Xã hội

Lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối

Thành Chung 13/01/2026 07:45

Trên hải đảo xa xôi, để giúp trẻ được học tập, các cán bộ chiến sĩ đã mở lớp học tình thương miễn phí. 31 năm qua, từ lớp học này, nhiều trẻ ở đảo đã trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội.

1 -Ảnh Thành Chung (2)
Đảo Hòn Chuối thuộc xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, nằm cách đất liền gần 32km về phía Tây. Đây là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng phía Tây Nam của Tổ quốc. Ảnh: Thành Chung
2- Ảnh Thành Chung (3)
Hòn Chuối là đảo có dân sinh sống, trên đảo hiện có 1 tổ nhân dân tự quản với 66 hộ dân và hơn 220 nhân khẩu. Người dân trên đảo sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi cá lồng và đánh bắt thủy hải sản. Ảnh: Thành Chung
3.Ảnh Thành Chung (6)
Trên đảo chưa có trạm y tế và hệ thống trường học quốc gia. Để trẻ em trên đảo được học tập, tổ nhân dân tự quản đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hòn Chuối và Trạm Ra đa 615 mở một lớp học tình thương. Ảnh: Thành Chung
4. Ảnh Thành Chung (4)
Lớp học tình thương mở từ năm 1995. Sau 31 năm, lớp đã dạy cho 98 em, từ lớp 1 đến lớp 5. Khi lên cấp 2, các em được đưa vào bờ học tập. Từ lớp học này, đến nay đã có 7 em tốt nghiệp đại học, ra trường và có việc làm. Ảnh: Thành Chung
5-Ảnh Thành Chung (11)
Hiện nay, lớp học tình thương do Trung tá Trần Bình Phục - Đội phó Đội công tác vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hòn Chuối đứng lớp giảng dạy. Lớp đã được công nhận là một điểm trường trong hệ thống giáo dục của xã Sông Đốc. Ảnh: Thành Chung
6- Ảnh Thành Chung (8)
“Thầy giáo” Trần Bình Phục cho biết: Trước đây, cơ sở vật chất lớp rất nghèo nàn. Việc học của các em không được gia đình ủng hộ. Họ cho rằng các em chỉ cần biết lặn, biết đi biển là có thể sống… Các lực lượng chức năng phải tốn công, tốn sức để vận động gia đình cho em đến trường. Ảnh: Thành Chung
.Ảnh Thành Chung (12)
Sau này, lớp học đã được các cấp, ngành ủng hộ xây dựng nên cơ sở vật chất ngày càng khang trang. Ảnh: Thành Chung
7. Ảnh Thành Chung (7)
Lớp có nhiều độ tuổi. Các em học sinh hạn chế tiếp xúc với môi trường bên ngoài, thiếu hiểu biết về kiến thức xã hội. Vậy nên, việc dạy học cho các em gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Thành Chung
8.Ảnh Thành Chung (9)
Để dạy học tốt, “Thầy giáo” Phục phải cố gắng truyền đạt những kiến thức cơ bản, ngắn gọn, dễ hiểu nhất; kèm theo những câu chuyện sinh động, gần gũi để thu hút các em. Ảnh: Thành Chung
9.Ảnh Thành Chung (10)
“Tôi lên lớp không phải thầy của các em, mà như một người thân trong gia đình. Tôi coi các em như con của mình. Giữa thầy và trò không có khoảng cách, mà được gắn kết bằng tình thương của người một nhà” – Trung tá Trần Bình Phục cho biết. Ảnh: Thành Chung
11.Ảnh Thành Chung (1)
Hàng ngày, ngoài dạy chữ, “thầy giáo” Trần Bình Phục vẫn thường tập hát cho các em. Niềm vui và cũng là động lực lớn nhất của các cán bộ chiến sĩ trên đảo là nhìn thấy các em biết chữ, nuôi dưỡng ước mơ của mình, trở thành người có ích cho xã hội. Ảnh: Thành Chung
0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO