Miền Tây Nghệ An đón lượng người kỷ lục dịp nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4, 01/05 năm nay đã có hàng vạn lượt du khách đổ về các điểm du lịch ở miền tây Nghệ An. Nhiều người cho rằng đây là hiện tượng chưa từng thấy, là một sự "điên rồ" trong lịch sử du lịch của vùng đất này. Và thực tế cũng đặt ra những vấn đề về việc quản lý cũng như phát huy những giá trị cảnh quan vốn còn rất mới lạ với nhiều người.

Khe Kèm
Trong các ngày nghỉ lễ, mỗi ngày thác Kèm đón hàng nghìn lượt du khách

Dù những ngày nghỉ lễ không dài nhưng chị Phạm Thúy, công tác tại Hội nhà văn Việt Nam vẫn dành thời gian đến miền Tây Nghệ An.  Chị chọn phương tiện xe máy vượt hơn 400km đến miền đất mới chỉ biết trên bản đồ Google và những lời kể từ bạn bè. Những ngày hè nóng gần 390C là một điều khá ấn tượng đối với cô gái xứ Bắc khi đặt chân đến miền Trung. Theo chỉ dẫn của một người bạn, chị Thúy ghé thăm thác Kèm ở huyện Con Cuông, một điểm du lịch nổi tiếng nhất miền Tây Nghệ An để “giải nhiệt”. 

Xe ô tô đông cứng trên đường vào thác Kèm (Con Cuông)
Xe ô tô đông cứng trên nhiều tuyến đường vào điểm du lịch miền Tây Nghệ An

Vốn thích những nơi có thiên nhiên trong lành và không gian yên tĩnh, chị Thúy và anh bạn đường là người địa phương khá bất ngờ vì những ngày nghỉ vừa qua có hàng vạn du khách đổ xô đến ngọn thác cách thị trấn Con Cuông 18km đường rừng núi. Những du khách là người địa phương cũng xác nhận rằng đây năm đầu tiên khi thác Kèm đi vào“lịch sử” với số khách kỷ lục.

Trong ngày 30/04 và 01/05, trên con đường dẫn vào ngọn thác đã xảy ra cảnh tắc đường kéo dài hàng cây số. “Người ngoài thì không vô được, trong muốn ra cũng rất khó. Cảnh sát giao thông đã phải vào phân luồng giải phóng ách tắc.” - một du khách người địa phương thông tin với vẻ đầy thích thú khi tại một điểm du lịch nằm sâu trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Pù Mát xảy ra ách tắc giao thông.

Khách du lịch thỏa thích với
Một nữ du khách tỏ ra thích thú với điều kiện thiên nhiên ở thác Kèm

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An, mùa du lịch năm 2016, điểm du lịch Thác Kèm đã được đầu tư xây dựng khá cơ bản. Đường lên thác đã được xây bậc thang, lát đá, dựng lan can bằng tre. Một chiếc cầu tre được bắc qua suối để du khách thuận tiện đi lại. Loa truyền thanh luôn được phát để hướng dẫn du khách tham quan du lịch an toàn, không gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường. Lực lượng giao thông luôn túc trực làm nhiệm vụ hướng dẫn du khách giữ gìn trật tự. Du khách vào tham quan chỉ phải đóng tiền 1 lần tại trạm kiểm soát với 10.000đ/người mà không phả trả thêm phí trông giữ xe như trước đây.

Du khác dựng lán trại khi phượt miền Tây Nghệ An
Du khách tự dựng lán trại nghỉ ngơi khi phượt miền Tây Nghệ An.

Tình trạng tắc đường kéo dài hơn 1 km cũng đã xảy ra tại điểm du lịch Khe Nước Mọc thuộc xã Yên Khê huyện Con Cuông. Theo ghi nhận của những người dân ở bản Tờ, cách điểm du lịch 300 m thì tình trạng tắc đường diễn ra trong 2 ngày 30/04 và 01/05 vì có rất nhiều ô tô ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh dồn về. Một số điểm trông giữ xe được người dân dựng lên cũng không đủ để phục vụ du khách. Suối Nước Mọc thì chật ních người và gần như không ai có thể bơi lội vì chẳng còn chỗ trống. 

