Muôn nẻo đường đông ấm miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean) – Những ngày này, bản làng miền Tây rộn vang những bước chân thiện nguyện, người dân khắp mọi miền hướng về vùng đất nghèo này để cùng sẻ chia hơi ấm, xua tan phần nào cái lạnh giá của đất trời.

Rộn ràng bước chân thiện nguyện

Đến thời điểm hiện nay, chưa có con số thống kê cụ thể và chính xác nhưng ước chừng đã có đến hàng trăm đoàn thiện nguyện từ trong và ngoài tỉnh hướng về các huyện miền Tây Nghệ An. Những chương trình như “Đông ấm miền Tây”, “Sưởi ấm mùa Đông”, “Áo ấm học đường”... liên tục xuất hiện trên báo chí và các trang mạng xã hội.

Phải nói rằng, đời sống kinh tế - xã hội của các huyện miền Tây còn gặp không ít những khó khăn, đồng bào các dân tộc nơi đây còn nhiều thiếu thốn. Có những gia đình không đủ tiền mua áo ấm cho đàn con nhỏ, buộc lòng các em phải mặc chiếc áo mỏng manh đến trường, những cơn gió lạnh lạnh ùa vào lớp học khiến thân mình run bần bật...

Các thầy cô giáo Trường THPT Con Cuông tặng chăn ấm cho các em học sinh xã Cam Lâm (Con Cuông). Ảnh: Bá Hậu
Các thầy cô giáo Trường THPT Con Cuông tặng chăn ấm cho các em học sinh xã Cam Lâm (Con Cuông). Ảnh: Bá Hậu

Sự góp mặt và hỗ trợ của các đoàn thiện nguyện đã đem đến cho đồng bào vùng cao, những chiếc áo, tấm chăn ấm giúp bà con, nhất là các em nhỏ một mùa đông ấm áp. Các bậc phu huynh bớt đi được một khoản chi phí, một mối lo khi con trẻ đến trường. Còn các em học sinh nghèo ngoài việc xua tan lạnh giá, những món quà ấy còn có ý nghĩa bớt đi nỗi tủi thân vì thiếu thốn.

Mỗi nhà hảo tâm, mỗi đoàn thiện nguyện có một cách làm khác nhau như bớt một phần chi tiêu; vận động bạn bè và người thân hay kêu gọi toàn thể cộng đồng xã hội cùng chung tay sẻ chia hơi ấm tình thương. Nhưng tất cả đều có chung một mục đích là cho mùa đông vùng cao bớt lạnh, chung một ý nghĩa nhân văn và thẫm đẫm tình người...

Hơi ấm nơi đại ngàn Pù Mát

Ngay trong sáng 24/12, Đoàn trường THPT Con Cuông đã tổ chức chương trình “Mùa Đông ấm” tại xã Cam Lâm. Cam Lâm là một trong những xã xa xôi và khó khăn bậc nhất huyện Con Cuông, đời sống người dân chủ yếu nhìn vào nương rẫy, nhiều em nhỏ không đủ áo mặc ấm khi đến trường.

Để chia sẻ với những khó khăn của các em nhỏ ở Cam Lâm, cán bộ, giáo viên và đoàn viên thanh niên Trường THPT Con Cuông đã vận động, quyên góp được 30 chiếc chăn ấm mới, 80 túi quần áo cũ dành tặng dành tặng các em trường mầm non, tiểu học và THCS xã Cam Lân. Đồng thời, tặng 10 chiếc áo đoàn cho Chi đoàn bản Cam, tổng giá trị các món quà gần 20 triệu đồng.

Thầy giáo Nguyễn Trọng An - Bí thư Đoàn trường THPT Con Cuông tặng chăn ấm cho em Lương Thị Minh Thu, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Cam Lâm. Ảnh: Bá Hậu
Thầy giáo Nguyễn Trọng An - Bí thư Đoàn trường THPT Con Cuông tặng chăn ấm cho em Lương Thị Minh Thu, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Cam Lâm. Ảnh: Bá Hậu

Em Lương Thị Minh Thu (lớp 1A, Trường Tiểu học Cam Lâm) chia sẻ: “Mùa rét năm nay em chưa đủ áo ấm, phải mặc áo cũ từ những năm trước, vừa chật vừa bị rách. Hôm nay được tặng áo ấm, em xin cảm ơn các anh chị và hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn, xứng đáng với sự quan tâm của mọi người”.

Trước đó, ngày 23/12/2017, bà con bản Trung Chính (Yên Khê – Con Cuông) được đoàn cán bộ quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vào tận nơi trao tặng 230 chiếc áo ấm mới trị giá gần 100 triệu đồng. Món quà này cán bộ của quận và một số doanh nghiệp trên địa bàn quyên góp, ủng hộ, mang lại hơi ấm cho người dân bản làng nơi đại ngàn Pù Mát.

“Khúc Xuân sang” từ phố biển

Vào tối qua, 23/12, hơn 200 đoàn viên thuộc Đoàn khối Hành chính – Sự nghiệp và Doanh nghiệp Thị xã Cửa Lò vượt hơn 200 km vào xã vùng sâu Châu Hoàn (Qùy Châu) tổ chức Chương trình “Chào Xuân mới – Khúc Xuân sang”. Mặc dù trời mưa phùn, giá lạnh nhưng hàng nghìn người dân đến từ khắp các bản vẫn tập trung về trung tâm xã để thưởng thức và chung vui.

