Pháp luật

Lối ấy có ánh trăng soi đường

{Ngọc Dũng} 17/08/2026 17:44

Dưới ánh sáng bàng bạc soi tỏ con đường gập ghềnh xuống bản, Thiếu úy Lương Thị Hiếu đã kể lại cho chúng tôi khoảnh khắc cô rưng rưng khi về Nghĩa Hành nhận nhiệm vụ công tác và bắt gặp sắc phục quen thuộc của đồng bào Thái quê mình… Câu chuyện rầm rì dưới trăng của nữ thủ khoa Trường Dân tộc nội trú ngày nào đã lý giải cho khát vọng bám bản, bám dân và một lựa chọn dấn thân đầy kiêu hãnh: Lối ấy có ánh trăng soi đường...

Thiếu úy Lương Thị Hiếu trong một đêm đi cơ sở. Ảnh Đình Tuyên
Thiếu úy Lương Thị Hiếu trong một đêm đi cơ sở. Ảnh: Đình Tuyên

Từ gian khó vươn lên

23 năm về trước, đôi vợ chồng nghèo người dân tộc Thái Lương Thế Tài và Lữ Thị Luân ở bản Mới, xã Châu Phong (nay là bản Châu Phong, xã Hùng Chân) chào đón cô con gái đầu lòng trong ngôi nhà dột nát nằm khuất sau rặng cây cuối bản. Đặt tên con gái lớn là Hiếu, rồi người con kế tiếp là Thảo, họ những mong các con mình lớn khôn sẽ vẹn tròn chữ “hiếu thảo”, lấy đó làm điểm tựa vượt qua nghịch cảnh để thoát khỏi cuộc đời lam lũ nơi mảnh đất còn nhiều gian khó.

Tuổi thơ của Lương Thị Hiếu gắn liền với sự thiếu thốn khi gia đình nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo. Trụ cột chính là ông Lương Thế Tài dù mang trong mình căn bệnh viêm gan B vẫn phải bươn chải làm thuê tận Bắc Ninh, còn mẹ Hiếu làm công việc tự do ở quê, chật vật lo cho các con ăn học trong căn nhà tạm bợ.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình nữ thiếu úy. Ảnh Ngọc Dũng
Ngôi nhà nhỏ của gia đình nữ thiếu úy. Ảnh: Ngọc Dũng

Đã có lúc, cô gái trẻ không khỏi chạnh lòng khi thấy bạn bè đồng trang lứa có cuộc sống đủ đầy. Thế nhưng, thấu hiểu những giọt mồ hôi nhọc nhằn của cha mẹ, Hiếu không cho phép mình gục ngã. Hiếu tự nhủ, chỉ có con đường học tập mới là lối thoát duy nhất để thay đổi số phận, để sau này có cơ hội báo hiếu đấng sinh thành và lo cho các em.

Sự hy sinh thầm lặng của gia đình đã kết trái ngọt khi năm 2021, Hiếu xuất sắc trở thành Thủ khoa khối C, Trường Dân tộc nội trú 2, tỉnh Nghệ An, lọt Top 3 điểm cao toàn quốc và bước chân vào cánh cổng Học viện An ninh nhân dân.

Tại giảng đường Học viện An ninh nhân dân, không chỉ tỏa sáng trong học tập, hành trang tuổi trẻ của Lương Thị Hiếu còn lấp lánh niềm tự hào khi được rèn giũa qua các phong trào thi đua gian khổ. Nữ học viên trẻ từng vinh dự được lựa chọn tham gia hai đợt huấn luyện phục vụ lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia quy mô lớn (A70 và A80). Những tháng ngày bám thao trường đổ mồ hôi, sôi nước mắt rèn luyện dưới thời tiết khắc nghiệt đã hun đúc nên một bản lĩnh thép. Đặc biệt, sự nỗ lực vượt qua mọi giới hạn của bản thân trong đợt tham gia nhiệm vụ A80 đã mang về cho Hiếu Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì thành tích xuất sắc đột xuất.

Lương Thị Hiếu trong lễ diễu binh A80. Ảnh NVCC
Lương Thị Hiếu trong lễ diễu binh A80. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày Hiếu ra trường với tấm bằng loại Giỏi và nhận quyết định phân công công tác, bao vất vả của gia đình như tan biến. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, ông Lương Thế Tài xúc động kể: "Lúc đó, tôi đang làm công nhân ở Bắc Ninh thì nhận được tin con báo: “Bố mẹ ơi, con đã có quyết định vào làm việc tại xã Nghĩa Hành”. Nghe tin như thế, trong lòng tôi vô cùng phấn khởi, xúc động đến òa khóc một mình giữa phòng trọ".

Bám bản, gần dân, trọn chữ hiếu

Mang theo bản lĩnh được trui rèn và bảng thành tích đáng nể, Hiếu nhận nhiệm vụ tại Công an xã Nghĩa Hành với tâm nguyện ấp ủ từ thuở nhỏ: Góp phần cùng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng quê hương. Nghĩa Hành là địa bàn có cộng đồng người Thái sinh sống, thế nên, việc được phân công về đây với Hiếu chẳng khác nào một cuộc trở về cội nguồn. Trong Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" vừa qua, khi hòa mình vào nhịp điệu văn hóa thân thương của đồng bào, nữ Thiếu úy không giấu được sự bồi hồi: "Nhìn thấy trang phục dân tộc của mình ở đó, em bất ngờ và xúc động lắm. Dòng máu trong người như sục sôi lên, mách bảo em rằng, đây chắc chắn là nơi mình phải gắn bó và cố gắng".

