Lấy chồng lang

21/07/2006 14:08

Ngày xưa, ở một bản nọ, có ông nông dân vợ mất sớm ở với 3 cô con gái. Một năm, thời vụ cấy lúa nước đến rồi mà không thuê được người làm giúp.

Hôm ấy, ông phải gánh cả gánh mạ nặng cong đòn, oằn cả lưng. Dọc đường ngồi nghỉ, ông phàn nàn: "Có 3 đứa con gái mà chẳng tìm được thằng rể để nó giúp đỡ...". Rồi ông ước: "Giá mà bây giờ có đứa nào gánh giúp ta ra đồng, nhất định sẽ gả cho một đứa". Vừa dứt lời, đột nhiên sau lưng có tiếng:

- Nếu thật thế thì để tôi gánh cho - Thật đấy nhé!

- Tao mà thèm nói láo à?

Trả lời xong ông vội ngoảnh lại sau, chẳng thấy chàng trai nào cả mà chỉ thấy một con lang.

Con lang xông vào gánh mạ, nhấc bổng nhẹ tênh rồi chạy vù ra đồng.

Chiều đó lang theo ông về nhà.

Nói lời chẳng lẽ nuốt lời, ông vào gọi ba cô con gái ra hỏi:

- Ba chị em đứa nào bằng lòng lấy lang làm chồng?

Cô chị cả vốn kiêu căng đanh đá nhất nhà, nói:

- Eo ơi, đồ lang sói. Sao cha lại gả con cho nó?

Chị hai cũng nói:

- Lấy để nó ăn thịt con đi hả cha?

Thấy hai chị như thế, người cha đã bắt đầu thất vọng. Còn cô con út xinh đẹp hiền dịu nhất nhà, ông hỏi:

- Còn út, con thấy sao?... Út trả lời:

- Thưa cha, tuỳ ý cha mẹ định đoạt, con đâu dám trả lời!

Thế là mọi việc đã xong. Đêm ấy lang được ở chung với út.


Một đám cưới của người Thái ở xã Châu Thuận, Quỳ Châu.
Ảnh minh họa của Văn Hoành

Sáng hôm sau, vợ chồng út ra chào cả nhà. Ôi chao, lốt lang đã được trút bỏ, trước mặt mọi người là một chàng trai đẹp đẽ, tươi tắn vạm vỡ, hơn hẳn cánh trai làng.

Đám cưới diễn ra linh đình, 5 trâu, 7 bò cũng không thiếu, vui chơi suốt cả mấy ngày. Trong những ngày đám cưới mới rõ tài của chàng lang: Vật giỏi nhất, hát hay nhất... Tiếng sáo của chàng véo von lên thì chim chóc cũng phải tụ hội về ríu rít xung quanh.

Hai vợ chồng sống với nhau hoà thuận, ra sức làm ăn. Những lúc nông nhàn, chàng vào rừng sâu đốn gỗ về làm cái nhà sàn to. Hai vợ chồng chăm chỉ ngày càng giàu có cả bản làng chẳng ai theo kịp.

Lại nói đến hai chị. Nhờ có sắc đẹp mà cũng nhiều đám trai bản đến dạm hỏi. Nhưng vì tính nết kiêu căng, đanh đá, thấy ai cũng không bằng chồng lang của em nên không có chồng.

Một ngày kia, buồn quá, hai chị em rủ nhau đi tìm chồng.

Từ ngày vào rừng không thấy hai chị em về nữa.

Quang Hồng - St

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Lấy chồng lang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO