Mất tiền oan vì tin vào công an 'rởm'

(Baonghean.vn) - Thoạt nhìn, Nguyễn Xuân Lương chẳng có gì nổi bật, thậm chí nom có vẻ khù khờ và khó gần. Thế nhưng, chỉ bằng bán nước bọt, với mác là cán bộ công an cấp Cục, gã đã chiếm đoạt của các nạn nhân gần 800 triệu đồng.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Lương (SN 1985), trú tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, ngoài đại diện các nạn nhân còn có một số người thân trong gia đình Lương đến dự. Ông nội của Lương ngồi như bất động nhìn lên phía HĐXX, bà ngoại của Lương (hơn 80 tuổi) như một thói quen khó bỏ của những bà cụ ở quê, ngồi thu cả hai chân lên ghế, dựa hẳn người vào thành. Dáng vẻ khắc khổ của bà cụ khiến cán bộ bảo vệ phiên tòa cũng không nỡ nhắc nhở. Dường như biết mình ngồi không được đúng với quy định của phiên tòa, bà cụ thả hai chân xuống ghế, khuôn mặt như phủ một lớp sương mờ.

“Chẳng hiểu sao thằng Lương lại làm thế. Đến khi sự việc ngã ngũ, cả nhà mới tá hỏa lên. Ai ngờ nó liều lĩnh và tham lam đến thế. Anh em thương ông bà cụ và bố mẹ nó, góp được ít tiền, khắc phục phần nào cho các nạn nhân, mong họ thương tình mà xin giảm án cho nó, để nó làm lại cuộc đời”, một người cậu của Lương tâm sự.

1
Phút ân hận muộn màng của kẻ mạo danh công an

Người nhà của Lương không tin nổi hành vi phạm tội của gã. Bởi lẽ, thoạt nhìn, gã không đưa lại cho người đối diện ấn tượng và sự tin tưởng. Thế nhưng, chỉ vài câu nói, gã có thể khiến người khác móc hầu bao, thậm chí cả hàng trăm triệu đồng thì quả đúng “bị cáo quá giỏi”. Bởi lẽ, chính những người thực thi pháp luật cũng không nghĩ rằng, người bị hại lại quá nhẹ dạ và cả tin đến thế.

Lương chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ, lấy vợ, sinh một lèo 3 đứa con, chằng nghề ngỗng gì. Gã cũng chẳng hiểu chức năng của Cục C45 – Bộ Công an là gì, chỉ nghe loáng thoáng qua đài báo, biết đó là một đơn vị quan trọng trong lực lượng công an nhân dân, vậy nên, đi đâu Lương cũng “nổ” mình là Nguyễn Văn Hùng, đang công tác ở Cục. Thậm chí, có lần, gã nổ quá đà, còn nhận quen biết thân tình với ông thiếu tướng Cục trưởng C45, vợ gã là cháu ruột của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.      

Ngoài những lời giới thiệu vu vơ mà theo Lương giải thích “ai tin thì tin”, gã chẳng bao giờ xuất hiện trong bộ cảnh phục hay bất cứ vật dụng gì liên quan đến lực lượng này nhưng chẳng hiểu sao các nạn nhân của Lương lại tin răm rắp.

Tháng 3/2013, Lương thực hiện phi vụ lừa đảo đầu tiên, hứa xin việc cho một cử nhân quê ở Yên Thành vào một cơ quan nhà nước với giá 200 triệu. Sau khi nhận đủ tiền, hứa lên hứa xuống mấy lần thì Lương lộ rõ chân tướng lừa đảo. Gã hoàn trả cho nạn nhân 40 triệu, còn 160 triệu thì khất lần mãi.

1
Bị cáo Nguyễn Xuân Lương tại phiên tòa

Trong thời gian chờ trả nợ, gã tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự. Thậm chí, gã còn hứa chạy chức cho một giáo viên quê ở Diễn Châu lên làm Phó Hiệu trưởng nơi thầy giáo này đang công tác. Hành vi lừa đảo của Nguyễn Xuân Lương bị bóc trần là khi Lương nhận “lo” vào biên chế ngành công an cho con trai ông H Q V., thời điểm đó đang là chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND. Lần này, gã chắc giá 300 triệu đồng. Sau khi đưa cho Lương 5 triệu để lo quà cáp “dọn đường đi lại” thì nạn nhân bắt đầu nghi ngờ, rồi báo công an. Ngày 13/8/2016, Lương đến nhà ông V. để lấy tiền thì bị Công an huyện Diễn Châu phát hiện và bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2013-2016, Nguyễn Xuân Lương đã lừa đảo, chiếm đoạt của 7 bị hại với số tiền 779,4 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Lương thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Lương 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", buộc phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Nguyễn Xuân Lương vào tù, người vợ trẻ một nách 3 đứa con nhỏ, việc trả nợ cho các nạn nhân dường như là bất khả thi. Những nạn nhân của Lương lúc này có lẽ cũng chỉ biết tự trách bản thân vì quá nhẹ dạ mà biến mình thành miếng mồi ngon của gã cảnh sát hình sự “rởm”.

                                                          Như Bình

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.