung phòng với ông Sơn. Nếu là người yêu hoặc người yêu cũ, tôi sẽ thoải mái. Đằng này, chúng tôi chưa bao giờ yêu. Hôm sau, tôi nhờ chủ nhà tìm chỗ ngủ khác, một phần vì ngại, một phần vì không chịu được mùi thuốc lá của ông Sơn. Về đến nhà, tôi cũng không dám kể với chồng chuyện này", Khánh Ly nói.

Sau buổi họp báo, danh ca dự định thăm thú một số địa điểm ở Hà Nội, quay video quảng bá cho đêm nhạc ở Nhà hát Lớn vào ngày 9/7. Sau đó vài ngày, bà di chuyển để chuẩn bị cho chương trình ở Đà Lạt vào ngày 25/6.

tin mới