Nghĩa tình với Keng Đu

(Baonghean) - Hành trình lên với xã nghèo Keng Đu, huyện Kỳ Sơn của chúng tôi diễn ra vào một ngày cận Tết. Mang theo đó là tấm lòng của cán bộ, công nhân viên Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đến với những người nghèo nơi miền biên viễn.
Nhìn thấy xe của đoàn công tác, những người dân Khơ mú ở bản Huồi Phuôn ùa ra đón. Hôm nay, ở bản nghèo này diễn ra một sự kiện đặc biệt, anh Moong Văn May dựng được ngôi nhà mới. Năm nay 33 tuổi, anh May là hộ nghèo ở xã Keng Đu, chưa có nhà để ở, thường xuyên thiếu đói. Năm 2013, 2014, gia đình anh May đã cố gắng chăn nuôi lợn đen, dê, trồng thêm ngô trên rẫy và bắt đầu thoát được cảnh thiếu ăn. Để động viên gia đình anh May, Sở GTVT đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng xây nhà tình nghĩa. Nhận được thông tin, anh May rất phấn khởi, xin chính quyền địa phương một ít gỗ dựng nhà, vay mượn thêm anh em, bà con ít tiền để mua vật liệu. Thợ mộc trong bản cũng đến giúp anh làm nhà sàn không lấy công. Sau hơn 1 tháng triển khai, ngôi nhà sàn mới đã hoàn thành.
Tặng quà các gia đình chính sách ở Keng Đu (Kỳ Sơn).
Tặng quà các gia đình chính sách ở Keng Đu (Kỳ Sơn).
Ngày nhận bàn giao nhà, anh May xúc động: “Đời cha ông ta chưa dựng được nhà để ở. Nay có sự giúp đỡ của Nhà nước, đặc biệt là của Sở GTVT, gia đình ta được đón Tết trong nhà mới. Vui lắm. Năm sau gia đình ta sẽ làm đơn xin thoát hộ nghèo”. Lời tâm sự của anh May nhận được sự cảm thông, chia sẻ và tin tưởng của người dân trong bản Huồi Phuôn, bởi không riêng gì anh May, mà nhiều hộ dân khác của bản cũng đã từng bước thoát nghèo sau khi nhận sự hỗ trợ của Sở GTVT. Cùng chung niềm vui được đón Tết trong nhà mới là 2 gia đình nghèo Lô Văn Cấy ở bản Keng Đu và Moong Văn Phúc ở bản Huồi Lê. Dịp này, Sở GTVT làm lễ trao tiền hỗ trợ 2 gia đình làm nhà tình nghĩa.
Vui nhất ở Keng Đu trong dịp này là những học sinh nghèo của Trường Mầm non Keng Đu, Trường Tiểu học Keng Đu 1, Keng Đu 2. Thời điểm đoàn công tác đến với Keng Đu là ngày thứ 7 nên các em được nghỉ học, nhưng theo kế hoạch trước đó, các em được cô thầy dẫn đến trụ sở UBND xã để nhận quà. Sau khi nhận những món quà Tết ấm áp và ý nghĩa, cả 60 học sinh còn được các bác, các chú, các anh chụp ảnh, chơi các trò chơi, được tặng 20 bộ giường tầng để các em có chỗ ngủ trong nhà bán trú.
Dịp này, Sở GTVT Nghệ An và các thành viên đoàn công tác cũng tổ chức trao quà cho 30 gia đình chính sách, hộ nghèo và người già cô đơn của xã Keng Đu. Mỗi suất quà ngoài 700 ngàn đồng tiền mặt còn có áo ấm, bánh kẹo Tết. Đặc biệt, 2 hộ neo đơn được tặng 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng. Ông Phạm Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết: Đây là tấm lòng của tất cả cán bộ, công nhân viên của Sở GTVT Nghệ An hướng đến đồng bào nghèo miền Tây Nghệ An. Dịp Tết này, cán bộ, CNVC Sở đã trích ngày lương, góp tiền mặt được hơn 168 triệu đồng, trao tặng cho các hộ nghèo xã Keng Đu. Không dừng lại ở việc tặng quà, tặng tiền mặt, mà từ nhiều năm qua, thực hiện phương châm “trao cần câu, hỗ trợ sinh kế” để đồng bào thoát nghèo bền vững, Sở GTVT đã đến 10/10 bản ở Keng Đu để khảo sát khí hậu, thổ nhưỡng và tập tục của từng bản, từ đó xây dựng chính sách hỗ trợ hợp lý. Ngoài việc hỗ trợ cơ sở vật chất như máy tính, loa đài, ti vi cho UBND xã và các đơn vị đóng chân trên địa bàn, hỗ trợ xi măng để làm đường, thì đến nay, hai chương trình hỗ trợ của Sở GTVT đang phát huy hiệu quả cao là nuôi dê sinh sản và trồng măng bát độ. 
