Lập facebook giả để thử chồng và cái kết bất ngờ...

(Baonghean.vn)- Khoảng cách xa xôi cộng với sự ghen tuông khiến Mai ăn ngủ không yên. Cô quyết định lập một cái Facebook giả với tên là “Vô tình” để thử chồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Dũng hớt hơ hớt hải chạy về nhà, lôi chiếc va li trên nóc tủ , vội vàng xếp quần áo vào rồi bất ngờ thông báo với vợ:
- Anh phải đi công tác ở nước ngoài 3 tháng em ạ. Công ty có việc đột xuất, giám đốc cử anh sang bên đó để giải quyết.
Mai vẫn không tin là chồng nói thật, cho đến khi thấy anh ôm hết mớ quần áo trong tủ nhét vào chiếc va li rồi gọi điện cho giám đốc. Thế là chồng cô đi công tác cấp tốc, không kịp ăn cả bữa tối.
Tối hôm đó Mai cứ nằm khóc thút thít mãi. Chả là cô nửa tin nửa ngờ. Làm gì mà có chuyện chồng phải đi công tác đột ngột như vậy cơ chứ. Chắc là Dũng đã có bồ và tìm cách xin chuyển đi để có cơ hội hú hí với cô ta mà thôi. Ý nghĩ đó khiến Mai không thể nào ngủ nổi.
Ngày hôm sau, Dũng gọi điện về, giọng ngọt như mía lùi, xin lỗi vợ ríu rít. Mai nghe giọng nói của chồng có vẻ hào hứng thì càng buồn. Cô nghi lắm, Dũng từ xưa nổi tiếng là đào hoa, đi đâu cũng được các cô gái cũng vây quanh, giờ được tự do, chắc chồng cô cũng nhân cơ hội này mà này nọ.
Không biết làm sao, Mai chỉ biết liên lạc với chồng qua Facebook và các ứng dụng chat khác. Vì múi giờ lệch nhau nên hai vợ chồng cũng khó nói chuyện. Lúc Mai rảnh thì Dũng bận làm việc, lúc Dũng rảnh thì đến giờ Mai đi ngủ. Khoảng cách xa xôi cộng với sự ghen tuông khiến Mai ăn ngủ không yên. Cô quyết định lập một cái Facebook giả tên là “Vô tình” để thử chồng.
Biết chồng làm về mảng kinh doanh nên Mai chọn cho mình một hồ sơ hoàn hảo. Cô có thời gian giúp chồng trong công việc nên có biết chút ít về lĩnh vực này. Thế nên sau khi giới thiệu về bản thân, Mai nhanh chóng có được sự chú ý của Dũng. Mai cũng không quên đăng tải những hình ảnh xinh đẹp. Mai nói rằng mình cũng là người Việt, đến đất nước này lập nghiệp một mình nên thấy cô đơn lắm. Dũng cũng bảo rằng, anh thấy cô đơn vô cùng khi phải xa nhà, hẹn khi nào rảnh thì sẽ gặp nhau nói chuyện.
Mai nghe chồng hẹn hò với cái nick Facebook giả của mình mà chết điếng. Không ngờ mới có mấy ngày mà chồng cô đổ đốn ra như thế rồi. Để đánh tan sự nghi ngờ của chồng, khi nào Mai cũng thức thật khuya để nói chuyện với Dũng. Từ ngày có cô bạn mới để tâm sự, Dũng cũng ít nhắn tin, nói chuyện với vợ. Đến mức này thì Mai đã có thể khẳng định mười mươi chuyện Dũng lăng nhăng rồi. Không khéo Dũng còn lăng nhăng với cả tá nhân tình chứ chẳng chơi. Mai buồn lắm, cô không ngờ chồng mình lại đổ đốn như vậy.
Rồi 2 tháng sau, Dũng hẹn gặp “Vô tình”, lúc này, Mai chống chế bằng cách nói rằng mình mới về sống ở Việt Nam rồi. Dũng bảo cho anh địa chỉ, anh sẽ về thăm cô vì anh đã yêu cô mất rồi.
Mai khóc nấc lên. Thế là cô mất chồng rồi. Hơn nữa, mất về tay một cái nick ảo mới đau. Chồng cô đúng là thiếu bản lĩnh quá, nhưng Mai cũng muốn làm rõ trắng đen. Cô hẹn Dũng ở một quán cà phê. Dũng bảo mình xuống sân bay sẽ đến đấy luôn.
Mai đợi sẵn, định bụng sẽ cho chồng thấy hết ảnh chụp màn hình đoạn chat rồi tố cáo cái thói ham của lạ của chồng. Nhưng khi cô đang ngồi đợi ở quán cà phê thì có một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cô. Quay lại, Mai thấy Dũng đang toe toét cười.
- Ơ… Ơ… Chẳng phải anh đang ở nước ngoài sao?
- Anh về thăm em.
- Anh được lắm, chưa xa vợ được bao lâu đã bày trò lăng nhăng. Đây, tôi có hết bằng chứng tố cáo tội ngoại tình của anh.
- Ha ha, em tưởng anh là thằng ngu à? Anh đã nhận ra em ngay từ đầu nên muốn trêu em cho vui. Anh đi làm mệt mỏi cả ngày, thời gian đâu mà ngoại tình. Anh hoàn thành xong sớm dự án nên sếp cho về với vợ. Thôi nào, đi về nhà. Dạo này em gầy quá đấy, chắc thức đêm chat chit với anh hả?
Mai không ngờ chồng biết tỏng mọi việc cô làm. Cô mỉm cười sung sướng. May mà phép thử của cô có một kết quả tốt đẹp chứ không thì…

T.P (sưu tầm)

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.