Màu xanh nơi rẻo cao

(Baonghean.vn) - Hè đến thay vì dành thời gian cho những hoạt động vui chơi cá nhân, nhiều bạn sinh viên đã chọn cho mình những chuyến đi khác đầy ý nghĩa, đó là tình nguyện đến với những bản làng vùng cao.

Trong phóng sự sau đây, là hành trình đến với huyện rẻo cao Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An của  đoàn viên thanh niên trường đại học Vinh. Thấu hiểu và sẻ chia những khó khăn với bà con dân bản, các bạn tình nguyện viên đã giúp bà con trong sinh hoạt, sản xuất, dạy họ biết con chữ, và hơn thế là gieo tình yêu, niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn.

.
Hồ Phương - Đào Thọ