Pháp luật

Lời nhắn nhủ của kẻ trốn nã, phải sống chui lủi vì dính vào 'đỏ đen'

Trần Vũ 27/07/2024 16:46

Mê “đỏ đen” nên chủ tịch hội nông dân xã đã “cuỗm” hơn 1 tỷ tiền bán phân rồi bỏ trốn. Với “vỏ bọc” một cái tên khác, Nguyễn Đức Thanh nhanh chóng xuất ngoại rồi sống chui lủi suốt hơn 10 năm. Chỉ đến khi tra tay vào còng số 8, kẻ trốn nã mới hối hận vì những sai lầm của bản thân. Tại phiên tòa, người đàn ông từng mất tất cả vì bài bạc đã có những lời nhắn nhủ.

“Cuỗm” tiền tỷ rồi trốn truy nã

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Thanh (61 tuổi), trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Dù vụ án xảy ra cách đây hơn chục năm nhưng bị cáo vẫn nhớ rõ thủ đoạn mà mình thực hiện. Bởi suốt nhiều năm qua, dù bỏ trốn nhưng đối tượng này không thôi day dứt.

1. ảnh pv
Bị cáo Nguyễn Đức Thanh. Ảnh: Trần Vũ

Quay lại với vụ việc năm đó. Vào năm 2011, Nguyễn Đức Thanh là Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghi Thạch. Dù không được giao nhiệm vụ cung ứng phân bón cho nông dân phục vụ sản xuất nhưng Thanh vẫn lấy danh nghĩa chủ tịch của hội ký hợp đồng cung ứng hơn 224 tấn phân bón (tương ứng gần 1,1 tỷ đồng) với doanh nghiệp tư nhân T.Đ. theo hình thức trả chậm.

Sau khi nhận phân bón của công ty, một phần Thanh bán cho các hộ dân, phần còn lại đối tượng này chở đến các cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Lộc bán với giá thấp hơn thị trường. Đến hạn trả tiền cho doanh nghiệp theo hợp đồng thì Thanh liên tục trì hoãn. Sau đó, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghi Thạch đã “ẵm” gần 1,1 tỷ đồng tiền bán phân bón rồi bỏ trốn.

Khi biết sự việc bị bại lộ, Thanh đã tạo cho mình một “vỏ bọc” mới để bỏ trốn sang Malaysia. Sau đó, đối tượng này bị công an truy nã. Cuộc sống sau những ngày “trốn nã” là chuỗi ngày dài lang bạt nơi xứ người. Những tưởng, sau những tháng ngày dài, hành vi phạm tội của gã đã trôi vào dĩ vãng. Nhưng không, cơ quan điều tra vẫn không ngừng tìm kiếm, đấu tranh để đưa tội phạm ra ánh sáng. Sau hơn 10 năm lẩn trốn, Thanh bị bắt, phải tra tay vào còng vào ngày 21/1/2024.

Với hành vi trên, Nguyễn Đức Thanh bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai do dính vào bài bạc, lô đề dẫn đến nợ nần chồng chất. Do đó, bị cáo đã làm liều, lấy tiền bán phân bón để chơi lô đề và chi tiêu cá nhân.

Lời nhắn nhủ của người từng dính vào “đỏ đen”

Kể về hành trình trốn truy nã, bị cáo Thanh khai sau khi “nướng” hết tiền bán phân bón vào lô đề, biết sự việc bị phát giác nên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trước đó, Thanh đã kịp thời tạo cho mình “vỏ bọc” trong thân phận mới. Bằng cách nào đó, Thanh đã sử dụng giấy tờ của em trai để làm hộ chiếu rồi dễ dàng xuất ngoại sang Malaysia.

“Sau một thời gian sang bên đó, tôi biết mình đã bị công an ra quyết định truy nã. Lúc này tôi nhận thức được rằng việc làm của mình đã gây ra hậu quả lớn. Tuy nhiên, vì lo sợ nên tôi không dám trở về đầu thú”, Thanh khai nhận.

2. ảnh pv
Bị cáo Thanh lĩnh án 13 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Quá trình bỏ trốn sang nước ngoài, bị cáo khai kiếm sống bằng việc làm thuê hái trái cây. Hơn 10 năm trời sống cảnh trốn truy nã, đối tượng này đã tìm cách dò hỏi tình hình ở quê nhà. Thanh kể, có nhiều đêm trằn trọc không ngủ được với suy nghĩ “chẳng lẽ cứ sống cảnh chui lủi như vậy đến hết đời, nhất là khi tuổi cao, ốm đau”. Dù có dằn vặt, lo lắng nhưng kẻ trốn nã không đủ dũng khí để đối diện với pháp luật.

Trong suốt thời gian trốn nã, đối tượng này thừa nhận từng về nước để chữa bệnh. Để tránh bị phát hiện, Thanh không về Nghệ An mà chọn một địa phương khác nhập viện, điều trị. Đến khi sức khỏe bình phục, kẻ trốn nã lại tiếp tục xuất ngoại.

Cho đến một ngày đầu năm 2024, Thanh bị công an bắt giữ khi gã đã về nước và lẩn trốn tại một nhà nghỉ. Chỉ đến lúc này, kẻ trốn nã mới dám đối đầu với sự thật, với tội lỗi mà mình gây ra.

Tại phiên tòa, bị cáo thể hiện sự hối lỗi. Bị cáo trình bày: “Tôi rất ân hận vì mất đi quá nhiều từ tiền bạc, danh tiếng… Đến khi tỉnh lại thì đã mất hết”. Thanh còn tỏ ra tiếc nuối vì ngày đó bỏ trốn để rồi phải sống trong cảnh chui lủi, lang bạt nhiều năm. “Nếu ngày trước tôi dám đối diện, không bỏ trốn thì có lẽ giờ đây đã khác”, Thanh ngậm ngùi.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo đã nhắn nhủ tới mọi người “đừng dính vào bài bạc” và hãy luôn sống đúng pháp luật. Nam bị cáo trình bày, chơi lô đề, bài bạc chỉ có mất chứ không thêm được gì.

Đó cũng là điều mà Hội đồng xét xử nhắc nhở người dân tham dự tòa. Bởi như ông cha ta thường nói “bài bạc là bác thằng bần”, không ai giàu nhờ bài bạc. Dính vào trò “đỏ đen” sẽ không có tương lai, mất tiền của, đánh đổi cả hạnh phúc gia đình, thậm chí rơi vào tù tội...

Riêng với bị cáo Nguyễn Đức Thanh, với tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản đã bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại (được trừ đi 230 triệu đã bồi thường).

Hy vọng những tâm sự của bị cáo này là bài học cảnh tỉnh cho những ai đã, đang, hoặc có ý định “dính” vô cờ bạc, đỏ đen, biết để dừng lại kịp thời.

Mới nhất
x
x
Lời nhắn nhủ của kẻ trốn nã, phải sống chui lủi vì dính vào 'đỏ đen'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO