Pháp luật

Lạc lối trong mối tình 'rổ rá cạp lại'

Trần Vũ - Đặng Nguyễn 23/03/2025 15:10

Cả Cảnh và Nhị đều từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, tưởng chừng như cuộc sống sẽ mở ra một trang mới khi họ đến với nhau. Tuy nhiên, thay vì cùng nhau xây dựng tương lai, họ lại rơi vào lối sống tự hủy hoại. Không chỉ nghiện ngập, họ còn dấn thân vào việc buôn bán "cái chết trắng".

Tiếp tay cho người tình buôn ma túy

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử bị cáo Phạm Thị Thanh Nhị (SN 1995, trú xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn) và Đoàn Trần Cảnh (SN 1988, trú xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn) cùng 3 đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ngay từ lúc bị áp tải vào phòng xử án, hai bị cáo đã nói to nhỏ với nhau điều gì đó. Nhằm đảm bảo tính khách quan cho phiên xử, HĐXX đã yêu cầu lực lượng bảo vệ tòa tách hai bị cáo Nhị và Cảnh ngồi xa nhau.

1.ảnh pv
Bị cáo Phạm Thị Thanh Nhị và Đoàn Trần Cảnh tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Phạm Thị Thanh Nhị là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Không đến trường nên Nhị không biết chữ. Người phụ nữ này từng kết hôn nhưng hai vợ chồng đã đường ai nấy đi. Sau đổ vỡ, đứa con chung của hai vợ chồng sống cùng ông bà. Nhị đi tìm cuộc sống mới và có mối tình với người đàn ông cũng từng một lần đổ vỡ hôn nhân là Đoàn Trần Cảnh.

Cảnh nghiện ma túy nặng. Đối tượng này từng nhiều lần bị phạt tù về tội liên quan đến ma túy. Vào năm 2009, Đoàn Trần Cảnh bị xử phạt 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ra tù, gã đàn ông này lại tái nghiện, do đó năm 2014, Cảnh thêm lần nữa bị tòa tuyên phạt 37 tháng tù.

Ngoài nghiện ngập, Cảnh còn là đối tượng chuyên đụng chân tay với người khác. Đối tượng này từng 2 lần bị chính quyền xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau và cố ý gây thương tích.

Dù biết rõ quá khứ tù tội của người tình nhưng Nhị vẫn lao vào cuộc tình ấy. Sống cùng người nghiện ma túy nên Nhị dính vào thứ chất cấm ấy lúc nào không hay. Từ con nghiện, cả hai lao vào con đường mua bán trái phép chất ma túy. Đáng nói, Nhị trở thành cánh tay đắc lực cho người tình trong việc thực hiện hành vi trái pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, để có ma túy bán kiếm lời, Đoàn Trần Cảnh đã liên hệ với Quang Thị Hiệp (SN 1989, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) đặt mua 10 gói hồng phiến, giá 45 triệu đồng. Hiệp sau đó đã liên hệ với ông trùm Vừ Chông Pó (SN 1973, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) đặt mua “hàng”.

Sau khi mua được ma túy, ngày 15/5/2024 Quang Thị Hiệp giấu hồng phiến vào túi đựng dưa chuột và măng rồi gửi xe xuống cho Cảnh. Gã đàn ông này không trực tiếp đi lấy ma túy mà nói người tình là Nhị ra bến xe thị xã Thái Hòa nhận “hàng”.

Chiều cùng ngày, Nhị ra bến xe đón lấy túi dưa chuột đưa về cho người yêu. Từ số ma túy mua được, Cảnh đã bán lẻ cho nhiều con nghiện. Bên cạnh đó, Cảnh đã cùng với Nhị nhiều lần sử dụng ma túy. Hành vi mua bán ma túy bị bại lộ, cặp nhân tình bị công an bắt giữ.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng bắt giữ Quang Thị Hiệp, Vừ Chông Pó. Mở rộng điều tra, công an chứng minh được, ngoài bán ma túy cho Hiệp, đối tượng Vừ Chông Pó còn bán 3 gói ma túy cho Vy Thị Tuyết (SN 1980, trú xã Châu Thôn, huyện Quế Phong). Do đó, cơ quan chức năng đã bắt giữ Tuyết.

