Thời sự

Lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong mưa lũ

Nhóm Phóng viên 29/07/2025 21:55

Đợt mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã gây nhiều thiệt hại cho người dân các địa phương ở miền Tây xứ Nghệ. Những ngày qua, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia vào công tác cứu trợ, sẵn sàng sẻ chia, chung tay giúp bà con vùng tâm lũ khắc phục, dọn dẹp, dựng lại nhà cửa, khôi phục cuộc sống.

lantoatinhthan-cover.png

Nhóm Phóng viên • 29/07/2025

Đợt mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương miền Tây xứ Nghệ. Những ngày qua, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang; các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia vào công tác cứu trợ, sẵn sàng sẻ chia, chung tay giúp bà con vùng tâm lũ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Ấy là minh chứng rõ nhất cho tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, thắm tình dân tộc, vẹn nghĩa đồng bào trong hoạn nạn, khó khăn…

lantoatinhthan-tit1.png

Điều đáng ghi nhận khi mưa lũ xảy ra chính là tinh thần tương trợ, chủ động hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn của người dân các vùng bị ảnh hưởng.

Người ở khu vực bị thiệt hại ít sẵn sàng tiếp ứng hỗ trợ đồng bào vùng rốn lũ, các khu vực bị cô lập do đường sá bị chia cắt . Như ở xã Yên Na, ban ngày, người dân tranh thủ cùng các lực lượng tham gia dọn dẹp, khắc phục hậu quả tại các thôn, bản trong xã. Tối đến, bà con lại thức trắng để gói bánh chưng, nấu xôi… để cho đoàn công tác của xã kịp xuất phát sớm, mang đến cứu trợ cho người dân nơi rốn lũ.

Những ngày sau lũ, các thôn bản tiếp tục nhận rau củ quả và nấu các phần thức ăn hỗ trợ cho các xã Tương Dương và Tam Quang. Đồng thời đã có hàng trăm người dân đăng ký tự nguyện tham gia các tổ hỗ trợ vùng tâm lũ khắc phục hậu quả lũ lụt với mong muốn góp chút công sức để bà con sớm ổn định cuộc sống.

trung tâm xã Tương Dương sau khi nước lũ rút. Ảnh XH (1)
Xã Tương Dương là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: X.H

Tình dân tộc, nghĩa đồng bào còn hiện diện trong những khoảnh khắc bình dị khi bão lũ qua đi, người dân cùng chung tay, hỗ trợ nhau thau rửa bùn đất, dọn dẹp nhà cửa, khôi phục lại cuộc sống thường ngày.

Ví như ở xã Na Loi, thời điểm mưa lũ có 5 bản với 1.735 khẩu đang bị chia cắt, cô lập. Sau lũ, cùng với việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân trên địa bàn ổn định cuộc sống, cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn, nhiều người dân đã chủ động xin được tham gia tổ công tác này.

Trong 2 ngày 26-27/7, 46 người dân Na Loi đã mang theo dụng cụ lao động, lương thực, thực phẩm cùng tổ công tác đặc biệt gồm 60 người của xã đến hỗ trợ nhân dân xã Mường Xén khắc phục hậu quả sau lũ.

Mặc dù cung đường di chuyển khá xa (khoảng 45km), đoàn gặp rất nhiều khó khăn do sạt lở đất, đá đổ xuống chắn đường. Nhiều đoạn phải cùng nhau khiêng xe máy vượt qua, nhưng các thành viên trong đoàn vẫn quyết tâm vượt khó tiếp cận địa bàn.

Đồng chí Lang Thanh Lương - Bí thư Đảng ủy xã Na Loi cho biết: Khi xã đề xuất thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ vùng lũ, không chỉ cán bộ, công chức mà cả bà con nhân dân trong xã đều hưởng ứng nhiệt tình.

Đồng chí Nguyễn Viết Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén cho biết: những ngày qua, người dân các xã ít bị ảnh hưởng như Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Na Loi, Mường Lống, Na Ngoi, Nậm Cắn... đều đến giúp đồng bào các địa bàn bị ngập nặng khắc phục hậu quả. Mỗi thôn, bản cử khoảng 60 - 100 người theo từng tốp, đi bộ từ sáng tinh mơ đến xã Mường Xén. Dọc đường đi, gặp bùn đất, vật cản, bà con còn tích cực dọn dẹp luôn, không nề hà...”.

Tại các xã Con Cuông, Châu Khê… những ngày sau khi nước rút, người dân ở các thôn, bản ít ngập lụt hơn đã tình nguyện lên đường, mang theo dụng cụ nạo vét, thau rửa bùn, đất, dọn dẹp nhà cửa, tới giúp các địa phương bị thiệt hại nặng hơn.

