Những ngày này, hoa anh đào ở xã vùng biên Mường Típ (huyện Kỳ Sơn) bắt đầu nở rộ. Những chùm hoa phớt hồng bung tỏa giữa tiết trời lạnh giá làm sáng lên một góc trời của bản làng miền Tây xứ Nghệ.
Hoa anh đào ở bản Phà Nọi (xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) bắt đầu nở từ gần một tuần nay. Đây là những cây anh đào rừng được giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Mường Típ 1 mang về trồng để tô điểm thêm cảnh sắc cho ngôi trường từ hơn 10 năm trước. Ảnh: Đào ThọNhững ngày này, xung quanh khuôn viên nhà trường, hoa anh đào nở rực giữa trời Đông lạnh giá. Ảnh: Đào ThọNhững cánh hoa phớt hồng đẹp đến nao lòng. Ảnh: Đào ThọNhững cây anh đào cổ thụ nở trùm ra các lối đi. Ảnh: Đào ThọTheo các thầy cô giáo Trường PTDTBT Tiểu học Mường Típ 1, mùa hoa anh đào không kéo dài. Nếu trời lạnh giá thì hoa có thể giữ được khoảng 3 tuần. Ảnh: Đào ThọHọc sinh chơi đùa dưới những cây anh đào đang mùa rực rỡ. Ảnh: Đào ThọHoa nở và rơi lấm tấm trên những tấm sa mu. Ảnh: Đào ThọCây anh đào cổ thụ bên mái nhà sa mu của người dân ở xã Mường Típ. Ảnh: Đào ThọTừ năm 2023 đến nay, nhiều người dân cũng bắt đầu lấy giống cây anh đào về để trồng trước nhà mình làm cảnh. Hiện tại, nhiều địa bàn thuộc huyện Kỳ Sơn như Tây Sơn, Mường Lống, Na Ngoi, Nậm Cắn… cũng đã trồng cây anh đào nhằm thu hút khách du lịch. Ảnh: Đào ThọTheo chính quyền huyện Kỳ Sơn, trong đợt trồng cây đầu Xuân 2024, trên địa bàn Kỳ Sơn đã trồng được hàng nghìn cây anh đào và sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nên phát triển tốt và hiện một số đã cho hoa. Đây sẽ là một điểm nhấn để du khách đến với Kỳ Sơn nhiều hơn. Ảnh: Đào Thọ
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.