Anh Trần Xuân Thắng từ huyện Mỹ Lộc (Nam Định) cho biết giành hẳn 2 ngày nghỉ để đi du lịch Nghệ An. Anh chàng sinh năm 1992 cho biết: “Năm nay nhóm bạn của em chọn miền núi Nghệ An thay vì đến các vùng biển. Nhiều người miền Bắc cũng đã chọn điểm đến là các khu du lịch miền núi.”

Một nhóm khách du lịch tại thác Kèm (Con Cuông)
Một nhóm khách du lịch tại thác Kèm (Con Cuông).

Không chỉ có những điểm du lịch ở huyện Con Cuông hút khách du lịch. Gần đây, qua truyền thông, nhiều người trong và ngoài địa phương đã biết đến quần thể thác Bảy Tầng ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Nghệ An). Theo ghi nhận của chính quyền địa phương và cư dân xã Hạnh Dịch thì dịp nghỉ lễ này mỗi ngày có hàng nghìn lượt người kéo đển bản Hủa Mương (xã Hạnh Dịch) nơi có quần thể thác Bảy Tầng. Điểm du lịch mới nổi này nằm sâu trong vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt nên thu hút sực quan tâm của những khách phượt.

Nhiều khách du lịch tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được đến thác Bảy Tầng
Nhiều khách du lịch tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được đến thác 7 tầng (Quế Phong)

Hàng vạn lượt khách đổ dồn về miền Tây Nghệ An đã tạo thành một cơn sốt thực sự, không chỉ dịp nghỉ lễ mà còn có thể tiếp diễn trong suốt mùa hè năm nay. Đó là nhận định của nhiều người khi được hỏi chuyện. Tuy nhiên điều này có vẻ như khá bất ngờ đối với những người làm quản lý địa phương trong việc kiểm soát những bất cập. Ghi nhận từ người dân sống gần thác Bảy Tầng cho biết: Không ít du khách khi đến tham quan đã phải mang theo đồ ăn thức uống vì nơi đây gần như chưa có một dịch vụ kèm theo nào. Một đại diện của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho biết hiện đơn vị này cũng chỉ mới cắt cử người giám sát du khách để tránh việc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tai nạn. 

Khí hậu trong lành, khe thác mát mẻ, cảnh quan hấp dẫn ở miền Tây Nghệ An đã thu hút hàng vạn lượt du khách
Khí hậu trong lành, khe thác mát mẻ, cảnh quan hấp dẫn ở quần thể thác 7 tầng đã thu hút hàng vạn lượt du khách tham quan nghỉ dưỡng
Thay vì xuống biển, năm nay nhiều người chọn lên rừng trong kỳ nghỉ lễ
Năm nay hàng vạn người chọn lên rừng trong kỳ nghỉ lễ

Trở lại với thác Kèm, theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù nơi đây đã bố trí nhiều túi và sọt đựng rác rải rác khắp các điểm tham quan nhưng không ít du khách vẫn xả rác bừa bãi khiến nhân viên khu du lịch và thanh niên tình nguyện khá vất vả trong việc thu dọn. Tình trạng này cũng xảy ra ở điểm du lịch Thác Bảy Tầng.

Và điều quan trọng nữa, hiện các điểm du lịch miền Tây xứ Nghệ chưa có tình trạng “chặt chém”. Nếu gìn giữ được điều này trong suốt mùa du lịch và những mùa sau nữa sẽ là một hình ảnh tốt về những điểm đến ở miền tây Nghệ An.

Bun My - Hồ Phương

tin mới

Độc đáo chợ phiên Nga My

Độc đáo chợ phiên Nga My

(Baonghean.vn) -Chợ phiên Nga My  (Tương Dương) là một điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Bởi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào.

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.
Người có uy tín vùng đồng bào DTTS.

Tuyên dương 200 người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò tích cực, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh nói chung và các huyện miền núi nói riêng. Họ chính là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các DTTS, nhân dân vùng miền núi.