Một cựu chiến binh giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo

(Baonghean) - Là điển hình kinh tế giỏi, sống tốt đời đẹp đạo, nuôi dạy con cái chăm ngoan học giỏi, tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo..., giáo dân Phạm Trọng Đào, sinh năm 1962- Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh xóm 5, xã Hưng Yên Bắc (Hưng Nguyên) trở thành niềm tự hào của Giáo họ Yên Thịnh (Giáo xứ Tràng Nứa)…

Là một thanh niên công giáo có tư tưởng tiến bộ, 17 tuổi, Phạm Trọng Đào tình nguyện làm đơn nhập ngũ làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, đến lúc nước bạn hoàn toàn giải phóng, về nước, do sức khỏe hạn chế vì những vết thương nên Phạm Trọng Đào được đơn vị cho phục viên với tỷ lệ thương tật ¾.

Trở về địa phương, anh lập gia đình, ra ở riêng và đối mặt với cuộc sống khó khăn khi trong tay chỉ có 2 gian nhà tranh tre nứa mét trống trải. Tuy nhiên, với ý chí của người lính được tôi luyện trong lửa đạn, Phạm Trọng Đào không cam chịu đói nghèo mà luôn trăn trở tìm cách phát triển kinh tế. Nhưng làm gì trên mảnh đất quê hương chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã hạn, 80% người dân làm nông nghiệp thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào thiên nhiên là cả một vấn đề! Với số vốn ít ỏi vay mượn từ bạn bè, người thân, anh quyết định mở chuồng trại chăn nuôi lợn thịt. Ban đầu gặp không ít khó khăn, có lúc tưởng chừng cả vốn liếng đều đi hết, nhưng anh vẫn không nản chí mà kiên trì học hỏi kinh nghiệm từ các trang trại chăn nuôi khác, vừa nuôi lợn thịt vừa nuôi lợn nái. Sau mấy năm có vốn dư từ chăn nuôi lợn, anh đầu tư mua máy cày, máy tuốt lúa phục vụ bà con trong vùng, tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Nhận thấy những năm gần đây kinh tế phát triển, nhu cầu xây dựng tăng cao, anh chuyển sang làm nghề cho thuê cốt-pha, giàn giáo các loại. Hiện nay, gia đình anh đã có hàng ngàn mét cốt-pha và giàn giáo, hai năm nay anh còn mua thêm ô tô vận tải vừa chở hàng, vừa phục vụ bà con, hàng năm trừ chi phí cũng cho thu nhập 150 triệu đồng.

Kinh tế vững nên gia đình anh có điều kiện để đầu tư cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Đến thăm gia đình anh, nhìn hơn 100 giấy khen, bằng khen – thành quả học tập của 6 đứa con được đóng khung treo trang trọng trên khắp 4 bức tường, ai cũng khâm phục. Thành tích học tập của các con là động lực giúp anh vững chí đi tiếp mỗi khi gặp khó khăn. Hiện nay, các con anh 2 cháu đã tốt nghiệp đại học chính quy, có việc làm ổn định, 1 cháu đang học cao đẳng, 1 cháu vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đang theo học tại Trường dạy nghề số 4 Bộ Quốc phòng, 2 cháu còn lại đang học phổ thông.

Bận rộn với việc kinh doanh, dạy dỗ con cháu học hành, nhưng anh vẫn tích cực tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội, được quần chúng tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng cựu chiến binh, lại đảm nhiệm cương vị xóm trưởng 2 khóa liên tục. Hàng năm, cựu chiến binh Phạm Trọng Đào đều trích số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình khó khăn, hoạn nạn, chất độc da cam, ủng hộ xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ xã… Ông Nguyễn ĐÌnh Thuận- Ủy viên Ủy ban Đoàn kết công giáo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hưng Yên Bắc, cho biết: “Giáo dân Phạm Trọng Đào là điển hình người Công giáo yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo của địa phương vinh dự được chọn báo cáo tham luận tại Đại hội đại biểu những người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012-2017.

Gia Huy

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.