(Baonghean.vn) - Chốn pháp đình vốn không phải là nơi dành cho trẻ thơ, nhưng thi thoảng vẫn thấy bóng dáng của những đứa trẻ ngủ vật trên hành lang, ghé mắt nhìn vào phòng xử án hay tiếng gọi cha, đòi mẹ non nớt... của những đứa trẻ tội nghiệp khiến bao người xót xa, nhói lòng.
(Baonghean.vn) - Không được vào tham dự tòa, cậu bé 7 tuổi cứ đứng ngoài hành lang phòng xử án nhìn bố ở phía trong. Lúc tòa nghị án, em mạnh dạn đi lên cánh cửa phía trên để được nhìn bố rõ hơn. Những giọt nước mắt tủi hờn rơi trên khuôn mặt non nớt của đứa trẻ đáng thương chốn pháp đình.
(Baonghean.vn) - Lô Văn Hà và Lữ Văn Thái cùng trú tại huyện Quế Phong vốn dĩ là con nghiện lâu năm. Vì thiếu tiền tiêu, đôi bạn nghĩ ra kế hoạch cùng mua ít “hàng” về bán kiếm lời, nếu không được sẽ cùng sử dụng.