Khi "Giao nắng, chuyển yêu thương" trở lại xứ Nghệ: Hỗ trợ phụ nữ nghèo Tam Quang dựng lại nhà sau bão
Sau bão số 10 (bão Bualoi), xã Tam Quang, là một trong những điểm chịu thiệt hại nặng nề. Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, sụt lún, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trong đó, có những câu chuyện khiến ai nghe cũng không khỏi xót xa - như hoàn cảnh của chị Mạc Thị Thúy, chị Kha Thị Thân và chị Quang Thị Huyền, 3 hội viên phụ nữ nghèo tại địa phương.
Chị Mạc Thị Thúy (bản Đình Hương, xã Tam Quang) có 3 con nhỏ, bé út mới 3 tuổi, bé lớn 15 tuổi. Chồng chị là cựu chiến binh, sức khỏe yếu, cả nhà sống nhờ vào nương rẫy trồng sắn, ngô. Hai vợ chồng chị vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng để xây căn nhà nhỏ, mong có nơi che mưa chắn nắng. Thế nhưng, chỉ một năm sau, bão số 10 ập đến cuốn sập hoàn toàn ngôi nhà, tài sản tích góp nhiều năm bị cuốn trôi. “Khoản nợ còn chưa trả hết, giờ chẳng còn gì, chỉ biết động viên nhau làm lại từ đầu”, chị Thúy nghẹn ngào chia sẻ.

Không kém phần gian truân, chị Kha Thị Thân (bản Đình Thắng, xã Tam Quang) cũng là hộ nghèo trong xã. Gia đình chị có 4 người, con lớn đang học cấp 3, bé nhỏ mới 10 tháng tuổi. Trước đây, cả nhà sống ở khu vực thấp, gần dòng nước. Mỗi mùa mưa lũ, dòng chảy xiết khiến việc ở lại trở nên nguy hiểm, nên hai vợ chồng vay mượn hơn 200 triệu đồng để dựng ngôi nhà mới ở khu đất cao hơn, mong có chỗ ở an toàn. Nhưng khi ngôi nhà vừa xây được hơn 1 năm, bão ập đến khiến nhà bị sụt lún, tốc mái, nhiều đồ đạc hư hại nặng.

Tương tự, gia đình chị Quang Thị Huyền (bản Đình Thắng, xã Tam Quang) cũng làm nông, quanh năm trồng sắn, ngô để kiếm sống. Căn nhà chị Huyền xây được hơn một năm nay cũng bị sụt lún, nghiêng, nhiều vị trí tường nứt toác và mái tôn hư hại nặng do ảnh hưởng của bão số 10. Cuộc sống vốn khó khăn nay lại càng thêm chật vật.
Trước những mất mát đó, Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho phụ nữ nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10, đây là hoạt động thuộc chuỗi chương trình thiện nguyện “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương”.

Theo đó, 3 hộ phụ nữ nghèo tại xã Tam Quang gồm chị Mạc Thị Thúy, chị Kha Thị Thân và chị Quang Thị Huyền được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí 150 triệu đồng. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng là nguồn động viên kịp thời và đầy ý nghĩa, giúp các gia đình có thêm điểm tựa để dựng lại mái ấm, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Trước khi đến với Tam Quang, chương trình “Giao nắng, chuyển yêu thương” do Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) thực hiện đã lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa tại Nghệ An. Trong tháng 2/2025, chương trình đã trao 49 suất học bổng và 1 sân tập thể dục tại xã Đông Hiếu (Nghệ An); xây dựng 1 mái ấm tình thương, 6 mô hình sinh kế và 40 phần quà tại huyện Quế Phong; cùng 1 mái ấm, 3 mô hình sinh kế, 20 suất quà và trang thiết bị giáo dục tại huyện Kỳ Sơn.
Đại diện 247Express chia sẻ: “Nghệ An là quê hương của nhà sáng lập công ty, nên mỗi lần trở lại, chúng tôi đều mong muốn làm điều gì đó thiết thực cho bà con. "Giao nắng, chuyển yêu thương" không chỉ mang đến hỗ trợ vật chất, mà còn là hành trình trao đi niềm tin và sự gắn kết yêu thương”.
Với tinh thần không chỉ giao hàng hóa mà còn vận chuyển yêu thương, 247Express đang lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến những nơi cần giúp đỡ. Ở Tam Quang hôm nay, những mái nhà đang dần được dựng lại - không chỉ bằng gạch và xi măng, mà bằng tình người, lòng sẻ chia và niềm tin vào ngày mai nắng sẽ lại sưởi ấm vùng quê này.


