Giáo dục

Lớp học đặc biệt của những phụ nữ Mông ở Phà Xắc

Đào Thọ 29/06/2024 16:29

Những người bà, người mẹ dân tộc Mông ở bản Phà Xắc (xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn) hàng ngày vẫn miệt mài đến lớp học xóa mù chữ.

bna_1-6cf1934fb841bc0159b9e0af0a2794fb.jpg
Khoảng 1 năm trở lại đây, ở bản Phà Xắc (xã Huồi Tụ) luôn vang lên âm thanh học bài của những bà mẹ người Mông. Đồng hành cùng họ trong những ngày hè này, ngoài giáo viên đứng lớp của trường Tiểu học Huồi Tụ 2 còn có cả các đoàn viên thanh niên của xã. Ảnh: Đào Thọ
bna_2.jpg
Bí thư Đoàn xã Huồi Tụ Hờ Bá Đà cho biết, bình thường lớp học diễn ra vào ban đêm để ban ngày các mẹ, các chị còn tranh thủ lên nương rẫy và lo việc nhà. Chỉ hai ngày cuối tuần, lớp mới học vào buổi sáng. Trước đây, chỉ có cô giáo Vừ Y Mọ đảm nhiệm việc dạy xóa mù chữ, nhưng mấy tuần nay còn có 5-6 đoàn viên thanh niên của xã tham gia cùng. Ảnh: Đào Thọ
bna_3(2).jpg
Cô Vừ Y Mọ - giáo viên trường Tiểu học Huồi Tụ 2 cho biết: Lớp xóa mù chữ được mở ra tại bản khoảng 1 năm trước, 14 học viên của bản tuổi từ 20-65 đã tích cực hăng hái tham gia. Lần đầu tiên mở lớp, các bà, các mẹ cũng rất ngại bởi tuổi đã lớn rồi mà vẫn phải cắp sách tới trường, nhưng khi được tiếp xúc với cái chữ thì họ lại rất hào hứng. Chúng tôi cũng cố gắng động viên và đưa ra những kiến thức dễ nhất cho các bà, các mẹ tập làm quen”. Ảnh: Đào Thọ
bna_5.jpg
Học viên Lỳ Y Lầu tâm sự: “Ngày trước con đang học mẫu giáo, tiểu học, mỗi lần đến trường về hỏi bài thì cả bố và mẹ đều không biết chữ. Muốn bày cho con mà không biết phải làm thế nào. Bây giờ có con học đại học, cao đẳng cả rồi mà mình vẫn mù chữ, cái tên không biết viết, cái số không biết tính thì xấu hổ lắm. Khi nghe tin mở lớp xóa mù này, chồng bảo việc nương rẫy không phải lo nữa, phải lo học để biết chữ trước đã”. Ảnh: Đào Thọ
bna_6.jpg
Bà Và Thị Xồng năm nay đã 65 tuổi, là học viên cao tuổi nhất của lớp học và được mọi người đánh là người có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Bà chia sẻ: “Ngày trước không có điều kiện đi học nên bây giờ già rồi mới phải vất vả thế này, nhưng được học cái chữ là mọi người ai cũng háo hức”. Ảnh: Đào Thọ
bna_7.jpg
Một số học viên sau những ngày phải lo việc nương rẫy không theo kịp lớp đã quên đi nhiều mặt chữ. Cô giáo Vừ Y Mọ và các đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn từng người cách cầm bút, đọc từng chữ, tính toán từng phép tính đơn giản. Ảnh: Đào Thọ
bna_9.jpg
Nhiều phụ nữ ở Phà Xắc mang theo cả con nhỏ đến lớp, vừa học chữ, vừa trông con. Ảnh: Đào Thọ
bna_8.jpg
Em Lầu Y Sếnh – sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Đông vừa về nghỉ hè, nghe nói ở bản có lớp xóa mù chữ đã xung phong cùng đoàn viên thanh niên của xã tham gia hỗ trợ phong trào. Với Y Sếnh, được hỗ trợ các bà, các mẹ, các chị trong bản biết cái chữ cũng là một phần đóng góp ý nghĩa trong dịp hè. Ảnh: Đào Thọ
bna_4-51588043e7f3c6823b3a3533a6feaee1.jpg
Theo đánh giá của giáo viên, đến thời điểm hiện nay, hầu hết các học viên đều biết đọc, biết viết và biết tính toán cơ bản. Đó là một tín hiệu tích cực và cũng là nỗ lực lớn của các học viên dù nhiều người tuổi đã cao. Ảnh: Đào Thọ
Lớp học đặc biệt của những phụ nữ Mông ở Phà Xắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO