(Baonghean.vn) - Tập sách “Chiến sĩ Điện Biên Phủ Diễn Châu” (phát hành năm 2009) thực sự là tư liệu quý của các chiến sĩ Điện Biên, giúp đời sau hiểu rõ hơn những gian khổ và anh dũng, vinh quang của những người làm nên chiến thắng.
(Baonghean.vn) -30 năm qua, Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng hoạt động với thông điệp “Chất lượng đào tạo là lựa chọn hàng đầu, hiệu quả tư vấn giới thiệu việc làm là ưu tiên số 1”.
(Baonghean.vn) - Sáng 17/9, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm ngày truyền thống Bệnh viện (18/9/1918-18/9/2023).
(Baonghean.vn) - Qua 30 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An đã đồng hành cùng với các ngành phục vụ nông nghiệp trên địa bàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi chung của ngành nông nghiệp tỉnh nhà.
(Baonghean.vn) - Các hoạt động gồm: Tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng; hoạt động quân sự, quốc phòng; hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể thao, triển lãm; hoạt động tọa đàm, gặp mặt, giao lưu; hoạt động chính sách, dân vận, đền ơn đáp nghĩa; hoạt động đối ngoại quốc phòng.
(Baonghean.vn) - Đại tướng Chu Huy Mân được đánh giá là người cộng sản kiên trung, vị tướng tài ba, đức độ. Sinh thời, Đại tướng được đồng chí, đồng đội, bà con họ hàng và nhân dân hết mực quý trọng, nhiều người vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm không dễ phai nhòa.
(Baonghean.vn) - Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4. Ông cũng cho biết, một trong những may mắn lớn của mình trong hơn 50 năm binh nghiệp là được gặp gỡ, tiếp xúc với Đại tướng Chu Huy Mân và học hỏi được những điều tốt đẹp từ vị tướng “Hai mạnh”.
Các bạn thân mến, trong chương trình đêm nay, trân trọng gửi tới quý thính giả tạp văn "Học trò trường huyện" của tác giả Lê Hồng Tuân. Tạp văn được trích trong cuốn Bêu nắng.
(Baonghean.vn) - Với ngôn ngữ giản dị và lối viết rõ ràng, rành mạch, tản văn của Lê Na đã chiếm trọn được trái tim người đọc ngay cả khi viết về một hình ảnh giản dị đời thường như cây rơm.
(Baonghean.vn) - Người ta thường sẻ chia về một con phố nào đấy vì nó gắn với kỷ niệm riêng tư; với tôi, nhiều khi phố không có tên. Phố đơn giản chỉ là… phố, nơi con người trượt đi trong nhịp điệu riêng của họ: buồn, vui, chậm rãi, thanh thản, vội vã, cuống cuồng, nóng giận, cô đơn…
(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 104 năm ngày truyền thống (18/9/1918-18/9/2022), Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động hết sức có ý nghĩa, bao gồm: Đẩy mạnh phát triển chuyên môn kỹ thuật; thi đua rèn luyện sức khoẻ và hướng về bệnh nhân.
(Baonghean.vn) - Giống như nhiều tản văn khác của Đào An Duyên, “Từng ngón mùa thơm” vẫn nhẹ nhàng mà thâm thúy như vậy. Bằng một giọng văn thiết tha giàu nữ tính, chị đã mang đến cho chúng ta một bức tranh được vẽ bằng những nét mềm mại quyến rũ của tâm tưởng, của nhớ nhung. Khi gợi nhắc về những “mùa thơm”, chính là chị đã gợi nhắc trong mỗi người về một mảnh đời của chính họ đã trôi qua trong yên ả dịu ngọt.
(Baonghean.vn) - Trong diễn văn kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Học tập noi gương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là học tập, rèn luyện về ý chí kiên trung, bất khuất của người cộng sản, trong khó khăn không nản chí, trong hiểm nguy không chùn bước, trước cái chết không run sợ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn giữ khí tiết, tỏa sáng đạo đức của người đảng viên, người lãnh đạo của Đảng.
(Baonghean.vn) - Các bạn thân mến, trong chương trình lần trước, chúng ta đã nghe 2 phần của truyện dài Ranh con tên Ly. Đêm nay, mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 3,4,5 của truyện dài này, qua giọng đọc Trần Phú.
(Baonghean.vn) - Với Đào An Duyên, thời khắc cuối buổi chiều bao giờ cũng mang đến cho con người tâm trạng vẩn vơ mông lung, bởi nó nhắc về sự kết thúc của một ngày, bởi nó ở phía cuối của một chu kì thời gian, bởi nó mang bóng dáng của sự phai tàn. Nhưng tác giả đã biết trước điều này, rằng mình sẽ an nhiên bước về phía cuối chiều, an nhiên bước về phía cuối chặng đường đời của mình, và sẽ lại hóa thân vào những người mẹ, người bà ngóng chờ lũ trẻ của mình trở về trong lặng lẽ và yêu thương. Có gì đó thoáng buồn, nhưng cũng ấm áp vô cùng trong những buổi chiều như thế.
(Baonghean.vn) - Truyện ký “Người đằng mình” kể về câu chuyện “đi trả nợ” của một cựu chiến binh. Nợ ở đây là nợ tình, nợ nghĩa. Chiến tranh đã qua, nhưng âm vang của nó còn hằn lại mãi trong tâm trí con người. Ở đó có những nỗi xót thương, lòng biết ơn và niềm ân hận.
(Baonghean.vn) - Là ngân hàng thương mại có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam, tên gọi BIDV cùng với logo nhận diện tông màu chủ đạo xanh và đỏ là biểu tượng đã rất quen thuộc với công chúng và khách hàng. Biểu tượng logo “con thuyền đỏ, cánh buồn xanh” ra đời từ năm 1992 đến nay đã gắn với BIDV suốt 3 thập kỷ. Năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, Hội đồng Quản trị BIDV đã có Nghị quyết số 99/NQ-BIDV ngày 28/01/2022, phê duyệt áp dụng biểu tượng thương hiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 16/5, Đoàn đại biểu Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.
(Baonghean.vn) - Thời gian đã trôi qua hơn nửa thế kỷ nhưng cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Lân vẫn nhớ như in kỷ niệm được gặp Bác Hồ, bởi theo bà vì niềm vinh dự này không dễ gì có được.