Xuất phát từ điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở Keng Đu, năm 2012 Sở GTVT quyết định mang 15 con dê giống lên để bà con nuôi thử. Vừa tặng dê cho một số hộ dân, vừa tập huấn kiến thức nuôi dê cho bà con, sau một thời gian ngắn, đàn dê phát triển nhanh trên vùng đất mới. Từ 15 con ban đầu, nay đã có thêm 20 con dê con. Nhận thấy đây là hướng hỗ trợ đúng đắn, năm 2013, Sở GTVT tiếp tục trao thêm 20 con dê giống. Tháng 8/2014, có thêm 50 con dê giống nữa đến với đồng bào Khơ mú ở Keng Đu. Ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch UBND xã cho biết, đến nay, đàn dê giống đã sinh được 120 con, phong trào nuôi dê đang phát triển mạnh. Đặc biệt, các hộ dân không trông chờ vào những con dê sẽ được tặng mà đã mạnh dạn vay tiền của Ngân hàng chính sách xã hội huyện mua dê về nuôi. Không chỉ thoát nghèo, mà nhiều hộ dân đã trở thành điển hình kinh tế của huyện Kỳ Sơn nhờ nuôi dê hàng hóa.
Năm 2013, Sở GTVT đã mang 1.000 gốc măng bát độ lên hướng dẫn người dân trồng và chăm sóc. Sau gần 3 năm bén rễ trên vùng đất cao hơn 1.100m so với mực nước biển, cây măng bắt đầu cho thu hoạch. Nếu như trước đây, đồng bào phải đi bộ cả ngày trời để vào rừng lấy măng về làm thức ăn, thì nay nhiều gia đình trồng măng trong vườn, nhiều hộ khác trồng măng bát độ ven rẫy. Măng cũng đang trở thành hàng hóa, giúp người dân có thêm thu nhập, góp phần đưa Keng Đu từng bước thoát nghèo.
Chương trình tặng quà Tết kết thúc với bữa cơm liên hoan do chính cán bộ Sở GTVT Nghệ An tổ chức với sự tham dự của toàn thể cán bộ UBND xã, đồn biên phòng, các thầy, cô giáo và các già làng, trưởng bản. Đây cũng được xem là bữa tiệc tất niên sớm ở vùng biên viễn khó khăn nhất của huyện Kỳ Sơn. Là ngày nghỉ, bữa tiệc liên hoan có thêm chén rượu ngô được nấu theo bí quyết truyền thống của đồng bào Khơ mú. Trong hơi men tình nghĩa, già làng Cụt Phò Lan ở bản Huồi Phuôn 1, nguyên cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn nắm chặt tay tâm sự rằng, Keng Đu có được như ngày hôm nay là nhờ Đảng, nhà Bác Hồ, nhờ sự quan tâm của nhà nước. “Chúng tôi không bao giờ quên được sự giúp đỡ chân tình của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là của Sở GTVT Nghệ An. Với Keng Đu, các anh chị cán bộ của sở như người thân ruột thịt, như anh em trong nhà. Chắc chắn, người dân Keng Đu sẽ từng bước thoát nghèo, vươn lên phát triển để không phụ lòng sự giúp đỡ các cơ quan, đoàn thể, sự quan tâm của Nhà nước”, già làng Cụt Phò Lan tâm sự.
Nguyên Khoa

tin mới

Du lịch

Khát vọng phát triển du lịch miền Tây

(Baonghean.vn) - Miền Tây Nghệ An tiếp tục được quan tâm định hướng phát triển du lịch với các chương trình, dự án nhằm mang lại thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

(Baonghean.vn) - Nghề dệt thổ cẩm ở bản Buộc (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) có từ trăm năm nay. Và ngày nay, phụ nữ Thái ở bản Buộc hàng ngày vẫn cần mẫn bên khung cửi, tìm cách thay đổi mẫu mã, làm ra các sản phẩm mới để thích ứng với thị trường, giữ nghề truyền thống…

Độc đáo chợ phiên Nga My

Độc đáo chợ phiên Nga My

(Baonghean.vn) -Chợ phiên Nga My  (Tương Dương) là một điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Bởi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào.

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.