Hòa vào dòng người tay xẻng, tay cuốc đi bộ hàng chục cây số đến thôn Tiến Thành, xã Con Cuông (xã Chi Khê cũ) để hỗ trợ khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ, bà Trần Thị Thiện ở bản Khe Choăng, xã Châu Khê mộc mạc nói: “Thấy đồng bào mình gặp hoạn nạn thương lắm, nên chẳng ai ngại khó ngại khổ, có thời gian là đến giúp nhau thôi”.

Trong ngày 29/7, 160 cán bộ và người dân xã Nga My đã có mặt tại xã Tương Dương để giúp chính quyền và người dân nơi đây dọn dẹp bùn đất, rác thải, cây cối ngã đổ.

Đồng thời, phối hợp khơi thông các tuyến đường giao thông bị bùn lấp. Nhờ vậy, một số tuyến đường giao thông chính và ngõ xóm cơ bản được khơi thông, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt trở lại.

Ngoài cảnh nhà cửa ngổn ngang, tài sản hư hỏng, người dân tại các địa bàn vùng lũ còn đối diện với nỗi lo về bữa ăn hàng ngày khi nhiều hộ không còn lương thực, thực phẩm hoặc không còn bếp núc, dụng cụ, xoong nồi để nấu nướng.

Trước tình hình đó, những bếp ăn nghĩa tình miễn phí do chính người dân tự nguyện tổ chức cũng đã trở thành điểm sáng ấm áp, lan tỏa yêu thương.

Ví như căn bếp nhỏ tại nhà anh Trần Văn Duy ở khối Hòa Nam, xã Tương Dương luôn đỏ lửa. Nói về việc làm của mình, anh Duy bày tỏ: “Nhà tôi may mắn không bị thiệt hại trong trận lũ vừa rồi. Nhìn hàng xóm vất vả dọn bùn từ sáng tới tối, tôi không thể ngồi yên. Vậy là tôi rủ vài người bạn, hàng xóm cùng góp gạo, rau, thịt để nấu ăn. Ai cần, chúng tôi sẵn sàng phục vụ”.

Nhận thấy đây là việc làm ý nghĩa, nhiều người dân đã tự nguyện tham gia. Họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau: Giáo viên, tiểu thương, thợ spa… nhưng cùng chung một tấm lòng sẻ chia.

Hình ảnh những chiếc bánh chưng, bánh tét, những suất cơm, canh nóng hổi được gói ghém cẩn thận, nấu chín và gửi đến tay đồng bào đang gặp khó khăn trong tâm lũ, trở thành biểu tượng của tình yêu thương, sự sẻ chia không giới hạn…

Không chỉ hỗ trợ cho người dân vùng tâm lũ, mà tinh thần đoàn kết, tương trợ còn được thể hiện qua việc tiếp sức cho các hoạt động cứu trợ. Ví dụ như những chuyến xe không đồng chở nhu yếu phẩm lên với đồng bào vùng lũ. Hay dọc tuyến Quốc lộ 7, những trạm tiếp nước, những bếp ăn miễn phí đỏ lửa cũng được bà con thiết lập để nấu những suất cơm ngon, nóng hổi tiếp sức cho các đoàn đi cứu trợ người dân vùng lũ.

lantoatinhthan-tit2.png

Sau những ngày nước lũ rút, người dân miền Tây Nghệ An cũng được đón nhận các chuyến hàng cứu trợ từ những tấm lòng nghĩa tình.

Các tổ chức, cá nhân, các nhóm từ thiện không chỉ quyên góp vật chất, mà còn dành thời gian, sức lực để trực tiếp đến tận những vùng ngập lụt, những khu vực bị cô lập để hỗ trợ người dân.

Trong đó có những cá nhân, nhóm thiện nguyện đến từ ngoài tỉnh như: Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Huế...

Những đoàn xe chất đầy hàng thiết yếu đi từ sáng sớm, len lỏi qua những con đường sạt lở, sình lầy để trao tận tay bà con. Tình người lan tỏa qua từng ánh mắt, cái nắm tay giữa những người xa lạ mà gần gũi.

Anh Phạm Văn Hiếu - tài xế xe cứu trợ đến từ tỉnh Ninh Bình cho biết, sau 1 đêm di chuyển, đoàn của anh mới đến được xã Tương Dương mang theo các mặt hàng: Mì tôm, nước sạch, bánh kẹo, nước uống, nước mắm, quần áo, chăn màn, gạo... để hỗ trợ người dân.

Đặc biệt, trước khi lên với đồng bào, nhiều tổ chức, cá nhân, nhóm thiện nguyện đã trực tiếp liên hệ với địa phương và có sự khảo sát để hỗ trợ đúng, kịp thời, tập trung vào những nhu cầu cấp thiết mà người dân cần.

