Liverpool 0-3, Man City 1-2: Arsenal ngư ông đắc lợi
Liverpool thua 0-3 trước Nottingham Forest, xuống thứ 11 và kém Arsenal 8 điểm; Man City gục 1-2 tại St James' Park. Arsenal có thể nới cách biệt nếu thắng Tottenham.
Hai cú ngã cùng lúc của Liverpool và Manchester City đã mở toang cánh cửa cho Arsenal trong cuộc đua vô địch. Ở Anfield, đội đương kim vô địch Liverpool thua 0-3 trước Nottingham Forest. Tại St James' Park, Manchester City gục 1-2 trước Newcastle United. Kết quả này đặt Arsenal vào vị thế có thể bứt tốc dù họ chưa ra sân.
Anfield chìm lắng: Liverpool thua trận thứ 6/7 ở Ngoại hạng Anh
Chiến dịch bảo vệ ngôi vương của Liverpool lún sâu vào khủng hoảng sau thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Nottingham Forest vào thứ Bảy. Đây là trận thua thứ sáu trong bảy vòng gần nhất của họ tại Ngoại hạng Anh, đẩy Liverpool xuống vị trí thứ 11 và kém đội đầu bảng Arsenal 8 điểm, dù đã đá nhiều hơn một trận.
Những pha lập công của Murillo, Nicolo Savona và Morgan Gibbs-White nhấn chìm đội bóng của Arne Slot. Sự tương phản với mùa trước là rõ rệt: khi ấy, Liverpool chỉ thua tổng cộng bốn trận trên hành trình giành danh hiệu thứ 20.
Arne Slot thừa nhận đây là một "kết quả rất, rất, rất tệ" và cho rằng không có đủ lý do bào chữa cho chuỗi trượt dốc. Virgil van Dijk cũng bày tỏ thất vọng, nhấn mạnh Liverpool thua kém trong tranh chấp và thiếu nền tảng phòng ngự vững chắc. Bàn thua thứ hai – đến quá dễ dàng – là ví dụ tiêu biểu cho những lỗ hổng đó.
Nottingham Forest, dưới sự dẫn dắt của Sean Dyche, chơi kỷ luật và mạnh mẽ. Họ thậm chí từng bị từ chối một bàn thắng của Igor Jesus do lỗi dùng tay, nhưng vẫn kiểm soát được nhịp trận và trừng phạt sai số của chủ nhà.
Hai phút định đoạt ở St James' Park
Ở trận muộn hơn, Manchester City bỏ lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt khi thua 1-2 trước Newcastle United. Đội chủ nhà – vừa thua hai trận liên tiếp – thi đấu quật cường và được đền đáp bằng cú đúp của Harvey Barnes.
Ruben Dias gỡ hòa cho Man City ở phút 68, nhưng chỉ hai phút sau, Barnes đưa Newcastle tái lập lợi thế từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Bước ngoặt ngắn ngủi đó đủ để định đoạt kết cục, bất chấp nỗ lực kiểm soát thế trận của đội khách.
Pep Guardiola thừa nhận việc mất điểm luôn gây thất vọng, đồng thời đánh giá cao màn trình diễn của đối thủ. Erling Haaland tiếp tục tịt ngòi trong ba trên bốn trận thua của Man City mùa này tại giải quốc nội. Sau thất bại thứ tư từ đầu mùa, Man City đứng thứ ba, kém Arsenal 4 điểm và đã đá nhiều hơn một trận.
Arsenal rộng cửa bứt tốc
Việc hai đối thủ trực tiếp cùng sẩy chân giúp Arsenal đứng trước cơ hội nới cách biệt. Nếu giành chiến thắng trong trận Derby Bắc London với Tottenham vào Chủ nhật, Arsenal có thể tạo khoảng cách 7 điểm với Manchester City và 11 điểm với Liverpool.
Những con số then chốt
- Liverpool: thua 6/7 vòng gần nhất ở Ngoại hạng Anh; xếp thứ 11; kém Arsenal 8 điểm; đã đá nhiều hơn 1 trận.
- Man City: thất bại thứ tư mùa này; đứng thứ ba; kém Arsenal 4 điểm; đã đá nhiều hơn 1 trận.
- Newcastle United: Harvey Barnes ghi cú đúp; bàn gỡ của Ruben Dias đến ở phút 68, trước khi Barnes ấn định 2-1 chỉ hai phút sau.
- Liverpool mùa trước chỉ thua 4 trận cả mùa trên đường vô địch thứ 20.
Âm hưởng từ phòng thay đồ
Arne Slot gọi trận thua là "rất, rất, rất tệ" và thừa nhận không thể đưa ra đủ lý do bào chữa. Virgil van Dijk chỉ ra sự thua thiệt trong tranh chấp và nền tảng phòng ngự lỏng lẻo – đặc biệt thể hiện ở bàn thua thứ hai. Bên phía Man City, Pep Guardiola thừa nhận nỗi thất vọng khi đánh rơi điểm số, nhưng ghi nhận màn trình diễn quả cảm của Newcastle.
Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, những cú vấp liên tiếp đang thử thách chiều sâu và bản lĩnh của hai ứng viên hàng đầu. Arsenal, ngược lại, có cơ hội biến lợi thế trên giấy tờ thành khoảng cách cụ thể – nếu họ hoàn tất nhiệm vụ ở trận derby.