Cơ quan chức năng kết luận, trong vụ án này, Pó phải chịu trách nhiệm hình sự về 2 lần mua bán hơn 266 gam ma túy. Hiệp phải chịu trách nhiệm về 204 gam ma túy. Cảnh và Nhị phải chịu trách nhiệm về 184 gam ma túy; Tuyết phải chịu trách nhiệm về 61 gam ma túy.

2.ảnh pv
Bị cáo Phạm Thị Thanh Nhị khai đã tiếp tay cho người tình buôn ma túy. Ảnh: Trần Vũ

Kết đắng

Trả lời những câu hỏi của HĐXX, lúc đầu bị cáo Phạm Thị Thanh Nhị khai chỉ làm theo chỉ đạo của người yêu là bị cáo Đoàn Trần Cảnh. Nhị khai do sống cùng người yêu nên khi nghe Cảnh nhờ ra bến xe nhận túi đồ gửi từ miền núi xuống, bị cáo đã làm theo.

Cũng theo lời khai của bị cáo này, lúc nhận túi đồ, bị cáo không hề biết bên trong có ma túy. Bị cáo chỉ nghi ngờ điều bất thường bên trong túi đồ khi giao dưa chuột cho Cảnh rồi người yêu vội cầm vào phòng rồi đóng cửa lại. Sau đó, bị cáo mới biết bên trong túi dưa chuột và măng có ma túy.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đưa ra các bản tự khai của bị cáo Nhị lúc bị bắt, thể hiện bị cáo này thừa nhận ngay từ đầu đã biết bên trong túi dưa chuột có ma túy. Bị cáo biết rõ việc Cảnh nhờ mình đi lấy ma túy chứ không như lời khai tại tòa.

Đến lúc này, bị cáo Nhị thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai vì lo sợ nên đã thay đổi lời khai. Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, xin tòa xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo.

Nữ bị cáo này trình bày, do nghiện nên đã làm theo chỉ đạo của Cảnh để có ma túy sử dụng. Hơn nữa, vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ đơn thân, con còn nhỏ nên bị cáo làm theo chỉ đạo của Cảnh với mục đích lấy tiền công. Nhị khai trong vụ này, sau khi đi lấy ma túy về, đã được Cảnh cho 1 triệu đồng để gửi về nuôi con. Nhắc đến đứa con nhỏ, nữ bị cáo liền cúi đầu, gương mặt thể hiện sự hối lỗi.

Cùng hầu tòa, bị cáo Cảnh thừa nhận việc mua ma túy để bán lại kiếm lời. Về số tiền bỏ ra để buôn ma túy, Cảnh khai do tích góp mà có. Bị cáo này khai nhận vì nghiện lâu năm nên mục đích của việc mua ma túy ngoài bán lại còn để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Cũng vì ma túy mà bị cáo đã nhiều lần vào tù. Tuy vậy, bị cáo Cảnh vẫn đi theo vết xe đổ của chính bản thân, lao vào con đường mua bán ma túy. Bị cáo này thừa nhận đã lôi kéo người tình cùng tham gia vào con đường phạm tội. Do vậy, trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, ngoài xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bản thân, bị cáo Cảnh còn xin tòa giảm nhẹ cho Nhị.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã vi phạm pháp luật. Ma túy là vấn nạn ảnh hưởng đến sức khỏe và an ninh trật tự xã hội. Các bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy là do bản thân sống buông thả, lêu lổng và xem thường pháp luật.

0.ảnh pv
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Trần Vũ

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Thanh Nhị 18 năm tù. Còn 3 bị cáo Vừ Chông Pó, Quang Thị Hiệp và Đoàn Trần Cảnh mỗi bị cáo lĩnh án 20 năm tù. Riêng bị cáo Vy Thị Tuyết bị tuyên phạt 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Khi nghe tuyên án 18 năm tù, bị cáo Nhị không kìm được nước mắt. Cô khóc vì những sai lầm không thể sửa chữa, khóc vì đứa con nhỏ sẽ phải sống thiếu tình thương của mẹ, và khóc vì những năm tháng tăm tối phía trước. Bản án ấy không chỉ là sự trừng phạt cho Nhị, mà còn là một bài học đắt giá, cảnh tỉnh cho những ai đang đứng trước cám dỗ của ma túy. Chỉ một phút lầm lỡ phải đánh đổi cả cuộc đời, phải trả giá bằng những năm tháng dài đằng đẵng trong tù tội.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Lạc lối trong mối tình 'rổ rá cạp lại'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO