Mexico hạ Hàn Quốc 1-0: Tấm vé knock-out sớm tại chảo lửa Guadalajara

Thành Vinh19/06/2026 10:36

Pha lập công duy nhất của Luis Romo giúp Mexico trở thành đội bóng đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup 2026, trong khi Hàn Quốc đối diện áp lực lớn ở lượt đấu cuối.

Đội tuyển Mexico đã chính thức ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc. Trong bầu không khí rực lửa tại Guadalajara, đoàn quân áo xanh đã thể hiện bản lĩnh của một đội chủ nhà để giành trọn 3 điểm, qua đó trở thành cái tên đầu tiên vượt qua vòng bảng sớm một lượt đấu.

Mexico giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026.
Mexico giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Sức ép nghẹt thở từ khu vực trung tuyến

Trận đấu được dự báo là cuộc đối đầu trực tiếp cho ngôi đầu bảng A đã diễn ra đầy căng thẳng ngay từ những phút đầu. Mexico tận dụng lợi thế sân nhà để đẩy cao đội hình, áp sát tầm cao khiến các cầu thủ Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Ngay từ phút thứ 4, ngôi sao Lee Kang-in bên phía đại diện châu Á đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng muộn với Luis Romo, một dấu hiệu cho thấy sự lúng túng của hàng tiền vệ Hàn Quốc trước lối chơi pressing quyết liệt của đối thủ.

Trong hiệp một, Mexico chủ yếu khai thác khoảng trống ở hai hành lang biên với sự cơ động của Alvarado và Quinones. Phút 20, Quinones suýt chút nữa đã mở tỷ số nếu thủ thành Kim Seung-gyu không phản xạ xuất thần cứu thua ngay trên vạch vôi. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc dựa vào những tình huống phản công nhanh. Son Heung-min đã có khoảnh khắc lóe sáng với pha lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Rangel, nhưng trung vệ Edson Alvarez đã kịp lùi về giải nguy bằng một pha móc bóng cứu thua ngoạn mục.

Bước ngoặt từ sai lầm của hàng thủ

Thế bế tắc của trận đấu chỉ được phá vỡ ở đầu hiệp hai nhờ một tình huống chớp thời cơ xuất sắc. Phút 50, từ quả tạt đầy khó chịu của Quinones bên cánh trái, thủ môn Kim Seung-gyu trong nỗ lực băng ra đã bắt bóng không dính. Bóng tìm đến đúng vị trí của Luis Romo và tiền vệ này đã không bỏ lỡ cơ hội tung cú vô lê quyết đoán vào lưới trống, đưa Mexico vươn lên dẫn trước.

Bàn thua buộc HLV Hong Myung-bo phải thực hiện những điều chỉnh nhân sự mạnh tay. Đáng chú ý nhất là việc rút thủ quân Son Heung-min ra nghỉ ở phút 60 để nhường chỗ cho Oh Hyun-gyu, một quyết định cho thấy sự không hài lòng của ban huấn luyện với hiệu suất của ngôi sao đang thi đấu tại Premier League. Sự xuất hiện của Hwang Hee-chan và Yang Hyun-jun sau đó đã giúp lối chơi của Hàn Quốc trở nên trực diện và giàu tốc độ hơn.

Hàn Quốc nỗ lực tìm bàn gỡ trong những phút cuối.
Hàn Quốc chơi nỗ lực nhưng không thể gỡ hòa.

Bản lĩnh phòng ngự của El Tri

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực tột cùng của Hàn Quốc. Phút 76, Yang Hyun-jun có pha đột phá dũng mãnh rồi căng ngang dọn cỗ, nhưng Oh Hyun-gyu lại dứt điểm hụt trong tư thế trượt người đầy đáng tiếc. Phút 87, Gue-Sung Cho có cơ hội gỡ hòa với cú đánh đầu hiểm hóc, nhưng thủ thành Rangel đã có hai pha cứu thua liên tiếp để bảo toàn mành lưới cho đội nhà.

Về phía Mexico, dù chủ động lùi sâu phòng ngự, họ vẫn khiến khung thành đối phương chao đảo bằng những pha phản công sắc lẹm. Obed Vargas suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt ở phút 86 nếu không có sự xuất sắc của Kim Seung-gyu.

Chiến thắng 1-0 giúp Mexico giành trọn 6 điểm sau 2 trận và chính thức đi tiếp. Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn đứng thứ hai bảng A nhưng sẽ phải bước vào trận đấu "sinh tử" với Nam Phi ở lượt trận cuối để quyết định tấm vé còn lại của bảng đấu.

Kết quả chung cuộc: Mexico 1-0 Hàn Quốc

Ghi bàn: Luis Romo (50')

Đội hình ra sân trận Mexico gặp Hàn Quốc.
0 0 0
x
Mexico hạ Hàn Quốc 1-0: Tấm vé knock-out sớm tại chảo lửa Guadalajara
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO