Mùa chia tay, thổn thức với những xúc cảm tuổi ô mai được thổ lộ

(Baonghean.vn) - Tháng 5 đến mang theo bao cảm xúc của tuổi học trò. Trên những trang mạng xã hội, những dòng lưu bút online chất chứa bao kỷ niệm về mái trường, thầy cô, bè bạn, đặc biệt là những xúc cảm tuổi ô mai được thổ lộ khiến nhiều người thổn thức.

Dường như ai cũng thấy hình ảnh mình trong những dòng sẻ chia ấy. Thứ tình cảm trong sáng, tinh khôi, vô tự lự, cảm mến nhau vì … đằng ấy xinh, học giỏi, hay thậm chí là vương vấn một nụ cười má lúm đồng tiền.

Trên Phan skul Confessions, nhiều bình luận cũng tỏ sự đồng cảm với chủ nhân của những dòng cảm xúc: "Lang thang khắp sân trường, gửi một ít nắng, một ít gió vào nỗi buồn lâng lâng. Cảm giác thật khó chịu khi ngắm nhìn dãy bằng lăng mỗi ngày một xanh tốt. Màu xanh của bằng lăng, mạnh mẽ trong cơn mưa, mềm dịu dưới nắng vàng, không khỏi để lòng mình xao xuyến.

Và ngày mai, ngày mốt, sau 3 ngày nghỉ lễ, có thể ta sẽ bất ngờ với cơn bão hoa bằng lăng không ngừng đua nhau nở rộ. Bằng lăng, gắn với học trò phải chăng cũng bởi sự vô tư đến mức vô tâm của nó, chẳng biết có một kẻ khờ nhìn nó, vẫn thầm ước ao thời gian đừng dẫn chàng trai ấy ra đi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Phan skul confessions.
Ảnh minh họa. Nguồn: Phan skul confessions.

Cô bạn vẫn thầm thương trộm nhớ chàng trai, chỉ dám nhìn đằng xa, chỉ dám liếc qua nhà xe, lớp học. Cô bạn ấy bề ngoài cũng vô tư như bằng lăng vậy, cũng dịu dàng như màu tím bằng lăng vậy, nhưng đâu biết rằng bản thân đang đau đớn đến mức nào. Ngày mai đây thôi, thời gian cận kề đây nữa thôi, anh sẽ ra trường, chỉ còn lại mình em. 

Cái cảm giác cô đơn khi mà mọi người vẫn tươi cười, trò chuyện bên tai, sẽ xâm lấn tâm hồn vô âu đó, như một làn sóng, cuốn đi hết nụ cười của em 
Giờ, em phải làm gì để anh biết tình cảm em dành cho anh. Làm gì đây hả anh?”

Và, làm sao không yêu, không thương cho được những tâm tình chân thật đến nhường này: "Càng gần ngày ra trường càng thấy nhớ những ngày cũ kinh khủng khiếp!
Nhớ hồi còn ngơ ngơ bước vô trường, nhớ những đêm hè trải chiếu ngủ ngoài hành lang kí túc :(((
Nhớ những ngày học và đi học k nghĩ chi nhiều đến chuyện thi cử.  Nhớ những rung động đầu tiên, những cảm xúc khi cảm nắng ai đó mà ngta cũng vậy với mình. Nhớ những ngày học đt , những ngày đi học k lo giờ giấc, nhớ những lúc chém gió với cả team, quẩy đủ trò :(( những ngày ra hn nữa, thèm đc quay lại :((((

Nhớ những cảm giác cũ, với người cũ, nhưng vì hành động thiếu suy nghĩ mà giờ ôm hối hận mãi ko hết , chỉ biết nhìn người từ một khoảng cách ... quá lớn, k đủ tự tin, ko có lí do để tiến lại gần nữa.  
Trời ơi ghét những cảm giác ni, ghét phải nghĩ đến khi phải xa những thứ vốn đã thân thuộc, gắn bó!”

Ảnh minh họa. Nguồn: Vinh 3 confessions.
Ảnh minh họa. Nguồn: Vinh 3 confessions.

Còn trên trang Vinh 3 Confessions, tâm sự của một nam sinh năm cuối cấp trước giờ chia xa mái trường nhận được nhiều bình luận động viên, hối thúc chàng trai hãy mạnh dạn lên, vì thời gian đâu còn nhiều nữa.

“Em là một người con gái bước vào trái tim anh ngay từ lần chúng ta gặp mặt đầu tiên . Nụ cười , ánh mắt , sự đáng yêu ấy , luôn trong tâm trí anh từng giây từng phút , đến giờ vẫn không đổi . Nhưng thật tiếc, thứ tình cảm đáng ghét này lại chỉ do mình anh đơn phương , cố chấp theo bám . Thậm chí chắc em cũng chẳng biết được tình cảm của anh hay sự tồn tại của anh đâu , bởi vì anh quá nhút nhát , quá yếu đuối để có thể bày tỏ với em . Anh chỉ dám đứng từ xa nhìn rồi miêng tự mỉm cười mà lòng lại đau .

Anh tự hỏi tại sao anh lại hèn nhát như vậy ? Chắc vì em là một con người mà anh không cùng đẳng cấp, em quá xinh đẹp , thánh thiện còn anh chẳng có gì để em yêu cả, thế nên chắc cứ đứng nhìn từ xa như vậy lại tốt hơn cho cả hai . Đầu nghĩ vậy mà con tim anh đâu cho phép . Lúc nhìn em cười đùa vui vẻ hay nũng nịu bên cạnh người ta , tim anh sao lại đau thế ?!

Anh với chúng là bạn nhưng tại sao khoảng cách giữa anh với chúng lại ngày càng xa xôi như thế nhỉ ? Anh ghen tị với chúng , và cũng muốn được như chúng , thân thiết với em hơn , thật là quá tham lam cho môt đứa chả có gì như anh nhỉ ? Nhưng biết làm sao khi tim anh không cho phép lí trí làm việc,giờ anh phải làm sao đây ?

Cuối năm rồi , chẳng lẽ em cứ thế bước qua cuộc đời anh mà thậm chí chẳng biết tình cảm của anh ntn với em ? Hay là anh bất chấp hết nói ra với em nhé ? Nhé G ? Ba năm đơn phương của anh , anh nên tiếp tục giấu kín hay nói ra vơi em đây ? Anh phải làm thế nào phải ra sao anh cũng chẳng biết , anh thật vô dụng . Đầu óc anh giờ trống rỗng rồi , chỉ có em ở trong đó với một nụ cười toả nắng thôi ?”

Những xúc cảm đã giấu kín bao năm, giây phút cuối thời học sinh đã vỡ òa tất thảy. Nhớ, thương, hờn, giận … “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa…”

PC (tổng hợp)

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.