Thiếu úy Lương Thị Hiếu trong ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã Nghĩa Hành. Ảnh Ngọc Dũng
Thiếu úy Lương Thị Hiếu trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Nghĩa Hành. Ảnh: Ngọc Dũng

Sự nỗ lực, cố gắng của thiếu úy Lương Thị Hiếu đã được thể hiện ngay trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ công tác. Dù là nữ giới, lại công tác ở địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng Hiếu chưa bao giờ coi đó là rào cản. Chị xác định phương châm làm việc là phải "đi sâu, đi sát". Nữ thiếu úy tin rằng, chỉ khi thực sự quen với nếp ăn, nếp ở của đồng bào, người cán bộ an ninh mới thấu hiểu và được nhân dân tin yêu, hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính sự sâu sát, chân thành ấy đã giúp Hiếu nhanh chóng chiếm được trọn vẹn tình cảm của nhân dân. Ông Nguyễn Nhật Tuấn - Xóm trưởng xóm Môn Sơn tự hào nói: "Đồng chí Hiếu rất năng nổ, sống tình cảm, dễ mến và đặc biệt rất gần gũi. Nhờ vậy, bà con nhân dân cảm thấy an tâm và tin tưởng hơn, nhất là khi đồng bào mình có một chiến sĩ công an là người của chính quê hương".

Thiếu úy Lương Thị Hiếu lấy thông tin ở cơ sở. Ảnh Đình Tuyên
Thiếu úy Lương Thị Hiếu lấy thông tin ở cơ sở. Ảnh: Đình Tuyên

Từng đi qua những năm tháng tuổi thơ bủa vây bởi cái nghèo, hơn ai hết, Hiếu thấu hiểu tận cùng những thiếu thốn, nhọc nhằn của bà con. Chính sự đồng cảm từ hoàn cảnh xuất thân đã thôi thúc Hiếu luôn trăn trở, mong muốn và sẵn sàng sẻ chia với đồng bào còn nhiều gian khó. Tranh thủ những giờ nghỉ ngơi hiếm hoi, thậm chí là vào ban đêm, dưới ánh trăng dẫn lối, Hiếu tự tay đi kêu gọi, thu gom từng bộ quần áo, sách vở cũ đem về tận xóm Môn Sơn - một xóm đặc biệt khó khăn của xã để trao tặng cho bà con nghèo người Thái. Chứng kiến tấm lòng và những việc làm ân tình ấy, ông Vi Văn Tuấn, một người dân trong xóm xúc động bày tỏ kỳ vọng: "Tác phong của một người làm nhiệm vụ công an rất tuyệt vời. Tôi mong đồng chí Hiếu sẽ tiếp tục góp phần xây dựng địa bàn này ngày càng bình an hơn".

Lương Thị Hiếu trao quà cho bà con xóm Môn Sơn, xã Nghĩa Hành. Ảnh Đình Tuyên
Lương Thị Hiếu trao quà cho bà con xóm Môn Sơn, xã Nghĩa Hành. Ảnh: Đình Tuyên

Mạnh mẽ, nhiệt huyết trong công việc là thế, nhưng ở góc sâu kín nhất của trái tim, nữ Thiếu úy trẻ vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm dành riêng cho gia đình. Gác lại những tấm Bằng khen hay danh hiệu, ước mơ lớn nhất của Hiếu lúc này lại vô cùng đỗi giản dị. "Em sẽ nỗ lực làm việc, tiết kiệm để xây được một ngôi nhà cho bố mẹ có chỗ che nắng che mưa kiên cố. Nhà hiện tại đã xuống cấp, em rất sợ những lúc có sấm sét hay gió bão", Hiếu bộc bạch.

Lương Thị Hiếu trò chuyện cùng mẹ dưới hiên nhà. Ảnh Đình Tuyên
Thiếu úy Lương Thị Hiếu trò chuyện cùng mẹ dưới hiên nhà. Ảnh: Đình Tuyên

Bằng những việc làm giản dị, lý tưởng cống hiến của nữ sĩ quan an ninh trẻ được minh chứng bằng chính tình yêu thương, sự hiếu thuận dành cho gia đình và những bước chân lặng lẽ bám bản mỗi ngày. Giữa núi rừng miền Tây xứ Nghệ, đóa hoa mang tên Lương Thị Hiếu cứ thế vươn lên từ gian khó, tỏa ngát hương thơm bằng chính sự chân thành.

Đêm Môn Sơn sương giăng mờ trên những nếp nhà sàn, bước chân tuần tra của nữ công an xã vẫn miệt mài. Con đường phía trước dẫu còn nhiều gập ghềnh, nhưng nữ chiến sĩ an ninh người dân tộc Thái chưa bao giờ chùn bước. Bởi trên lối đi mà Lương Thị Hiếu đã chọn, luôn có một ánh trăng vằng vặc soi đường - đó là ánh sáng trong trẻo của tuổi thanh xuân cống hiến cho đại ngàn và của một tấm lòng vẹn tròn chữ hiếu.

0 0 0
x
Lối ấy có ánh trăng soi đường
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO