MC Mai Ngọc VTV: Chồng tôi hy sinh rất nhiều

Theo Hàn Triệt (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Là gương mặt quen thuộc, nổi tiếng của bản tin thời sự "Việt Nam hôm nay", ít ai biết, BTV Mai Ngọc chỉ biết nói khi cô 3 tuổi rưỡi.

Khi nào không nói được nữa mới thôi dẫn

- Hơn 10 năm theo nghề dẫn chương trình, Mai Ngọc hiện tại khác thời mới chập chững điểm gì?

Đó là kiến thức và kinh nghiệm. Mỗi ngày đi làm, tiếp xúc với dòng chảy tin tức giúp tôi cập nhật nhiều thông tin, có thêm kiến thức trong nhiều lĩnh vực.

BTV Mai Ngọc được khán giả yêu quý ưu ái gọi là hoa khôi của VTV.

- Chị thấy mình được gì và mất gì sau 10 năm theo nghề báo chí, truyền hình?

Tôi được biết nhiều người đặc biệt, những câu chuyện đáng quý trong cuộc sống, nhưng cũng đánh đổi nhiều thời gian bên gia đình, người thân.

Đây không chỉ là chuyện riêng của tôi mà ai chọn nghề này đều phải trải qua. Đây là công việc không có cuối tuần, nghỉ lễ vì chúng tôi vẫn lên sóng, liên tục cập nhật tin tức đến khán giả.

- Ai là người chỉ dạy, truyền niềm tin và động lực để chị theo đuổi nghề?

Tôi may mắn khi gặp được hai người chị phụ trách 2 bản tin Thời tiếtViệt Nam hôm nay mà mình tham gia sản xuất và dẫn 10 năm qua.

Hai chị đều là những BTV lâu năm của VTV, kinh qua các vị trí trước khi làm tổ chức sản xuất. Họ hiểu khó khăn của người mới vào nghề, hay những lúc chưa định hình được bản thân sau quá trình dài làm việc. Nếu không có 2 chị và những lời khuyên, tôi sẽ không có ngày hôm nay.

Nữ BTV chọn tập thể thao, sống lạc quan mỗi ngày để giải tỏa căng thẳng, áp lực của công việc.

- Những áp lực, khó khăn của Mai Ngọc mà khán giả không biết?

Cuộc sống là không ngừng thử thách bản thân và đặt ra những mục tiêu trong từng giai đoạn. Nếu một ngày, bạn thức giấc mà không còn thấy áp lực và khó khăn, chắc hẳn lúc đấy bạn đã về hưu rồi.

- Có khi nào Mai Ngọc muốn dừng lại vì đã có nghề tay trái kinh doanh và có ông xã là hậu phương vững chắc?

Trước khi trả lời, tôi xin kể ngắn một câu chuyện. Năm 3 tuổi, tôi vẫn chưa biết nói. Mẹ kể hàng xóm bảo chắc tôi bị câm nên chưa bập bẹ gì. Mẹ lo lắng và đưa tôi đi khám nhưng bác sĩ kết luận tôi hoàn toàn bình thường, chỉ là chưa muốn nói.

Vào một buổi sáng khi thức giấc lúc 3 tuổi rưỡi, tôi đã nói câu đầu tiên: “Mẹ ơi! Con muốn uống sữa”. Mẹ kể, khi đó tôi nói hoàn chỉnh một câu dù trước đó chưa từng cất tiếng nói. Từ ngày ấy, trừ lúc đi ngủ, tôi nói nhiều tới mức ai cũng phải đau đầu. Với tôi, MC truyền hình đã trở thành công việc mà chắc khi không nói được nữa tôi mới nghỉ.

Với Mai Ngọc, mỗi ngày đi làm là một ngày vui.

- Trong hơn 10 năm làm nghề, sự cố nào chị không thể quên?

Là người cẩn thận, hơi nghiêm khắc và cầu toàn, tôi luôn chuẩn bị trước mọi tình huống có thể phát sinh trên sóng trực tiếp. Đến giờ rất may chưa có sự cố gì đáng để kể đến với tôi. Tôi cũng mong điều đó sẽ không xảy ra trong tương lai.

Chồng phải hy sinh rất nhiều

- Dường như chị vượt qua căng thẳng, khó khăn, bận rộn nhờ tinh thần sống lạc quan?

Tôi luôn tâm niệm: “Hãy sống ngày hôm nay trọn vẹn như là ngày cuối cùng”. Vì vậy, mọi khó khăn chỉ là để ta đứng dậy và bước qua mà thôi.

Đương nhiên, ai cũng sẽ có những ngày mệt mỏi, stress, muốn trôi qua thật nhanh. Thay vì đau đầu, tôi chọn tập thể thao và gặp những người bạn. Những người tích cực sẽ giúp ta xem lại mọi việc với góc nhìn mới. Vậy nên, biết đâu khó khăn của hôm nay là động lực cho ngày mai?

Mai Ngọc đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề báo chí, truyền hình.

- Nhiều bạn trẻ thích nhưng không phải ai cũng kiên trì với nghề, chị có lời khuyên nào với họ?

Không có công việc nào dễ dàng, truyền hình lại càng khắc nghiệt khi luôn đòi hỏi sự chính xác, mới mẻ nhưng không lệch khỏi những tiêu chuẩn nhất định. Vì vậy, phải chăm chỉ, kiên nhẫn, không ngừng học hỏi và chấp nhận thử thách mỗi ngày mới có thể theo đuổi, giống như các công việc khác.

- Được mệnh danh là hoa khôi của VTV, lại có chỗ đứng trong sự nghiệp, bí quyết của chị là gì?

Tôi đã bước qua tuổi 30, mọi thứ không thể như ngày tôi 23. Tuy nhiên, những tiêu chuẩn cũng theo đó mà thay đổi. Ở độ tuổi này, tôi chỉ đặt ra tiêu chí hãy đẹp nhất ở độ tuổi của mình.

Tập luyện, ăn uống lành mạnh và hơn hết là sinh hoạt phù hợp với độ tuổi sẽ giúp tôi đáp ứng được sự khắt khe của công việc, cũng như sắp xếp được thời gian ở bên cạnh những người mình yêu thương.

- Ông xã là hậu phương để chị theo đuổi đam mê thế nào?

Người thân của người làm công việc tin tức, truyền hình phải hy sinh rất nhiều. Chúng tôi khó như những cặp vợ chồng bình thường khác. Công việc của tôi không có ngày nghỉ cố định, lịch trình làm việc lại theo bản tin trên sóng.

Chồng luôn ưu tiên mọi kỳ nghỉ hay đi du lịch của gia đình theo lịch của tôi. “Trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời” như vậy mới vui vẻ, hạnh phúc được.

Ông xã doanh nhân luôn là người yêu chiều và ủng hộ sự nghiệp của Mai Ngọc.

- Xây dựng hình ảnh một BTV vừa có năng lực, vừa đẹp về phần nhìn có phải hướng đi chị lựa chọn?

Đó luôn là 2 tiêu chí tôi hướng đến mỗi ngày. Ai cũng mong muốn có được 2 thứ đó nhưng không hề dễ dàng.

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.