Lập trình... vô địch?!

(Baonghean) - Vẫn còn 4 trận đấu nữa để quyết định chức vô địch V-League 2014. Với điểm số và tình hình hiện nay thì những ứng cử viên cho chức vô địch đã lộ diện đó là B.Bình Dương, Thanh Hóa, HN T&T và SHB ĐN.
Nhưng với giới mộ điệu hiểu rõ bóng đá Việt Nam thì lợi thế đang thuộc về HN T&T. Đến thời điểm này đã có nhiều ý kiến nghi ngờ rằng cuộc chơi đã không còn công bằng. Khán giả cũng đang nghi ngờ những liên minh tay ba, tay tư xuất hiện ở V-League nhằm giúp đội này hoặc dìm đội kia, giống như HLV Ngô Quang Sang (ĐTLA) vừa lên tiếng. Cụ thể là đội bóng nhà giàu HN T&T được hưởng lợi nhiều thứ từ lịch thi đấu, đến những án phạt nguội… để B.Bình Dương và Thanh Hóa có gồng lên đá cũng khó mà lấy cúp. Tất nhiên những nghi ngờ trên là không có “bằng chứng” nhưng nhiều yếu tố may mắn cứ lặp đi lặp lại khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi nghi vấn. Đầu tiên là lịch thi đấu quá ưu ái cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Không khó thấy, đội bóng Hà thành khá thảnh thơi trong những trận đấu bù. Cụ thể, chủ sân Hàng Đẫy thường đá muộn hơn so với nhiều sân khác.
Ở vòng 15, trên nhiều sân trái bóng lăn lúc 16g00 hoặc 17g00 thì sân Hàng Đẫy thi đấu chậm hơn nửa giờ, hay vòng 17 cũng tương tự. Tại vòng 19 mới rồi, so với các sân tổ chức các cặp đấu mang tính quyết định đến ngôi vô địch như Thanh Hóa, Đồng Nai thì sân Hàng Đẫy vẫn chậm hơn 30 phút. Phải chăng đang có một thế lực cố giúp HN T&T dễ bề toan tính, sau khi biết kết quả thi đấu của các đối thủ chính trong cuộc đua? Quan trọng không kém đó là lịch thi đấu của SHB ĐN khi họ sẽ gặp người anh em HN T&T trận áp chót rồi gặp B.BD ở lượt cuối cùng.
Lúc này, không ai dám chắc là SHB ĐN sẽ nhẹ nhàng với HN T&T và thi đấu sống chết với B.BD như kiểu đội bóng HN T&T đã từng làm năm 2012. Thứ hai là án phạt thiếu nghiêm khắc của Ban Kỷ luật dành cho Samson (HN T&T). Thực chất thì chân sút nhập tịch cũng đã tham gia trực tiếp vào vụ ẩu đả trên sân Lạch Tray tại vòng 17. Song, cầu thủ này chỉ nhận mức án ngồi ngoài 4 trận. Trong lúc trường hợp Đình Đồng (SLNA) bị treo giò đến hết giải, dù nạn nhân là Anh Hùng (HV An Giang) xác nhận pha bóng đó là chỉ do tranh chấp quyết liệt. Đương nhiên là việc Samson trở lại khi giải đấu còn 3 vòng nữa cũng đủ để đội bóng thủ đô có những tính toán cho mình. Quá nhiều lợi thế cho HN T&T, còn các đối thủ cạnh tranh gặp bất lợi. 
 Có hay không cúp vô địch đã được nhà tổ chức và VFF “lập trình” sẵn? Có hay không cảnh con yêu, con ghét ở đây? Nếu vậy thì cũng xin các quan đừng hô hào làm bóng đá chuyên nghiệp, thứ chuyên nghiệp nửa vời kiểu đó người hâm mộ không cần. Trong bối cảnh khó khăn, vẫn còn có những bầu Đệ, bầu Đức,… giữ vững tay chèo để đưa đội bóng tiến bước thì V-League vẫn còn không ít sạn. Điều đó cho thấy V-League xuống cấp và mất giá. Nói không hề quá lời, sẽ chẳng mấy ai còn bận tâm đến chuyện đội bóng nào sẽ lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay nữa, nếu không phải người trong cuộc tự sướng với nhau. 
 Nếu như Cup vô địch thuộc về HN T&T thì đó là một nỗi buồn trên khán đài. Nói xa hơn đó là nỗi tủi nhục của văn hóa cổ động. Vì nếu các đội bóng như B.Bình Dương, Thanh Hóa, SLNA  hay SHB ĐN vô địch thì chắc chắn hôm trao giải các lãnh đạo VFF không đến nỗi buồn lòng khi phải trao cúp cho tân vương mà các khán đài sân vận động trống vắng như cách HN T&T lên ngôi vô địch trước đây.
Ngay mới đây nhất trong trận đấu giữa Đồng Nai và SLNA (vòng 20) thì người hâm mộ xứ Nghệ không chỉ ghi điểm bằng việc phủ vàng các khán đài sân vận động mà họ còn giơ cao cờ Tổ quốc trong buổi lễ chào cờ như một cách hướng vế biển đảo quê hương. Một hình ảnh đẹp, một văn hóa cổ động ý nghĩa mà hội cổ động viên xứ Nghệ đã làm được. Hình ảnh cờ Tổ quốc được giơ cao trên tay trong tiếng nhạc của bài hát Quốc ca đó được lặp lại trên sân Hàng Đẫy khi SLNA làm khách HN T&T. Chắc chắn nhìn vào hình ảnh khán đài Hàng Đẫy- sân nhà của HN T&T thì bầu Hiển sẽ cảm thấy chạnh lòng khi phía đội diện khán giả Thủ đô yêu mến đội bóng cũng dễ dàng đếm được bằng mắt thường.
Đại Nghĩa

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.