Ngang nhiên xẻ đồi bán đất sau khi được giao rừng trồng

(Baonghean.vn) - Sau khi được giao đất lâm nghiệp, một hộ dân ở xã Tăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã chặt phá hết rừng, đồng thời đưa máy xúc xẻo đồi để bán sỏi, đất suốt 13 năm qua.

Đồi Động Eo thuộc xóm 3B (xã Tăng Thành, Yên Thành), có diện tích hơn 10 hecta, cao hàng chục mét. Khu vực này trước đây vốn là rừng bạch đàn xen kẽ hàng nghìn ngôi mộ. Đến năm 1993, UBND xã Tăng Thành giao khu vực này cho ông Trương Đăng Long (70 tuổi, xóm 3B), quản lý. Ảnh. H.T
Đồi Động Eo thuộc xóm 3B (xã Tăng Thành, Yên Thành), có diện tích hơn 10 hecta, cao hàng chục mét. Khu vực này trước đây vốn là rừng bạch đàn xen kẽ hàng nghìn ngôi mộ. Đến năm 1993, UBND xã Tăng Thành giao khu vực này cho ông Trương Đăng Long (70 tuổi, xóm 3B) quản lý. Ảnh: H.T
Mặc dù trong biên bản bàn giao đất lâm nghiệp đã quy định ông Long không được gây tác hại đến rừng phòng hộ, chắn cát, đảm bảo độ che phủ..., nhưng gia đình ông này vẫn chặt hạ toàn bộ rừng bạch đàn hàng chục tuổi để bán mà không trồng rừng thay thế. Không những thế, bắt đầu từ năm 2004, cha con ông Long còn xẻo đồi để bán đất, sỏi. Ảnh. H.T
Mặc dù trong biên bản bàn giao đất lâm nghiệp đã quy định ông Long không được gây tác hại đến rừng phòng hộ, chắn cát, đảm bảo độ che phủ..., nhưng gia đình ông này vẫn chặt hạ toàn bộ rừng bạch đàn hàng chục tuổi để bán mà không trồng rừng thay thế. Không những thế, bắt đầu từ năm 2004, gia đình ông Long còn xẻo đồi để bán đất, sỏi. Ảnh: H.T
Sau 13 năm khai thác trái phép, đến nay hơn một nửa  quả đồi đã bị gia đình ông Long xúc bán. Người dân ở đây nói rằng, họ nhiều lần gửi đơn phản ánh nhưng chính quyền địa phương dường như thờ ơ trước vụ việc. Ảnh. H.T
Sau 13 năm khai thác trái phép, đến nay hơn một nửa quả đồi đã bị gia đình ông Long xúc bán. Người dân ở đây cho biết, họ nhiều lần gửi đơn phản ánh nhưng chính quyền địa phương dường như thờ ơ trước vụ việc. Ảnh: H.T
Việc khai thác trái phép cũng đã khiến nhiều ngôi  mộ vô chủ bị san lấp. Trong ảnh, khu lăng mộ tổ tiên của gia đình ông Phan Xuân Khương (70 tuổi), đứng trước nguy cơ bị vùi lấp. Ảnh. H.T
Việc khai thác trái phép cũng đã khiến nhiều ngôi mộ bị san lấp. Trong ảnh, khu lăng mộ tổ tiên của gia đình ông Phan Xuân Khương (70 tuổi), đứng trước nguy cơ bị vùi lấp. Ảnh: H.T
Đứng trước nguy cơ bị việc khai thác trái phép này làm mất mồ mả, hơn 10 dòng họ ở địa phương gần đây đã phải tự tổ chức di dời. Việc khai thác cũng đã chặn hết đường lên đồi, vì vậy mà người dân phải thuê máy xúc, tự làm đường riêng để phục vụ việc bốc mộ. Ảnh. H.T
Đứng trước nguy cơ bị việc khai thác trái phép này làm mất mồ mả, hơn 10 dòng họ ở địa phương gần đây đã phải tự tổ chức di dời. Việc khai thác cũng đã chặn hết đường lên đồi nên người dân phải thuê máy xúc, tự làm đường riêng để phục vụ việc bốc mộ. Ảnh: H.T
Gần một tháng trước, ngày 23/11, sau khi nhận điện thoại trình báo của người dân, Phòng Cảnh sát môi trường (PC 49, Công an Nghệ An), đã cử một đội công tác xuống kiểm tra, lập biên bản việc khai thác khoáng sản trái phép. Con trai ông Long, anh Trương Đăng Hải (42 tuổi), bị xử phạt hơn 6 triệu đồng và tịch thu phương tiện là máy xúc. Tuy nhiên, chỉ ít ngay sau, người đàn ông này tiếp tục mang máy xúc về khai thác tiếp. Ảnh. H.T
Một ngôi mộ trên đỉnh đồi trước nguy cơ bị sạt xuống vực. Gần một tháng trước, ngày 23/11, sau khi nhận điện thoại trình báo của người dân, Phòng Cảnh sát môi trường (PC 49, Công an Nghệ An), đã cử một đội công tác xuống kiểm tra, lập biên bản việc khai thác khoáng sản trái phép. Con trai ông Long, anh Trương Đăng Hải (42 tuổi), bị xử phạt hơn 6 triệu đồng và tịch thu phương tiện là máy xúc. Tuy nhiên, chỉ ít ngay sau, người đàn ông này tiếp tục mang máy xúc về khai thác tiếp. Ảnh: H.T
Chủ tịch UBND xã Tăng Thành cũng thừa nhận đã sai khi không xử lý dứt điểm tình trạng này.
Ông Đào Văn Khai - Chủ tịch UBND xã Tăng Thành thừa nhận đã sai khi không xử lý dứt điểm tình trạng này. "Việc khai thác trái phép diễn ra hơn 10 năm nay rồi, lãnh đạo xã trước đây cũng được chung chi tiền để làm ngơ không nhưng riêng tôi không hề có chuyện đó", ông Khai nói và cho hay, sắp tới xã sẽ cắm biển cấm khai thác tại khu vực này đồng thời khẳng định nếu gia đình này tiếp tục khai thác, ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ảnh: H.T

Tiến Hùng - Phương Thảo

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.