Làng Bắc Hồng: Hành trình 17 tiếng tới vùng đất lạnh -53 độ C tại Hắc Long Giang

Thành Vinh23/01/2026 11:20

Vượt qua chặng đường sắt kéo dài 17 giờ và cái lạnh kỷ lục, nữ du khách Việt đã khám phá vẻ đẹp hoang sơ của làng Bắc Hồng, nơi nước sôi đóng băng ngay lập tức khi hất vào không trung.

Làng Bắc Hồng là một địa danh hoang sơ nằm tại thành phố Mạc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Đây được biết đến là một trong những khu vực có điều kiện sống khắc nghiệt nhất khu vực với nhiệt độ mùa đông có thể chạm mốc -53 độ C. Khác với những điểm du lịch sầm uất, Bắc Hồng giữ trọn vẻ bình yên với những cánh rừng rậm rạp và các mái nhà nhỏ phủ đầy tuyết trắng.

Hành trình 17 tiếng vượt cái lạnh khắc nghiệt

Nguyễn Hoàng Nga, một người sáng tạo nội dung du lịch đến từ Hà Nội, vừa hoàn thành chuyến đi kéo dài 28 ngày tại Hắc Long Giang. Để đến được làng Bắc Hồng, cô phải trải qua hành trình di chuyển đầy thử thách. Từ thành phố Cáp Nhĩ Tân, Nga đi tàu hỏa liên tục trong 17 tiếng để đến thành phố Mạc Hà, sau đó tiếp tục ngồi ô tô thêm 2 tiếng mới chính thức đặt chân tới làng.

Điểm dừng tàu tại thành phố Mạc Hà
Điểm dừng tàu tại thành phố Mạc Hà
Điểm dừng tàu tại thành phố Mạc Hà
Điểm dừng tàu tại thành phố Mạc Hà

Đáng chú ý, trải nghiệm trên chuyến tàu nối hai thành phố để lại ấn tượng mạnh mẽ. Dù bên ngoài tuyết rơi trắng xóa và cửa sổ bị đông cứng bởi cái lạnh buốt giá, không gian bên trong toa tàu lại rất nóng và bí bách do hệ thống sưởi và lượng hành khách đông đúc. Nữ du khách chia sẻ việc phải cởi bỏ dần các lớp áo giữ nhiệt để giảm bớt cảm giác ngột ngạt trong suốt 5 tiếng đầu của hành trình.

Ngoài trời tuyết trắng xóa nhưng trong tàu lại nóng, bí bách
Ngoài trời tuyết trắng xóa nhưng trong tàu lại nóng, bí bách

Trải nghiệm tại nơi 'nước sôi hóa băng'

Tại làng Bắc Hồng, nhiệt độ thường xuyên duy trì ở mức -30 đến -35 độ C. Hoàng Nga mô tả cái lạnh ở đây có thể khiến đôi tay tê cứng và đau buốt chỉ sau 30 giây nếu không đeo găng tay. Đặc biệt, đây cũng là nơi lý tưởng để thực hiện thí nghiệm hất nước sôi 100 độ C lên không trung để chiêm ngưỡng hiện tượng nước hóa thành băng ngay tức khắc.

Hoàng Nga dành 4 ngày ở ngôi làng Bắc Hồng phủ tuyết trắng xóa
Hoàng Nga dành 4 ngày ở ngôi làng Bắc Hồng phủ tuyết trắng xóa
Ai tới đây cũng không thể bỏ qua trải nghiệm hất nước sôi lên không trung để chiêm ngưỡng chúng hóa băng tuyết trong giây lát
Ai tới đây cũng không thể bỏ qua trải nghiệm hất nước sôi lên không trung để chiêm ngưỡng chúng hóa băng tuyết trong giây lát

Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Bắc Hồng vẫn thu hút những người yêu thích vẻ đẹp hoang sơ. Ngôi làng hiện chưa phát triển du lịch rầm rộ như làng Bắc Cực hay làng cổ Tuyết Hương. Hình ảnh phổ biến tại đây không phải là ô tô mà là tiếng vó ngựa trên nền tuyết. Người dân địa phương chủ yếu di chuyển và vận chuyển đồ đạc bằng xe ngựa, loại động vật có bộ lông dày và khả năng chịu lạnh đặc biệt.

Làng Bắc Hồng chưa phát triển du lịch rầm rộ, chủ yếu thu hút du khách yêu thích trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ
Làng Bắc Hồng chưa phát triển du lịch rầm rộ, chủ yếu thu hút du khách yêu thích trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ

Cuộc sống và chi phí dịch vụ tại vùng biên viễn

Du khách lưu trú tại làng Bắc Hồng thường ở trong các ngôi nhà của người dân bản địa, được sưởi ấm bằng củi thủ công thay vì máy sưởi điện. Theo chia sẻ của Nga, chi phí thuê homestay và ăn uống tại đây không hề rẻ. Đồ ăn chủ yếu là lẩu nấm, trong khi một số loại cá đặc sản có giá lên tới 800.000 đồng cho kích cỡ chỉ hơn bàn tay.

Vẻ đẹp của ngôi làng trong chiều hoàng hôn
Vẻ đẹp của ngôi làng trong chiều hoàng hôn
Khung cảnh ngôi làng về đêm
Khung cảnh ngôi làng về đêm

Tuy nhiên, các dịch vụ vui chơi giải trí lại có mức giá khá dễ tiếp cận. Với khoảng 100 tệ (tương đương 370.000 đồng), du khách có thể trải nghiệm tất cả các trò chơi như trượt phao hay xe địa hình trên tuyết. Làng Bắc Hồng được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự yên bình, tránh xa sự thương mại hóa và xô bồ của các khu du lịch nổi tiếng.

Nga trải nghiệm trượt tuyết trên xe địa hình tại làng
Nga trải nghiệm trượt tuyết trên xe địa hình tại làng
0 0 0
x
Làng Bắc Hồng: Hành trình 17 tiếng tới vùng đất lạnh -53 độ C tại Hắc Long Giang
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO