Mùa Xuân mới của Đảng

09/02/2013 16:54

(Baonghean) - Thời khắc huyền bí của vũ trụ đã đến, đất trời và lòng người như cùng hội nhịp để đón chào giây phút chuyển giao kỳ vĩ, thiêng liêng. Mùa Đông ảm đạm lùi lại sau lưng cùng với bao điều cất giữ và mang theo. Cánh cửa Xuân mới Quý Tỵ (2013) mở ra với không gian ấm áp chan hòa, căng tràn muôn vàn mầm nụ tinh khôi vươn mình bóc tách những thông điệp tin yêu và hy vọng. Từ bản làng rẻo cao đến vùng dân cư ven biển, từ đồng bằng trung du nối liền phố thị, hải đảo, biên cương... khắp nơi đều rộn rã thanh sắc, dâng lên một dáng vóc mới của Nghệ An tươi vui quyện hòa trong lòng xuân của đất nước, dân tộc.

(Baonghean) - Thời khắc huyền bí của vũ trụ đã đến, đất trời và lòng người như cùng hội nhịp để đón chào giây phút chuyển giao kỳ vĩ, thiêng liêng. Mùa Đông ảm đạm lùi lại sau lưng cùng với bao điều cất giữ và mang theo. Cánh cửa Xuân mới Quý Tỵ (2013) mở ra với không gian ấm áp chan hòa, căng tràn muôn vàn mầm nụ tinh khôi vươn mình bóc tách những thông điệp tin yêu và hy vọng. Từ bản làng rẻo cao đến vùng dân cư ven biển, từ đồng bằng trung du nối liền phố thị, hải đảo, biên cương... khắp nơi đều rộn rã thanh sắc, dâng lên một dáng vóc mới của Nghệ An tươi vui quyện hòa trong lòng xuân của đất nước, dân tộc.

Xuân mới này, Đảng ta tròn 83 tuổi (13/2/1930 – 3/2/2013). Đó là 83 năm Đảng lãnh đạo toàn dân ta giành lại giang sơn, xây dựng nước nhà, khôi phục lại niềm kiêu hãnh “con Lạc cháu Hồng” trong mỗi trái tim người Việt. Ra đời vào mùa Xuân. Đó cũng là tín hiệu để khẳng định Đảng ta luôn sẵn sàng đổi mới, xứng đáng là Đảng cách mạng chân chính. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" có thể coi là một cuộc "gột rửa" lớn để Đảng ta tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt. Làm cho Đảng ta thực sự xứng đáng với niềm tin yêu là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

Tiến bước theo Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An không ngừng phấn đấu vươn lên để xứng đáng với truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Người Nghệ An dù công tác, sinh sống ở nơi đâu cũng miệt mài khẳng định phẩm chất trí tuệ, tài năng và khát vọng cống hiến. Năm Nhâm Thìn (2012) khép lại cùng với việc tổ chức thành công nhiều sự kiện tạo được dấu ấn tốt về một Nghệ An giàu quyết tâm đổi mới, hội nhập như: Liên hoan Dân ca ví, dặm xứ Nghệ, lập hồ sơ trình UNESCO công nhận dân ca ví, dặm xứ Nghệ là di sản phi vật thể của nhân loại; Gặp mặt các tướng lĩnh người Nghệ và công tác tại Nghệ An; Gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ người Nghệ đạt giải thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước... Đây là những hoạt động cụ thể hóa việc phát huy các giá trị nội lực, tạo sự kết nối người Nghệ trong và ngoài tỉnh, tranh thủ và phát huy mọi nguồn lực, chung tay góp sức tạo bước đột phá mới, sức bật mới để Nghệ An phát triển xứng tầm với truyền thống, với tiềm năng.

Mùa Xuân mới đang dâng tràn, sức xuân đang lan tỏa trên khắp dải đất địa linh được bồi tụ và lắng kết bởi dòng Lam muôn đời xanh trong dào dạt. Trong nghi ngút trầm hương thành kính và linh thiêng, âm hưởng của câu ca xưa lại ngân lên gửi gắm những quyết tâm, nguyện ước thiết tha: “Nước sông Lam biết khi mô cho cạn, cũng như tinh thần cách mạng của dân ta”...


Ngô Kiên

Mùa Xuân mới của Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO