Minh Tú: 'Tôi chưa từng bán cơ thể mình'

Theo Anh Tuấn thực hiện (ngoisao.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Người đẹp phản bác những ý kiến cho rằng cô từng chụp ảnh hở hang hay tính cách quá thẳng thắn khó phù hợp hình ảnh hoa hậu.

- Quá trình đưa chị trở thành đại diện Việt Nam thi Miss Suprantional - Hoa hậu Siêu quốc gia diễn ra như thế nào?

- Cơ duyên đưa tôi đến cuộc thi khá đặc biệt khi có dịp quen biết Hoa hậu Hải Dương - Giám đốc Quốc gia của Miss Supranational Vietnam - thông qua nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Qua những lần trò chuyện với nhau, chị Hải Dương biết tôi có niềm đam mê dự thi nhan sắc quốc tế nhưng nhiều lần lỡ hẹn với các cuộc thi trong nước. Hiểu rõ tính tình, sự nhiệt huyết của tôi trong công việc cùng ước mơ dang dở ấy, chị Hải Dương đề xuất tôi nộp đơn tranh suất dự thi Hoa hậu Siêu Quốc gia 2018.

Bất lợi lớn nhất của tôi là chỉ có các danh hiệu trong lĩnh vực người mẫu như: giải Bạc Siêu mẫu 2013, Á quân Asia's Next Top Model 2017. Để trở thành đại diện được chọn, tôi phải vượt qua qua khá nhiều đối thủ nặng ký, có danh hiệu cao như Hoa hậu và Á hậu trong nước để có được sự tin tưởng của chị Hải Dương. Mặt khác, việc gửi hồ sơ cho tổ chức Miss Supranational quốc tế cũng là quá trình khó khăn. Bạn phải chứng minh cho họ thấy được bạn hội tụ đủ các yếu tố cần thiết, đại diện quốc gia tham gia một trong năm cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới. May mắn mọi thứ đều suôn sẻ và cuối cùng tôi được lựa chọn. Khoảnh khắc nhận được tin, thật lòng tôi bật khóc vì hạnh phúc.

Minh Tú: 'Tôi chưa từng bán cơ thể mình' ảnh 1

Minh Tú được trao dải băng và vương miện đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 tại họp báo hôm 3/10. 

- Nhiều người cho rằng Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2018 - Ngọc Châu - nên dự thi năm nay. Việc chị được chọn liệu có gây nên những mâu thuẫn nào? 

- Tôi nghĩ chị Hải Dương và ban tổ chức có suy tính riêng của mình. Ngọc Châu là một cô gái xinh đẹp, thông minh, bản lĩnh, bằng chứng là Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Nhiều lần tiếp xúc với nhau trong công việc trước đây, tôi yêu mến và đánh giá cao em ấy. Tuy nhiên, điều Ngọc Châu cần lúc này là thời gian, sự bền bỉ và niềm đam mê. Có thể đơn vị giữ bản quyền tại Việt Nam muốn em có thêm một năm hoàn thiện, sau đó chinh chiến và tỏa sáng tốt nhất ở đấu trường quốc tế.

Bản thân Châu cũng hiểu điều này, hoàn toàn tôn trọng quyết định của ban tổ chức và ủng hộ tôi đi thi. Chúng tôi vẫn là chị em thân thiết với nhau. Sau cuộc thi sắp tới, những kinh nghiệm có được tôi sẽ chia sẻ để em ấy khắc phục.

- Chị thấy mình phù hợp ở Miss Supranational nhất ở điểm nào, thay vì các cuộc thi khác như Miss Universe, Miss Grand International?

- Miss Supranational là một trong 5 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, đề cao tính trình diễn và kỹ năng sân khấu giống Miss Universe và Miss Grand International. Sau khi nhận được lời đề nghị từ chị Hải Dương, tôi tìm hiểu, xem kỹ đêm chung kết các năm trước. Tôi hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí Miss Supranational từ hình thể, kỹ năng sân khấu đến thần thái trình diễn. Ngoài ra, làn da nâu bóng và vốn tiếng Anh tốt giúp tôi thêm phần tự tin.

Mặc dù vậy, tôi vẫn phải nỗ lực rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Tôi học cách chuyển từ catwalk người mẫu sang hoa hậu, phải uyển chuyển, hông lắc nhiều hơn. Cách tạo dáng, thần thái, ánh mắt và năng lượng mà mình mang lại cũng phải khác hơn. Về thân hình, không ai là hoàn hảo. Tôi cố gắng khắc phục bằng cách tạo dáng, che đi khuyết điểm cơ thể hay tìm cách để nụ cười hút khán giả hơn. 

Tôi cũng có theo dõi một số cuộc thi khác và đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ càng của Lan Khuê, Phạm Hương. Tôi nghĩ người mang lại tiếng vang nhiều nhất có lẽ là Phạm Hương bởi cô ấy biết cách thu hút, tỏa sáng. Tôi cho rằng sự trở lại của Phạm Hương và cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tạo nên làn sóng người yêu hoa hậu ở Việt Nam.

- Chị từng chia sẻ bản thân có cá tính mạnh, cách nói chuyện không vừa lòng người nghe. Chị nghĩ mình cần điều chỉnh thế nào?

