Xã hội

Kỳ thú cây đa rỗng ruột hàng trăm năm tuổi ở Nghệ An

An Nam 03/08/2024 20:30

Cây đa Làng Hoa ở xã Phong Thịnh (Thanh Chương) là cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, mang vẻ đẹp độc đáo, nhưng ít người biết đến.

bna_1(1).jpg
Cây đa Làng Hoa cao lớn sừng sững giữa xóm Làng Hoa, xã Phong Thịnh. Đi trên Quốc lộ 46 C, từ đằng xa đã nhìn thấy cây đa cổ thụ vươn lên trong nắng. Ảnh: Huy Thư
bna_2(3).jpg
Các cụ cao tuổi ở địa phương cho biết, cây đa Làng Hoa có tuổi đời đã mấy trăm năm. Trước đây, cạnh cây đa còn có 1 ngôi đền thờ thần Cao Sơn Cao Các, nên người làng quen gọi cây đa này là cây đa Đền. Ngôi đền đã bị dỡ những năm chiến tranh để làm kho hợp tác xã, rồi làm nhà văn hóa xóm... còn cây đa thì vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Ảnh: Huy Thư
bna_3..jpg
Thân cây cao lớn hàng chục mét. Chu vi gốc cây hơn 12m. Một thanh niên đi vòng quanh gốc đã đếm được 25 bước chân. Hiện cây đa nằm giữa vườn của một số hộ dân, địa hình không mấy bằng phẳng. Phần gốc cây phía đất thấp hơn, gốc đa, rễ đa đã bị hư hỏng nhiều. Ảnh: Huy Thư
bna_4(3).jpg
Phần gốc phía đất cao hơn, rễ đa phát triển mạnh, nhô cao, vươn xa. Ảnh: Huy Thư
bna_5(2).jpg
Điều đặc biệt là cây đa lớn nhưng ở giữa bị rỗng ruột kéo dài từ mặt đất lên cao khoảng 4m. Trên thân cây có nhiều lỗ rỗng lớn nhỏ, có chỗ người có thể trèo vào trong thân cây. Ảnh: Huy Thư
bna_6..jpg
Dưới gốc đa, diện tích bị rỗng rộng khoảng 1,5m2, chứa nhiều đất đá, có nhiều vị trí thông ra ngoài. Được biết ngày trước, người dân làng Hoa thường ra cây đa Đền ngồi chơi hóng mát, trẻ em thường chui vào gốc cây chơi trốn tìm. Ảnh: Huy Thư
bna_7..jpg
Ngày đó, cây đa Đền là trung tâm của làng, có nhiều đường để đi đến gốc đa. Hiện nay, không có lối vào cây đa, muốn đến tham quan cây cổ thụ, du khách phải xin phép những hộ dân sống quanh để đi qua vườn. Trong ảnh: Đứng trong gốc đa nhìn lên thân cây. Ảnh: Huy Thư
bna_7(2).jpg
Thân cây đa có nhiều u bạnh, người dân địa phương thường trèo lên cây đa, đứng trên cao có thể nhìn vào trong thân cây. Ảnh: Huy Thư
bna_8(2).jpg
Ông Võ Văn Chư (72 tuổi) nhà ở gần cây đa cho biết: Ngày trước khu vực đền này có 3 cây đa, 2 cây nhỏ hơn đã bị chết. Khi làm cầu dân sinh, người dân địa phương đã cắt một số cành lớn của cây đa Đền để làm cầu. Ảnh: Huy Thư
bna_9(2).jpg
Mặc dù thân cây bị rỗng, nhưng cây đa Đền vẫn vươn lên xanh tốt, tỏa bóng sum suê một góc Làng Hoa bên bờ sông Giăng. Một số cành đa vươn ra gần nhà dân, sợ bão gió làm ảnh hưởng đến mái ngói nên bà con cắt tỉa. Ảnh: Huy Thư
bna_10(2).jpg
Cây đa hàng trăm năm tuổi đã chứng kiến bao sự đổi thay của quê hương Phong Thịnh và đi vào ký ức của nhiều thế hệ người dân Làng Hoa. Thời gian qua, với niềm tự hào về cây di sản, người dân sống quanh cây đa đã có ý thức bảo vệ cây cổ thụ. Sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự chung tay góp sức của người dân sẽ góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, bảo tồn cây quý. Ảnh: Huy Thư
Cây đa rỗng ruột hàng trăm năm tuổi. Video: Huy Thư
Mới nhất
x
x
Kỳ thú cây đa rỗng ruột hàng trăm năm tuổi ở Nghệ An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO