Không ai có thể ngăn hung thủ giết 4 người ở Đan Phượng

Không chỉ sát hại cả gia đình người em, Nguyễn Văn Đông còn cầm dao đuổi chém hàng xóm, bác sĩ khi họ định đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngày 1/9, bị can Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú huyện Đan Phượng) đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra tội Giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Đông khai, do bức bối vì mâu thuẫn với gia đình em trai ruột là Nguyễn Văn Hải (50 tuổi) trong chuyện đất đai nên cả đêm 31/8 anh ta không ngủ được. Khoảng 7h15 ngày 1/9, Đông giấu con dao vào áo rồi đi sang nhà người em cách đó chừng 100 mét, ở cùng thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

Không ai có thể ngăn hung thủ giết 4 người ở Đan Phượng ảnh 1

Đông lúc vừa gây án xong. Ảnh: H.C.

Mục đích chính của Đông là sang sát hại anh Hiệp (con trai ông Hải) và bà Doãn Thị Việt (48 tuổi, vợ ông Hải). Vừa sang đến nơi thì thấy bà Việt đi xe máy ra khỏi cổng nên Đông ra tay chém, anh Hiệp nhanh chân chạy thoát đi kêu cứu.

Cùng lúc này, Đông thấy chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con gái ông Hải) chạy trốn ra vườn nên đuổi theo, chém chết tại chỗ. Chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) bế cháu Nguyễn Huyền My (14 tháng tuổi, con gái chị Nhung) chạy vào nhà trốn nhưng Đông đuổi theo phá cửa và xông vào truy sát cả hai mẹ con. Ông Hải đang ở nhà cũng bị Đông sát hại, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Đông định tự tử bằng dây điện song bất thành.

Vụ truy sát khiến ông Hải, chị Bắc tử vong tại chỗ. Chiều cùng ngày, bà Việt và cháu My tử vong tại bệnh viện.

Một hàng xóm chứng kiến vụ việc cho biết, lúc đó có khá đông người dân kéo đến sau tiếng tri hô kêu cứu song không ai dám vào can ngăn vì nghi phạm "rất hung hãn", thậm chí khi xe cấp cứu Đông cầm dao đuổi chém các bác sĩ khiến họ phải bỏ chạy.

Khi 5 người đã nằm gục, một số người dân làng xông vào hiện trường định đưa nạn nhân đi cấp cứu liền bị Đông cầm dao truy đuổi. Lúc tất cả đều lùi cách xa, Đông dùng dao chém thêm nhiều nhát khi nạn nhân đã nằm gục dưới đất.

Không ai có thể ngăn hung thủ giết 4 người ở Đan Phượng ảnh 2

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: H.C.

Sáng 2/9, người dân thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà đang cùng tập trung lo hậu sự cho bốn nạn nhân trong gia đình ông Hải. Vợ và các con ông Đông phải tạm lánh sang nhà người quen.

Sống cạnh nhà nạn nhân và nghi phạm, bà Hà cho biết Đông là con trai thứ hai trong gia đình có 7 anh em, ông Hải là con út. Mảnh đất tổ tiên để lại, con trai cả được một nửa, phần còn lại chia đôi cho anh em Đông và Hải. Khi người anh cả vào miền nam lập nghiệp, ông Hải mua lại phần đất này (nằm sát nhà Đông).

Khi gia đình ông Hải chuẩn bị xây nhà, Đông yêu cầu phải xây móng cách xa đất nhà ông ta 0,5 m. Tuy nhiên hai anh em sau đó không tìm được tiếng nói chung nên xảy ra mâu thuẫn. Ông Hải vẫn dự định 2/9 sẽ đào móng nhà song sáng 1/9 đã xảy ra vụ án mạng.

Cùng ngày, lãnh đạo huyện Đan Phượng cho biết nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn đất đai song cơ quan điều tra sẽ tiếp tục đấu tranh làm rõ các tình tiết khác.

Tin mới

Highlight Nhi đồng Nam Đàn - Nhi đồng Nghĩa Đàn

Highlight Nhi đồng Nam Đàn - Nhi đồng Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Nhi đồng Nam Đàn được đánh giá là đội có chiến thuật và kỷ luật cao, nên khi đối đầu với Nhi đồng Nghĩa Đàn, các cầu thủ nhí của Quê Bác dành ưu thế hoàn toàn. Trận đấu diễn ra trên "nửa sân" và kết thúc với tỷ số 3-0 cho Nhi đồng Nam Đàn. 
Người nuôi tôm Nghệ An sử dụng máy phát điện 'khủng' đối phó với mất điện

Người nuôi tôm Nghệ An sử dụng máy phát điện 'khủng' đối phó với mất điện

(Baonghean.vn) - Vào mùa Hè nắng nóng đòi hỏi hệ thống quạt nước hoạt động liên tục để cung cấp đủ ô xy trong ao tôm, do đó việc mất điện lưới liên tục khiến người nuôi tôm thấp thỏm lo âu. Chủ động phương án cứu tôm mỗi khi mất điện, có những chủ đầm đã phải sử dụng máy phát điện "khủng". 
Bên lề sân cỏ: Thay giày đổi vận

Bên lề sân cỏ: Thay giày đổi vận

(Baonghean.vn) - Sau khi thay giày mới, vào phút thứ 19, Nguyễn Đức Đô đã chọc thủng lưới đối phương bằng một bàn thắng đẹp mắt, nâng tỷ số cho Nhi đồng Nam Đàn. Đúng là “Thay giày, đổi vận”!
Bên lề sân cỏ: Cổ động viên đặc biệt!

Bên lề sân cỏ: Cổ động viên đặc biệt!

(Baonghean.vn) - Nhiều pha bóng gay cấn, chị quên mất mình đang “bụng vượt mặt” mà nhảy lên hò hét khiến chồng phải nhắc nhẹ: “Đang còn đứa trong bụng. Đứa ngoài sân đá đã đành, đừng để đứa trong bụng phải “đá” theo”.