Lênh đênh kiếp Vạn Chài "xóm nước đen"

(Baonghean.vn) - Cuộc sống của xóm vạn chài ven Vinh - Cửa Tiền bập bềnh theo con nước đen ngòm, hôi thối, hơn 40 năm qua, dù khó khăn, vất vả nhưng họ vẫn bấu víu  bám trụ để mưu sinh.

Quang cảnh Làng Chài
Xóm vạn chài nằm ven sông Cửa Tiền (thuộc khối Yên Giang, phường Hưng Tân, TP.Vinh) Xóm cũng chỉ có 7 chòi lá lụp xụp của 7 hộ dân với 42 mảnh đời bám lấy dòng sông Vinh để chài lưới mưu sinh. Trong số 7 hộ dân có 6 hộ người Quảng Bình, hộ còn lại đến từ tỉnh Ninh Bình.
1 trong 7 căn nhà lá tạm bợ
1 trong 7 căn nhà lá tạm bợ tại xóm chài.
2 chị em
Hằng ngày khi người lớn đi kiếm sống, những đứa trẻ tự chăm sóc, chơi với nhau.
4
Một góc khác của xóm vạn chài.
7
Sau mỗi buổi học, em Hoàng Thị Tâm, con anh Hoàng Văn Vượng lại ra sống đánh cá phụ giúp gia đình.
8
Đối nghịch với sự lặng lẽ của xóm chài là những ngôi nhà khang trang đủ đầy phía bên kia sông.
3
Chiếc bếp gas có lẽ là tài sản có giá trị nhất trong những ngôi nhà của xóm vạn chài.
9
Trước đây, thành phố Vinh đã thực hiện việc di chuyển các hộ dân sống trên làng chài Cửa Tiền trở về địa phương. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, một số hộ quay trở lại, tiếp tục cảnh sống tạm bợ nơi xóm chài nghèo. Trong ảnh: Vợ chồng anh Hoàng Văn Vượng sau buổi đánh cá.

                                                                                                   Vương Vân

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.