Đông đảo người dân xã Châu Hoàn (Qùy Châu) thưởng thức
Đông đảo người dân xã Châu Hoàn (Qùy Châu) thưởng thức Chương trình “Chào Xuân mới – Khúc Xuân sang” do Đoàn khối Hành chính – Sự nghiệp và Doanh nghiệp Thị xã Cửa Lò tổ chức. Ảnh: Lương Nga

Chương trình “Chào Xuân mới – Khúc Xuân sang” là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên khối Hành chính – Sự nghiệp và Doanh nghiệp Thị xã Cửa Lò với mục đích giao lưu văn hóa – văn nghệ, giúp đoàn viên hiểu hơn về cuộc sống và chia sẻ  khó khăn với những hoàn cảnh éo le, mảnh đời bất hạnh.

Dịp này, Đoàn đã dành tặng 1 bộ trống đội và 30 suất quà (trị giá 300 ngàn đồng/suất) cho các hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Châu Hoàn. Ông Lô Đại Thắng, bản Nật Dưới (Châu Hoàn) tâm sự: “Do tuổi già, sức yếu, không đủ sức lao động nên cuộc sống gia đình tôi khắp nhiều khó khăn. Hôm nay được nhận món quà này, tôi thực sự rất vui và gửi lời cảm ơn đoàn từ thiện”.

Đoàn khối Hành chính – Sự nghiệp và Doanh nghiệp Thị xã Cửa Lò
Đoàn khối Hành chính – Sự nghiệp và Doanh nghiệp Thị xã Cửa Lò tặng quà cho các gia đình chính sách và hoàn cảnh khó khăn ở xã Châu Hoàn (Qùy Châu). Ảnh: Lương Nga

Anh Nguyễn Doãn Minh Phương – Trưởng đoàn cho biết: “Qua chương trình, các đoàn viên thanh niên đã hiểu được những khó khăn vất vả của người dân nơi đây. Và chúng tôi sẽ tiếp tục vận động ủng hộ, chia sẻ với đồng bào vùng cao”.

Gửi niềm vui vào Yên Tĩnh

Cũng trong ngày hôm qua, tập thể giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) đã gửi 1.950 cái đồ ấm các loại (trong đó có 300 cái áo ấm mới) vào tặng cho các em nhỏ trường Mầm non Yên Tĩnh. Yên Tĩnh cũng là xã vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm huyện khoảng 50 km, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, chưa đủ điều kiện tốt để chăm lo cho con em đến trường.

Ở đây, trong mùa giá rét, không ít em nhỏ đến lớp với tấm áo mỏng manh. Qua những lời tâm tình của đồng nghiệp ở Yên Tĩnh, các cô giáo ở Trường Mầm non Thị trấn Hòa Bình đã vận động phụ huynh ủng hộ quần áo ấm giúp đỡ, sẻ chia với trẻ em nghèo. Sau một tuần phát động, các cô giáo đã thu được số lượng áo quần nêu trên và trích tiền lương của mình để kịp thời vận chuyển vào cho các em nhỏ ở Yên Tĩnh.

Các cô giáo Trường Mầm non Thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) vượt suối chuyển quần áo ấm vào tặng các em nhỏ trường Mầm non Yên Tĩnh. Ảnh: Đình Tuân
Các cô giáo Trường Mầm non Thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) vượt suối chuyển quần áo ấm vào tặng các em nhỏ trường Mầm non Yên Tĩnh. Ảnh: Đình Tuân

Cô giáo Lô Thị Thủy – Phó Hiệu trường Trường Mầm non thị trấn Hòa Bình cho biết: “Phụ huynh vùng trung tâm có điều kiện kinh tế hơn nên con em đến lớp cơ bản đã đủ ấm, thực sự thương các em nhỏ vùng sâu, vùng xa còn chưa đủ ấm lúc đến trường. Vì thế, chúng tôi phát động phụ huynh ủng hộ và chia sẻ, thật vui vì được nhiều người hưởng ứng”.

 Cô Thủy cho biết thêm, cũng trong dịp này, giáo viên nhà trường còn quyên góp tiền để trao một phần quà cho một cháu Lữ Thị Kiều ở bản Huồi Pai (Yên Tĩnh) bị bệnh hiểm nghèo.

Trao tặng quần áo ấm cho trẻ em nghèo thuộc Trường Mầm non Yên Tĩnh (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuân
Trao tặng quần áo ấm cho trẻ em nghèo thuộc Trường Mầm non Yên Tĩnh (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuân

Có thể nói, với những cách làm khác nhau, mỗi đoàn thể, cá nhân và tổ chức thiện nguyện không quản đường sá xa xôi, cách trở, vượt bao khó khăn và trắc trở đã mang đến cho đồng bào vùng cao Nghệ An những món quà thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và thiết thực, góp phần xua tan cái lạnh giá mùa Đông và giúp các em nhỏ vững bước tới trường.

Kiên – Hậu – Nga - Tuân

tin mới

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

(Baonghean.vn) - Nghề dệt thổ cẩm ở bản Buộc (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) có từ trăm năm nay. Và ngày nay, phụ nữ Thái ở bản Buộc hàng ngày vẫn cần mẫn bên khung cửi, tìm cách thay đổi mẫu mã, làm ra các sản phẩm mới để thích ứng với thị trường, giữ nghề truyền thống…

Độc đáo chợ phiên Nga My

Độc đáo chợ phiên Nga My

(Baonghean.vn) -Chợ phiên Nga My  (Tương Dương) là một điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Bởi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào.

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.