Ngoài lương thực, thực phẩm (gạo mắm, muối, dầu ăn…), còn có các dụng cụ nạo vét bùn đất (cào, cuốc, bàn vét, xe rùa; chổi cước, chổi tre, dao chặt, bì xắc rắn loại to...); các loại dung dịch tẩy rửa (kem đánh răng, bàn chải, xà phòng; dầu gội…); vật dụng nấu nướng, sinh hoạt (xoong, nồi, bát, bếp, chăn, chiếu, gối), nước sạch; quần áo, ủng, găng tay, thuốc men, vật dụng y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, tiêu độc khử trùng…

Nhờ vậy, đã giúp nhân dân vùng tâm lũ vượt lên khó khăn, sớm ổn định tinh thần, bắt tay ngay vào việc dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, ổn định đời sống sau thiên tai.

lantoatinhthan-tit3.png

Đã có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt được cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân ghi nhận. Điển hình như ngay sau khi nước rút, những người thợ điện tử, điện lạnh ở Nghệ An đã tổ chức các điểm tiếp nhận, sửa chữa miễn phí thiết bị điện gia dụng cho bà con vùng lũ.

Ví như Chi hội Điện tử - Điện lạnh Nghệ An, ngay sau khi nước lũ rút, đường thông, với tinh thần “bà con cần là mình đi”, đã huy động 100 kỹ thuật viên trong và ngoài tỉnh, chất đầy xe tải, xe 7 chỗ các thiết bị nghề, linh kiện, tức tốc lên đường hướng về các địa phương miền núi chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ hỗ trợ bà con sửa chữa các thiết bị điện tử, điện lạnh miễn phí.

Anh Nguyễn Trọng Anh - Chủ tịch Chi hội, Trưởng đoàn cho biết: Chúng tôi triển khai đợt sửa chữa miễn phí này trong vòng 1 tuần, mỗi người đều sắp xếp việc nhà, tạm dừng công việc kinh doanh, dịch vụ của mình để tham gia. Các điểm tiếp nhận và sửa chữa miễn phí đã được thành lập tại Trung tâm GDTX Con Cuông; Trường Tiểu học Tam Quang 1 (huyện Tương Dương cũ); UBND xã Thạch Giám; Trường Tiểu học Cửa Rào…”.

Để người dân biết đến hoạt động này, Hội đã đăng thông báo trên các trang mạng xã hội. Thông báo nhanh chóng được lan tỏa mạnh mẽ, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm bà con vùng lũ.

Còn “Đội 0 đồng SOS 75 Huế” thì có cách làm khác. Đó là đầu mỗi buổi sáng với dụng cụ thiết yếu, nhóm đã triển khai hoạt động nấu và phục vụ bữa sáng gồm các món bún, phở, mì tôm có đầy đủ rau, trứng, thịt cho người dân vùng lũ.

Nhóm khác thì phụ trách vận hành máy nổ để bà con sạc pin cho điện thoại, đèn tích điện để kịp thời liên lạc với người thân, cập nhật thông tin và có ánh sáng trong đêm tối.

Trưởng nhóm Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng (SN 1997) cho biết, nhóm tập hợp những đồng nghiệp, bạn bè, những người cùng có tâm huyết trong hoạt động thiện nguyện. Các thành viên đã vượt qua quãng đường dài đầy khó khăn, nguy hiểm để đến với vùng lũ miền Tây Nghệ An 4-5 ngày nay.

Với tinh thần luôn đi đầu trong công tác kêu gọi, vận động, tạo cầu nối để các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Bên cạnh phát động trực tiếp, cơ quan MTTQ tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều kênh, nhằm lan tỏa thông điệp đoàn kết, sẻ chia đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tính đến 16h30 ngày 29/7/2025, thông qua Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, đã có 91 tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh. và kiều bào nước ngoài đã đóng góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 (Wipha) với tổng số tiền hơn 54 tỷ đồng.

Chính tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái , “người trong một nước phải thương nhau cùng”, ấy đã góp phần tiếp thêm nghị lực, sức mạnh cho nhân dân vùng lũ vượt lên hoạn nạn.

Dẫu còn muôn vàn khó khăn nhưng tin rằng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự sẻ chia ấm áp của đồng bào trong và ngoài nước sẽ là điểm tựa vững chắc giúp người dân miền Tây Nghệ An sớm ổn định cuộc sống.

“Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An, ngoài việc đến trao trực tiếp hoặc qua tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh, đã có nhiều tổ chức, cá nhân, các nhóm thiện nguyện, các tầng lớp nhân dân bằng tinh thần đoàn kết, “thương người như thể thương thân”, không quản ngại đường sá xa xôi, khó khăn vất vả, chủ động tổ chức nhiều hoạt động cứu trợ, đảm bảo người dân vùng lũ có cái ăn, cái mặc và những vật dụng thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt lúc thiếu thốn, cấp bách và sớm ổn định đời sống sau lũ. Đó là những nghĩa cử ấm áp, làm “sáng tình dân tộc, vẹn nghĩa đồng bào” trong hoạn nạn, khó khăn”

Ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO