Làng quê rộn ràng chào đón Tết Trung thu

(Baonghean.vn) - Gần ngày Trung thu, không khí ở các làng quê vui nhộn hẳn lên, đi đâu cũng gặp cảnh  gói bánh, làm đèn,… Mọi người, mọi nhà đều tích cực chuẩn bị, chăm lo cho con em mình có một cái tết Trung thu đủ đầy, ấm cúng và vui tươi nhất.

Tùy vào điều kiện cụ thể, mà các địa phương tổ chức vui tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi một cách phù hợp, thiết thực. Xóm thì vận động người dân góp gạo thổi cơm chung, xóm thì tổ chức gói bánh chưng để trao tặng… Trong ảnh: Người dân cắt lá chuối vườn về hơ lửa, để gói bánh. Ảnh: Huy Thư
Tùy vào điều kiện cụ thể, mà các địa phương tổ chức vui tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi một cách phù hợp, thiết thực. Xóm thì vận động người dân góp gạo thổi cơm chung, xóm thì tổ chức gói bánh chưng để trao tặng… Trong ảnh: Người dân xóm 10 xã Thanh Dương (Thanh Chương) cắt lá chuối vườn về hơ lửa, để gói bánh. Ảnh: Huy Thư
Có nơi lại chọn một nhà dân có sân vườn rộng rãi để tổ chức gói bánh. Trong ảnh: Người dân xóm Kỳ Chu, xã Thanh Chi (Thanh Chương) đang gói bánh ở nhà ông Trần Đức Khiếng. Ảnh: Huy Thư
Thường thì cả xóm tập trung về nhà văn hóa cùng gói bánh chưng, người rọc lá, người viên nhân, người gói bánh, người cột dây…khá đông vui. Có nơi lại chọn một nhà dân có sân vườn rộng rãi để tổ chức gói bánh. Trong ảnh: Người dân xóm Kỳ Chu, xã Thanh Chi (Thanh Chương) đang gói bánh ở nhà ông Trần Đức Khiếng. Ảnh: Huy Thư
Những chiếc bánh chưng nhỏ, xinh, được làm nên từ gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá chuối vườn nhà,  thơm ngon, an toàn, là công sức chung của cả xóm, gói cả tấm lòng mong ước tốt đẹp của mọi người dành cho thiếu nhi. Ảnh: Huy Thư
Những chiếc bánh chưng nhỏ, xinh, được làm nên từ gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá chuối vườn nhà, thơm ngon, an toàn, là công sức chung của cả xóm, gói cả tấm lòng mong ước tốt đẹp của mọi người dành cho thiếu nhi. Ảnh: Huy Thư
Đêm nấu bánh cũng là đêm hội của người lớn và trẻ em. Hàng trăm chiếc bánh được sắp vào những chiếc nồi lớn và nấu ngay giữa sân nhà văn hóa. Người giục lửa, người thay nước, rửa bánh được phân công rất rõ ràng. Ảnh: Huy Thư
Đêm nấu bánh cũng là đêm hội của người lớn và trẻ em. Hàng trăm chiếc bánh được sắp vào những chiếc nồi lớn và nấu ngay giữa sân nhà văn hóa. Người giục lửa, người thay nước, rửa bánh được phân công rất rõ ràng. Ảnh: Huy Thư
Không chỉ có gói bánh, các xóm còn thi nhau làm đồ chơi dân gian. Người có năng khiếu cắt, vẽ, khéo tay ở các làng đều được huy động tối đa. Đêm đêm, dưới sân nhà văn hóa, trong tiếng trống, tiếng nhạc nhộn nhịp, người lớn, trẻ em cùng vui sáng tạo. Ảnh: Huy Thư
Không chỉ có gói bánh, các xóm còn thi nhau làm đồ chơi dân gian. Người có năng khiếu cắt, vẽ, khéo tay ở các làng đều được huy động tối đa. Đêm đêm, dưới sân nhà văn hóa, trong tiếng trống, tiếng nhạc nhộn nhịp, người lớn, trẻ em cùng vui sáng tạo. Ảnh: Huy Thư
Đèn ông sao là thứ mà gần như xóm nào cũng làm. Mỗi xóm thường làm 2 - 3 ông sao lớn, gắn đèn nháy nhiều màu, dựng tại nhà văn hóa. Ảnh: Huy Thư
Đèn ông sao truyền thống là thứ mà xóm nào cũng làm. Mỗi xóm thường làm 2 - 3 ông sao lớn, gắn đèn nháy nhiều màu, dựng tại nhà văn hóa. Ảnh: Huy Thư
Để xóm làng có được những thứ đồ chơi độc đáo, đẹp mắt cho con em trong tết Trung thu, người dân các xóm phải rất kỳ công và nhiệt huyết. Ảnh: Huy Thư
Để xóm làng có được những thứ đồ chơi độc đáo, đẹp mắt cho con em trong tết Trung thu, người dân các xóm phải rất kỳ công và nhiệt huyết. Ảnh: Huy Thư
Từ những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm, thân thiện với môi trường (tre, nứa, gỗ, giấy…), qua bàn tay khéo léo, tài hoa của những “nghệ nhân làng” những đầu lân, đầu sư tử trang hoàng rực rỡ, những chiếc đèn kéo quân độc đáo, lạ mắt đã ra đời làm cho ngày tết Trung thu ở các  xóm làng thêm đủ đầy, vui nhộn. Trong ảnh: Cùng làm đèn kéo quân ở xóm 1 xã Thanh Lương (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư
Từ những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm, thân thiện với môi trường (tre, nứa, gỗ, giấy…), qua bàn tay khéo léo, tài hoa của những “nghệ nhân làng” những đầu lân, đầu sư tử trang hoàng rực rỡ, những chiếc đèn kéo quân độc đáo, lạ mắt đã ra đời làm cho ngày Tết Trung thu ở các xóm làng thêm đủ đầy, vui nhộn. Trong ảnh: Cùng làm đèn kéo quân ở xóm 1 xã Thanh Lương (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư
Các em nhỏ lại thích thú với đèn ông sao quê mình. Ảnh: Huy Thư
Các em nhỏ thích thú đèn với ông sao quê mình. Ảnh: Huy Thư
 

                                                            Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.