Không thể chủ quan !

28/10/2014 09:26

(Baonghean) - Chiều nay (28/10), trận chung kết U21 quốc tế Cup Báo Thanh niên sẽ diễn ra giữa "cơn sốt" U19 HAGL và U21 Thái Lan. Ở cuộc đối đầu với U21 Báo Thanh niên trong trận bán kết thứ nhất, các cầu thủ trẻ của đội bóng phố núi đã thể hiện sự vượt trội về thế trận. Tuy nhiên, khi đối đầu với U21 Thái Lan già gơ, bản lĩnh, kinh nghiệm thì U19 HAGL không dễ tạo nên một trận đấu sòng phẳng và cũng khó có thể đổi vận bằng một chức vô địch…

Công bằng mà nói, từ khi đội Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG cho ra lò lứa cầu thủ tài năng được đào tạo bài bản, người hâm mộ trái bóng tròn nước nhà tìm lại được tình yêu đích thực. Đã từ rất lâu, các đội tuyển bóng đá Việt Nam chỉ mới thể hiện được ở sân chơi khu vực, còn mỗi lần ra “biển lớn” thì chúng ta chỉ là những "kẻ lót đường". Nhưng với U19 HAGL thì khác, trong vòng 1 năm kể từ khi họ xuất hiện, bằng lối chơi đẹp mắt, kỹ thuật điêu luyện dựa trên tinh thần thi đấu fair play đã làm ngất ngây giới mộ điệu. Sau khi đội tuyển U19 Việt Nam (nòng cốt là U19 HAGL có bổ sung một vài cầu thủ trẻ của các lò đào tạo khác) được thành lập và tham gia các đấu trường lớn, họ liên tiếp tạo ra các "cơn địa chấn", với những chiến thắng trước các đối thủ rất mạnh như U19 Australia, hay chơi ngang ngửa với Nhật Bản sau đó… và không thể không kể đến thành tích lọt vào vòng chung kết U19 châu Á sau khi giành chiến thắng trước các đối thủ Australia 5-1, Đài Loan 6-1 và Hong Kong 5-1 ở vòng loại. Vì thế, những cái tên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều… đi đến đâu cũng được chào đón như những người hùng.

Niềm vui của các cầu thủ U 19 HAGL khi giành chiến thắng.Ảnh Internet
Niềm vui của các cầu thủ U 19 HAGL khi giành chiến thắng. Ảnh Internet

Tại Giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên lần này, U19 HAGL cũng đã tạo ra cơn sốt thực sự, tuy nhiên, những gì làm được cho đến lúc này phần nhiều cũng chỉ dựa trên sự may mắn. Việc lọt vào vòng bán kết bằng con đường bốc thăm phần nào phản ánh đúng cục diện của bảng đấu, đồng thời khẳng định các cầu thủ U19 chưa hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng từ lối chơi đến các bài tấn công dường như đã bị đối phương bắt bài, tuyến giữa được đánh giá là mạnh nhất lại vô cùng bế tắc trong triển khai tấn công trước những đối thủ có nhiều kinh nghiệm hơn. Ở trận bán kết gặp U21 Báo Thanh Niên cũng vậy, U19 HAGL cũng chỉ có thể vượt qua "đàn anh" của mình bằng loạt luân lưu may rủi. Cũng cần phải nói rằng, nếu HLV Phan Công Thìn không quá thận trọng trong việc triển khai chiến thuật, nếu như tâm lý các cầu thủ U21 không bị đè nặng bởi sức ép quá lớn từ các khán đài cũng như truyền thông dành cho họ thì U19 HAGL rất khó vượt qua. Hơn nữa, đội U21 Báo Thanh Niên cũng chỉ vừa mới thành lập, nên các cầu thủ chưa có nhiều thời gian tập luyện và thi đấu cùng nhau, trong khi đó, U19 HAGL - những người đã ăn ở, tập luyện cùng nhau đến 7 năm trời, đó cũng là một lợi thế.

Trong trận đấu chiều nay (28/10), U19 HAGL gặp đối thủ không được đánh giá cao. Bởi trên thực tế, đây không phải là đội tuyển U21 chính thức của người Thái, mà chỉ những cầu thủ chắp vá. Thế nhưng, trong trận bán kết vừa qua, U21 Thái Lan thể hiện bản lĩnh đáng khâm phục. Khi đã bị U21 Malaysia dẫn trước 3 bàn trong hiệp thi đấu đầu tiên, đoàn quân của HLV Adul Rungruang đã vùng lên mạnh mẽ để đưa trận đấu tới loạt đá luân lưu, và trên chấm 11m họ giành chiến thắng. Trong trận chung kết chiều nay, chắc chắn họ cũng mang tâm lý ấy để thi đấu với U19 HAGL và đây được xem một khó khăn không nhỏ đối với thầy trò HLV Guillaume Graechen. Hơn nữa, U21 Thái Lan sẽ không phải đá với trạng thái tâm lý nặng nề như các đàn anh của U19 HAGL; họ sẽ không phải thanh minh vội vã sau mỗi lần và chạm, những tiếng la ó từ khán đài khi kiểm soát bóng… Hoặc nếu có thì đó cùng là bình thường, bởi U21 Thái Lan là đội khách thực sự. Họ chắc chắn cũng chẳng ngại chơi áp sát, thậm chí là chơi rắn trước U19 HAGL. Và khi đó, những cái tên Công Phượng, Xuân Trường… cùng nhiều cầu thủ khác sẽ phải vừa đá, vừa tránh để khỏi chấn thương. Trong điều kiện ấy và với phong độ hiện tại, nếu vẫn vào trận với tâm thế “cửa trên” như trong trận bán kết vừa qua, thì việc “đổi vận” về Nhì phải chăng là nhiệm vụ bất khả thi?

Cảnh Nam

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Không thể chủ quan !
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO