Khánh Uyên và niềm tin vào kỳ tích của Canada tại World Cup 2026
Chứng kiến khoảnh khắc Stephen Eustaquio ghi bàn ở phút 90+2, Khánh Uyên - đại diện tuyển Canada tại Nóng cùng FIFA World Cup 2026 - đã có những chia sẻ sâu sắc về hành trình vượt 30 giờ bay để sống trọn đam mê bóng đá.
Trận đấu mở màn vòng 32 đội giữa Canada và Nam Phi đã diễn ra với một kịch bản không dành cho những người yếu tim. Khi đồng hồ điểm sang phút bù giờ thứ hai, tiền vệ Stephen Eustaquio thực hiện cú vô-lê chìm hiểm hóc, đưa bóng găm thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 1-0 nghẹt thở. Tại trường quay VTV, Khánh Uyên - cô gái đại diện cho đội tuyển Canada - đã không giấu nổi sự xúc động trước tấm vé lịch sử vào vòng 1/8 của đội bóng Bắc Mỹ.
Khoảnh khắc vỡ òa tại phút 90+2
Đối với Khánh Uyên, bàn thắng của Eustaquio không chỉ là một pha lập công thông thường, mà là sự giải tỏa cho hơn 90 phút căng thẳng tột độ. "Đó là một khoảnh khắc mình chắc sẽ nhớ rất lâu. Khi Canada ghi bàn ở phút 90+2, cả trường quay gần như vỡ òa. Mình bật dậy, ôm các bạn xung quanh và cảm giác lúc đó giống như mọi cảm xúc được giải phóng," cô chia sẻ.

Để có mặt tại Việt Nam và đồng hành cùng đội tuyển Canada trong chiến dịch World Cup 2026, Khánh Uyên đã thực hiện chuyến bay dài hơn 30 tiếng. Với cô, niềm vui không chỉ nằm ở kết quả trận đấu mà còn ở việc được sống trong bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt ngay tại quê hương Việt Nam.
Ba phiên bản của một cô gái đầy năng lượng
Khán giả biết đến Khánh Uyên qua hình ảnh một hot girl năng động trên sóng truyền hình, nhưng ít ai biết cô còn là một du học sinh với 8 năm tự lập tại Canada. Sinh năm 2002, Uyên đã sớm rèn luyện tính kỷ luật và sự kiên trì khi vừa học vừa làm để tự lo cho cuộc sống tại xứ sở lá phong.
Khánh Uyên tự phác họa bản thân qua ba khía cạnh: một đại diện nhiệt huyết của Canada trên VTV, một người mẫu ảnh đa phong cách và một du học sinh kiên cường. "Nếu phải gói gọn cả 3 phiên bản trong một câu, mình nghĩ mình chỉ là một cô gái rất bình thường, nhưng đã yêu điều gì thì sẽ theo đuổi đến cùng," Uyên bộc bạch.

Phân tích chuyên môn và niềm tin vào vòng 1/8
Dưới góc nhìn của một người đã sinh sống tại Canada nhiều năm, Khánh Uyên đánh giá rất cao sự tiến bộ của đội tuyển quốc gia nước này. Cô đặt niềm tin tuyệt đối vào tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, dù đối thủ sắp tới có thể là những đội bóng sừng sỏ như Hà Lan hay Marocco.
Theo phân tích của cô, Canada đang sở hữu lối chơi ngày càng gắn kết và tinh thần hưng phấn sau khi giành vé sớm. Tuy nhiên, cô cũng thực tế khi cho rằng kinh nghiệm tại các trận đấu loại trực tiếp sẽ là thử thách lớn. "Mình hy vọng Canada sẽ tiếp tục giữ được bản lĩnh, bởi đôi khi ở World Cup, lịch sử được viết nên không chỉ bằng đẳng cấp, mà còn bằng niềm tin và tinh thần chiến đấu nữa," cô nhận định.
Năng lượng từ lối sống thể thao
Sự rạng rỡ và thần thái của Khánh Uyên trên sóng truyền hình không chỉ đến từ kỹ năng trình diễn mà còn từ nền tảng thể lực tốt. Cô là người đam mê nhiều môn thể thao như cầu lông, bóng rổ, leo núi trong nhà và đặc biệt là trượt tuyết - môn thể thao đặc trưng tại Canada. Chính lối sống năng động này đã giúp cô giữ được sự tỉnh táo và năng lượng dù phải thức đêm ghi hình cho các trận đấu World Cup.

Khánh Uyên chia sẻ rằng cô áp dụng tư duy của một người mẫu ảnh vào việc trình diễn trên sân khấu: kể câu chuyện bằng ánh mắt, thần thái và cảm xúc. Với cô, mỗi lần đứng trước ống kính là một cơ hội để tri ân quê hương thứ hai - nơi đã giúp cô trưởng thành như ngày hôm nay.









