Manchester United và chuyện 'máy sấy tóc'

(Baonghean.vn) - Theo một số liệu điều tra, Manchester United (MU) là CLB bóng đá thuộc Giải Ngoại hạng Anh (Primier League) có lượng cổ động viên (CĐV) hâm mộ đông đảo nhất thế giới lên tới 1,1 tỷ người.

Riêng ở Việt Nam, Hội CĐV hâm mộ MU được thành lập từ nhiều năm nay và từ năm 2017 được công nhận là Hội CĐV chính thức của MU! Một thống kê khác mới đây cho biết: Việt Nam đứng thứ 4 trong những quốc gia truy cập vào trang web chính thức của MU nhiều nhất với 3,34%. Website chính thức của MU là trang chủ đội bóng có lượng truy cập lớn nhất tại Việt Nam. Fanpage Hội CĐV MU tại Việt Nam hiện có hơn 235.000 người theo dõi.

Những con số đó cho thấy bóng đá thế giới nói chung và MU nói riêng từ lâu đã là “món ăn tinh thần bổ ích” của đông đảo người hâm mộ trái bóng tròn không chỉ ở nước ta.

Duy chỉ điều đáng nói là đã 8 năm trôi qua kể từ khi Sir Ferguson rời “Nhà hát của những giấc mơ”, người hâm mộ trên thế giới đã liên tiếp chứng kiến cảnh tan tác từ những “giấc mơ hoa” mà mới nhất là loạt trận thua “lấm lưng trắng bụng” của MU trước Liverpool, Man City và mới nhất là đội bóng tý hon Watford khiến HLV Solskjaer dù không muốn vẫn phải…ra đường!

HLV Solskjaer dù không muốn vẫn phải…"ra đường". Ảnh: PLO
HLV Solskjaer dù không muốn vẫn phải…"ra đường". Ảnh: PLO

Những người yêu mến MU hẳn nhiên rất không hài lòng trước cảnh đội bóng hâm mộ rơi vào thảm cảnh ngày càng xa lạ với ngôi vua Primier League hay Champions League danh giá. Càng chờ đợi càng thất vọng khi đội bóng mãi không biết thắng hoặc sau mỗi trận thắng lại là một trận thua lãng nhách, không hề xứng đáng một tẹo nào với danh tiếng của đội bóng hùng mạnh được cả thế giới ngưỡng mộ.

Sân vận động Old Trafford của MU có sức chứa tương đương 76.000 chỗ ngồi, không phải là sân lớn nhất thế giới nhưng chắc chắn là sân chật kín lượng CĐV trung thành, cuồng nhiệt nhiều năm nay. Yêu MU đến cháy lòng nên chính những CĐV này đã không ít lần phản đối giới lãnh đạo MU liên quan đến việc bổ nhiệm, sa thải HLV, mua bán, chuyển nhượng cầu thủ và nhiều chuyện khác.

Điều kỳ lạ là dù MU ngày càng sa sút thảm hại thì số lượng CĐV hâm mộ không bao giờ thay đổi và hình ảnh đội bóng trên truyền thông, trong mắt công chúng vẫn là một thế lực đáng gờm. Rằng, sự sa sút nào đó là chuyện bình thường ở những đội bóng lớn, một sự ra tay cần thiết từ thượng tầng sẽ đưa đội bóng trở lại quỹ đạo bình thường.

Sau khi chần chừ, lần lữa mãi thì cũng đến lúc lãnh đạo MU phải nói lời "cảm ơn và chúc may mắn” đối với Ole Solskjaer khi mọi việc đã rơi xuống đáy của sự thất vọng và không rõ đường ra. Người ta thường nói “thay tướng đổi vận” nhưng MU kể từ khi thay “tượng đài” Sir Ferguson bằng D. Moyes, đến Giggs tạm quyền, L. van Gaal, rồi Mourinho và 3 năm qua là Solskjaer thì “vận bĩ cực” của đội bóng vẫn không hề thay đổi.

Đương nhiên đã là ông chủ của MU thì không bao giờ là nơi thiếu tiền bạc để mua sắm cầu thủ giỏi và thuê HLV tài ba. Riêng Solskjaer đã được “bơm” 400 triệu bảng Anh là một minh chứng cụ thể. Vậy tại sao MU có binh hùng, tướng mạnh lại không thể mở mày, mở mặt trước thiên hạ, không xứng với tiền bạc bỏ ra, với truyền thống từng xây đắp?

Câu nói của vị HLV nổi tiếng người Hà Lan, Louis van Gaal về một vị lãnh đạo của MU “ông ta chẳng biết cái quái gì về bóng đá” có thể là câu trả lời của người trong cuộc và nhiều người đang hy vọng vị này sẽ sớm rời đi để MU tìm lại đúng người mình cần cho công cuộc tái thiết đội bóng.

Chưa kể, trong nội tình MU, trong số vô vàn công thần của đội bóng hiện đang tập trung chĩa mũi dùi vào các đàn em trên truyền thông cũng khiến cho câu chuyện vừa bi hài, bi thảm, đồng thời cũng khiến cho “vật tế thần” là HLV trưởng nhanh chóng rời vũ đài và đội bóng tìm lạị năng lượng tích cực tới đây?

Thực ra, không dễ để MU nhanh chóng lập lại trật tự và trở lại đỉnh cao sau khi Solkjaer ra đi như cách Chelsea may mắn kỳ lạ khi thay Lampard bằng Tuchel vừa qua. Nhưng ít ra, những ngôi sao của đội bóng, phần lớn là tuyển thủ quốc gia châu Âu và thế giới sẽ nhanh chóng cởi bỏ những năng lượng xấu của ngày hôm qua, hợp sức vực lại một tập thể rệu rã thành khối thống nhất, lấy lại bản sắc vốn có của đội bóng qua từng trận đấu.

Nói cho cùng, MU đâu chỉ đội bóng của Giải Ngoại hạng Anh mà là đội bóng của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới. Thay vì đội bóng chỉ “hay mọi nhẽ” trên giấy, trên truyền thông như thời gian qua, hy vọng MU tới đây sẽ hay và rất hay, rất cuốn hút trên sân cỏ với lối chơi đẹp mắt, phóng khoáng, giàu thành tích và cống hiến.

Một đội bóng nhiều ngôi sao hiển nhiên cần một ông thầy là ngôi sao sáng nhất, quyền lực nhất, gần gũi, bảo ban cầu thủ nhưng sẵn sàng là “máy sấy tóc”, sẵn sàng “ném giày vào mặt” một ai đó, dù là ngôi sao nổi bật vì sự thống nhất, tiến lên của cả đội bóng như cách Sir Ferguson từng làm, không thể khác…

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.