Nắng nóng khô kiệt, người dân vùng cao Nghệ An tự xây bể, lắp đường ống 'khủng' dẫn nước về bản

(Baonghean.vn) -Thời gian qua, nắng nóng kéo dài làm bà con dân bản Khe Ngậu, xã Xá Lượng (Tương Dương) không có nước phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Thay vì trông "trời" và ỷ lại Nhà nước như trước đây, bà con đã góp tiền, góp công xây đập, lắp ống dẫn nước về bản.
1.	Những năm qua người dân bản Khe Ngậu dùng chung hệ thống nước với bản Ang và bản Lở, xã Xá Lượng (do Nhà nước đầu tư). Năm nay thời tiết hanh khô, bản Khe Ngậu nằm ở dưới nguồn nên nước không chẩy về tới nơi. Dẫn đến các bể chưa trơ đái 2 tháng qua. Chị Cụt Thị Hai, một hộ dân nhà ở gần bể nước cho biết. Ảnh: Đình Tuân
Những năm qua, đồng bào dân tộc Thái bản Khe Ngậu dùng chung hệ thống nước với bản Ang và bản Lở, xã Xá Lượng (do Nhà nước đầu tư). Năm nay thời tiết hanh khô, bản Khe Ngậu nằm ở dưới nguồn nên nước không chảy về tới nơi, các bể chứa trơ đáy 2 tháng qua, các vòi ráo nước, bà con dân bản gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Ảnh: Đình Tuân
2.	Thiếu nước nước dẫn đến đời sống sinh hoạt của người dân bản Thái gặp nhiều khó khăn. Từ đó, người dân tự rủ nhau góp công, góp của xây bể, lắp ống dẫn nước về bản. Trong ảnh chị em phụ nữ đang san mặt bằng để làm bể tích nước. Ảnh: Đình Tuân
Không chịu bó tay, dân bản tự động viên nhau góp công, góp của xây bể, lắp ống dẫn nước về bản. Trong ảnh: Chị em phụ nữ bản Khe Ngậu san mặt bằng để làm bể tích nước. Ảnh: Đình Tuân
3.	Theo đó, có 52 hộ tự nguyện đóng góp mỗi hộ 4 triệu đồng để mua ống dẫn nước, xi măng, thép và hàng chục ngày công. Ảnh: Đình Tuân 4.	Ông Lương Văn Thái (SN 1964), ở bản Ang, xã Xá Lượng cho biết “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, duy chỉ có năm 1977 là có hạn nhưng cũng không bằng năm nay” Theo đó, 52 hộ dân tự nguyện đóng góp mỗi hộ 4 triệu đồng để mua ống dẫn nước, xi măng, thép và ủng hộ hàng chục ngày công. Thời tiết nắng như thiêu như đốt  không khiến công việc của người dân đình trệ. Ảnh: Đình Tuân
5.	Thời tiết nắng như thiêu như đốt khiến cho công việc của người dân thêm phần nặng nhọc hơn rất nhiều. Ảnh: Đình Tuân
 Ông Lương Văn Thái (SN 1964), ở bản Ang, xã Xá Lượng, đang tích cực khiêng ống dẫn nước, cho biết: “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, duy chỉ có năm 1977 là có hạn, nhưng cũng không bằng năm nay” . Ảnh: Đình Tuân
7.	Người dân tập kết xi măng dưới chân dốc, rồi gùi vác lên dốc cao để xây bể. Theo dự tính thì ngườ dân sẽ dây bể chứ được khoảng 45-50 khối nước. Ảnh: Đình Tuân
Từ  nơi có nguồn nước dẫn về bản có chiều dài khoảng 4km.  Người dân tập kết xi măng dưới chân dốc, rồi gùi vác lên dốc cao để xây bể. Theo dự tính thì người dân sẽ xây bể chứa được khoảng 45-50 khối nước. Ảnh: Đình Tuân
8.	Để có dòng nước mát trong như thế này người dân phải đầu tư mua hơn 4.000m ống dẫn nước mới dẫn được nước về tới bản. Hiện nước đã được người dân dẫn đến đập chứa nước. Từ bể chứa về tới bản người dân phải lắp đặt trên 2.000m ống dẫn nữa. Ảnh: Đình Tuân Để có dòng nước trong mát, dân bản Khe Ngậu phải đầu tư mua hơn 4.000m ống dẫn nước mới dẫn được nước về tới bản. Hiện nước đã được người dân dẫn đến bể chứa. Từ bể chứa về tới bản người dân phải lắp đặt trên 2.000m ống dẫn nữa. Ảnh: Đình Tuân
Được biết, để hoàn thành việc đưa được nước về tới bản thì người dân nơi đây sẽ phải cật lực làm việc trong vòng khoảng 15 ngày. Ảnh: Đình Tuân
Hàng ngày dân bản tiến lên lên ngọn đồi cao để xây bể chứa. Nhiều hôm người dân còn mang cơm đi ăn ngay trong rừng để hạn chế thời gian đi lại vì quãng đường xa và hiểm trở.  Dự kiến, để hoàn thành việc đưa nước về tới bản, bà con sẽ phải cật lực làm việc trong khoảng 15 ngày. Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.