Mở hội đấu bò

(Baonghean) - Đối với người Mông, những thú vui như bắn nỏ, thổi khèn không phải chờ một dịp lễ tết hay nhân sự kiện trọng đại nào đó mới thể hiện. Đơn giản, đó vốn là những sinh hoạt thường ngày và  lẽ dĩ nhiên khi đã là một thú vui thì không bao giờ nhàm chán. Đấu bò cũng là một thú vui ngày thường như thế...
Ngày mùa Đông rét căm căm, vậy mà cái bãi rộng gần trung tâm xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) nhộn nhịp lạ thường. Trong bản, dưới những mái nhà lợp ván gỗ cũng đang lố nhố người. Họ í ới gọi nhau về bãi đất. Ngày tết hãy còn xa, mùa cơm mới cũng đã qua. Dịp này, bà con chẳng có lễ hội gì. Sao ở cái bản nhỏ miền biên ải này ai nấy đều nhốn nháo háo hức vậy nhỉ? 
Lễ hội chọi bò ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lang Lương
Lễ hội chọi bò ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lang Lương
Cậu học trò Lô Văn Thành, vừa vào lớp 6 ở bản Huồi Thum, lên trung tâm xã trọ học. Mới quen nhau, Thành đã kéo tay tôi, bảo: “Đi xem đấu bò, chú”. Té ra là có đấu bò. Cũng lạ, ở chốn khác người ta chỉ mở những hội lớn, hội nhỏ vào dịp tết và ngày tết, người ta mới mở hội đấu bò. Cậu bé Thành chia sẻ: “Cháu mới lên đây mấy tháng thôi, chứng kiến mấy lần đấu bò rồi đấy”. Đối với cậu bé người Khơ mú vốn rất xa lạ với hội đấu bò thì những cuộc thi này có sức cuốn hút lạ lùng. Sân bãi ngay cạnh trường học, mỗi khi có đấu bò, lũ học trò lại nhấp nhổm không chú tâm nghe giảng được. Cứ muốn nhảy xuống sân bãi thôi. 
 Trên dốc bản có thêm 2 chú bò mộng nữa, được dắt xuống bãi. Cả hai đều lồng lộn muốn vào trận ngay từ trên dốc khiến hai người đàn ông lực lưỡng phải vã mồ hôi hột mới kiểm soát được. Một người chủ bò tên gọi Lầu Vả Dềnh, trú bản Ka Dưới, cho hay: Ở đây, không cứ gì phải là ngày hội hay lễ, tết, cứ dịp rỗi việc là thường có hội đấu bò. 
Nguyên do ban đầu của những cuộc đấu bò  thường bắt nguồn từ những người đàn ông. Sau khi lúa đã cất vào kho, lễ mừng cơm mới đã xong, những người đàn ông Mông chăm chỉ tự thưởng cho mình một ít ngày ở nhà nghỉ. Trong câu chuyện bên bếp lửa ngày đông, họ bàn chuyện bản, chuyện mường, chuyện làm ăn và cả chuyện nuôi con trâu, con bò. Những chú bò mộng khỏe đẹp trong bản được đem ra bình phẩm. Ai cũng cho rằng mình chăm bò tốt nên mới khỏe đẹp, dai sức, giỏi cày, giỏi kéo. Lòng tự hào, tự tôn bản thân, gia đình vốn là một trong những căn tính cố hữu của người Mông. Thế nên, cuộc bình phẩm dễ xảy ra... tranh cãi. Cuộc tranh cãi chỉ kết thúc khi những người đàn ông quyết định cho bò nhà mình ra bãi thi tài. Chính vì thế, vào những dịp nông nhàn, các bản Mông ở Na Ngoi thường có hội đấu bò. 
Bãi cỏ rộng đã nhộn nhịp người xem hội đấu bò. Hôm nay là cuộc thi tài của 2 cặp bò đến từ bản Ka Dưới. 2 “đấu sỹ” đấu đầu tiên ra sân tỏ ra khá thận trọng, ngó nghiêng đối thủ hồi lâu mới chịu nhập cuộc. Tuy vậy, trận đấu diễn ra khá chóng vánh, chỉ vài chục giây đã phân thắng bại. Chú bò thua trận chạy về phía hàng rào người đứng xem hòng tìm sự che chở. Đám khán giả thì đứng dạt ra tránh đường, còn chủ bò hớt hải chạy theo tìm chách túm lấy dây chão. Sau trận đấu, người chủ của chú bò thắng cuộc được một phen hí hửng. Ông chủ của chú bò thua cuộc không lấy gì làm phiền lòng, trên khóe miệng vẫn nở nụ cười tươi rói.
Trận đấu thứ nhất vừa kết thúc thì cặp bò thứ 2 dẫn ra sân. Khác hẳn với cặp đấu trước, 2 chú bò chẳng cần “xưng danh” đã lao vào nhau. Trận quyết chiến khiến bụi đất bay mù mịt. Cả 2 đều tỏ ra cân tài cân sức, vì thế mà trận đấu kéo dài gần 5 phút. Cuối cùng thì chú bò mộng nhà ông Lầu Vả Dềnh giành phần thắng. Nó hăm hở đuổi theo đối phương ra khỏi sân bãi, còn 2 chủ bò phải vất vả lắm mới kiểm soát được chúng. 
Trận đấu kết thúc, đoàn xem hội cũng tự động giả tán. Những chú bò trở lại bãi chăn thả của mình. Vừa dắt con bò chiến thắng trở về, ông Vả Dềnh cho biết: “Bò mình thắng cũng vui. Nhưng vui nhất là nó vẫn biết đi cày và kéo gỗ”. Đối với dân bản nơi đây, đấu bò thường không có giải thưởng gì. Đó đơn giản chỉ là một thú vui lúc rỗi việc trên nương, ngoài ruộng. Với người Mông vùng biên ải này, hễ rỗi là có hội.
Ông Mùa Do Thái, Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi cho biết: Đấu bò vốn là một sinh hoạt văn hóa đã có từ hàng chục năm nay ở Na Ngoi. Bà con tổ chức thi hầu như không có chuyện “cá cược” như các cuộc thi đấu trâu bò ở dưới xuôi, đơn giản chỉ là để không khí làng bản thêm phần vui nhộn. Ông Thái cũng chia sẻ thêm, vào ngày tết, ở những bản Mông đều có hội đấu bò, đôi khi cả chọi trâu nữa.
Hữu Vi 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.