Các cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cắt đèn lồng cho các cháu vui Tết Trung thu. Ảnh: Bộ Y Tế |
Tại TP. Hồ Chí Minh, giữa tâm dịch nặng nề nhất của cả nước, trong một ngày cận kề Tết Trung thu, dẫu đã gần nửa đêm, các cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Y dược Thái Bình vẫn tỉ mẩn ngồi cắt, dán, làm từng chiếc đèn Trung thu. Đó là những phần quà dù còn vụng về, đơn giản, nhưng là cả tấm lòng thương trẻ được các y, bác sĩ tại khu cách ly tập trung trường THPT Phước Kiển (huyện Nhà Bè) âm thầm chuẩn bị để tặng cho gần 100 em nhỏ là bệnh nhân F0 đang điều trị tại đây.
Dẫu bận rộn, căng thẳng, chạy đua hàng ngày, hàng giờ tranh cướp thời gian để đưa các bệnh nhân Covid-19 trở về cuộc sống bình thường, thế nhưng các y, bác sĩ và nhân viên bệnh viện Từ Dũ tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7- những người chỉ quen cầm kim tiêm, phẫu thuật cũng tranh thủ từng giờ ghép lồng đèn, chuẩn bị quà Trung thu cho hơn 300 bệnh nhi dưới 16 tuổi.
“Với trẻ em, dù ở bất cứ đâu, hoàn cảnh nào cũng nên cho các em quyền được vui Tết Trung thu”, Bác sỹ Mã Thanh Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7 tâm sự. Và từ suy nghĩ đó, những phần quà Trung thu kèm những lời chúc viết tay gửi gắm đã được các cô chú y bác sỹ "bí mật" chuẩn bị, mong muốn các em vẫn có một mùa Trung thu ấm áp nơi tâm dịch.
Chuẩn bị những phần quà Trung thu ý nghĩa cho các em nhỏ. Ảnh P.V |
Những chiếc bánh chở yêu thương từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, mang niềm vui nhỏ bé mùa Tết Trung thu cho các em nhỏ F0. Ảnh: P.V |
Thắp nên những niềm hi vọng
Tại Hà Nội, những đầu bếp của hệ thống Trường TH School và các tình nguyện viên vừa luân phiên thay ca đảm bảo giãn cách xã hội, vừa tỉ mỉ kỳ công làm ra những chiếc bánh nướng tròn đầy trong sắc nâu óng ả; các tình nguyện viên chạy đua với thời gian để gói ghém những chiếc “bánh Trăng” vào trong những chiếc hộp nan tre mộc mạc, được tô điểm bởi những nét vẽ hồn nhiên của các bạn nhỏ tự kỷ.
Tất cả là để kịp trao đi yêu thương, gửi một mùa trăng hi vọng cho các em nhỏ F0 ở TP. HCM trước dịp Tết Trung thu.
Đón Trung thu trong bệnh viện, sự thiệt thòi của các em được bù đắp phần nào nhờ sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, đơn vị. Ảnh: P.V |
Chia sẻ với chương trình Vì Tầm Vóc Việt phát sóng ngày 18/9, bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi từ Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cùng Tập đoàn TH và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á phối hợp cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. HCM, trao tặng 1.500 bánh Trung thu và 1.500 ly sữa dinh dưỡng cho trẻ em là F0 đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện dã chiến thu dung số 4, Bệnh viện Nhi đồng 2 và trẻ em F0 của 5 huyện ngoại thành đang điều trị tại nhà”.
Bà Trần Thị Như Trang cũng cho biết thêm: Chỉ sau 2 ngày, 1.500 chiếc bánh Trung thu đã hoàn thành, sắp xếp cẩn thận, kịp thời trao tận tay cho trẻ em tại các bệnh viện.
Trong dịp này, Quỹ cùng 2 đơn vị đồng hành cũng đã tặng hàng trăm ngàn ly sữa tươi và đồ uống tới trẻ em các khu vực cách ly ở Hà Nội, Đắk Lắk Nha Trang (Khánh Hòa)… và các bệnh viện, trong đó có Viện Huyết học và truyền máu TƯ.
Bà Trần Thị Như Trang trả lời phỏng vấn của VTV1. Ảnh: P.V |