Tháng 3, biển Cửa Lò khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng, thơ mộng. Cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc bình yên của Cửa Lò mùa biển vắng.
Không phải mùa cao điểm nhưng bãi biển Cửa Lò vẫn hấp dẫn nhiều đoàn khách du lịch vì vẻ đẹp bình yên và bầu không khí trong lành, thoáng đãng. Ảnh: Diệp ThanhKhông chỉ khách du lịch, rất nhiều người dân cũng tranh thủ check-in với bãi biển mùa vắng khách. Ảnh: Diệp ThanhỞ khu vực đảo Lan Châu, rất nhiều thuyền thúng của người dân mang vẻ đẹp độc đáo với màu cờ, màu thuyền bắt mắt. Ảnh: Diệp ThanhNhững chiếc thuyền thúng là một "bối cảnh" thú vị để tạo nên những bộ ảnh kỷ niệm khó quên với biển Cửa Lò. Ảnh: Diệp ThanhKể từ sau khi giải toả các nhà hàng, cửa hàng dọc bờ biển, biển Cửa Lò trở lại với vẻ đẹp nguyên sơ, thoáng đãng. Những hàng cây đang mùa trổ lộc tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn, vừa tràn đầy sức sống. Ảnh: Diệp ThanhDù thời tiết chưa thuận lợi để tắm nhưng nhiều phụ huynh vẫn cho các con đến để thoả thích chơi trong không gian trong lành của biển. Ảnh: Diệp ThanhMột nhóm du khách từ miền Bắc thích tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết của biển Cửa Lò trước khi nhịp sống du lịch sôi động trở lại. Ảnh: Diệp ThanhMùa này, đường phố dọc bờ biển thông thoáng, sạch sẽ và giá cả các dịch vụ lưu trú, ăn uống ở đây cũng rẻ hơn rất nhiều so với mùa hè. Ảnh Diệp ThanhTheo kế hoạch, biển Cửa Lò năm 2025 sẽ có rất nhiều chương trình, lễ hội đặc sắc lần đầu tiên tổ chức. Dự kiến ngày 19/4, tại Quảng trường Bình Minh, lễ khai mạc du lịch biển Cửa Lò sẽ chính thức mở màn cho mùa du lịch sôi động, hứa hẹn mang đến chương trình nghệ thuật hoành tráng, khẳng định vị thế của Cửa Lò trong bản đồ du lịch biển miền Trung. TP. Vinh phấn đấu đón 6,9 triệu lượt khách đến với Cửa Lò trong năm nay. Ảnh: Diệp Thanh
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.