- Mọi người luôn có quan niệm hoa hậu phải "bánh bèo", nhưng hoa hậu vẫn có nhiều khía cạnh khác. Hoa hậu nước ngoài tuy họ mềm mại, nhưng trong đó vẫn có sự nội lực, mạnh mẽ. Lúc còn nhỏ, tôi hoàn toàn tự lập, điều đó tạo cho tôi bản lĩnh, đôi lúc hơi "đàn ông". Sau này, trở về từ các cuộc thi truyền hình thực tế, tôi có thêm kinh nghiệm, biết cách biến hóa phù hợp hơn. Tuy nhiên, tôi muốn bản thân thay đổi về kỹ năng chứ không phải tính cách, bản chất của mình. Khi đi thi quốc tế, tôi học cách mềm mỏng, khôn khéo, nhẹ nhàng hơn nhưng tuyệt đối vẫn sống thật, không thảo mai với người đối diện. Đồng nghiệp, bạn bè thân thiết với tôi trong nhiều năm qua sẽ hiểu được điều này.

Nhiều người cũng bảo tôi cần biết "chặt chém" mới cạnh tranh được với các thí sinh mạnh khác, song tôi nghĩ mình cần hướng đến sự thể hiện trong các phần thi và khả năng xử lý tình huống hơn. Sau nhiều năm kinh nghiệm, tôi tự tin mình luôn giữ được lửa nhiệt huyết, tinh thần chinh chiến. Phải làm thế nào để dù không chiến đấu trên sân nhà, khán giả vẫn vỗ tay vì sự thể hiện của mình.

- Nhiều ý kiến cho rằng trước đây chị từng chụp một số hình ảnh hở hang quá mức, không hợp hình ảnh hoa hậu. Chị nghĩ gì?

- Bản thân tôi xuất thân từ nghề người mẫu và làm việc chân chính suốt nhiều năm qua. Tôi kiếm tiền dựa trên năng lực nghề nghiệp của mình và chưa bao giờ phải đánh đổi bất cứ điều gì. Những hình ảnh trước đây hoàn toàn là công việc và vẫn tuân thủ pháp luật. Tôi không bán cơ thể của mình theo suy nghĩ tiêu cực, không có scandal nào về tình ái hay bị khách hàng cáo buộc thiếu chuyên nghiệp, tranh giành vị trí vedette. Tôi hoàn toàn tự hào về bản thân.

Gần đây, tôi cũng xác định ít chụp ảnh gợi cảm, cá tính mạnh, ngay cả chụp bikini cũng điềm đạm, dễ thương hơn. Tôi phải cân nhắc và tiết chế lại hình ảnh của mình.

Minh Tú: 'Tôi chưa từng bán cơ thể mình' ảnh 2

Minh Tú cao 1,78m, số đo 85-60-96. Ảnh: Vĩnh Thái

- Chị đặt mục tiêu gì cho cuộc thi lần này?

- Quan điểm của tôi là danh hiệu, vương miện giúp bạn được nể trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là giá trị con người. Câu chuyện của tôi như một ví dụ. Trong 7 năm làm nghề, cái tên Minh Tú luôn đi cạnh với Lan Khuê, nhưng tôi chưa bao giờ buồn vì điều đó, bởi vì đối thủ của mình là một người đáng gờm. Đó là động lực để tôi cố gắng trau dồi, bứt phá và có được vị trí ngày hôm nay.

Ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2018, tôi không quan trọng giải thưởng, điều này còn tùy thuộc vào may mắn. Tôi muốn chinh phục khán giả nhiều hơn là đạt danh hiệu. Ngày xưa, tôi có nhiều antifan, nhưng sau này tôi đã chuyển được một số lượng antifan thành fan, ủng hộ tôi đi thi. Đây cũng là điều tôi tự hào và hạnh phúc.

- Nếu không đoạt giải cao, chị sẽ "mất giá" thì sao? 

- Thời điểm nhận lời chị Hải Dương và được công bố là đại diện Việt Nam thi Miss Supranational 2018, tôi không còn nghĩ nhiều đến việc "mất giá" hay thất bại nữa. Đơn giản, thi hoa hậu là niềm đam mê to lớn trong tuổi thanh xuân của tôi. Ở tuổi 27 - tuổi cuối cùng dự thi nhan sắc, tôi được thực hiện ước mơ ấy và viết tiếp những hồi ức đẹp đẽ của một thời tuổi trẻ. Không lý do gì mình phải chùn bước, phải lo lắng hay sợ hãi. Những năm làm nghề người mẫu, tôi nhận ra khi bản thân làm việc hết sức và tận tâm, bạn sẽ nhận lại được kết quả xứng đáng. 

Khi thông tin được công bố, nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ với tôi. Một số chuyên trang sắc đẹp quốc tế, trong đó có Global Beauties dành lời nhận xét tích cực: "Đại diện Việt Nam đến là để chiến thắng cuộc thi năm nay". Tôi thấy may mắn vì nhận được tình cảm yêu mến từ các khán giả trong và ngoài nước, nhưng ngược lại tôi không được chủ quan và phải cố gắng nhiều hơn.

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.