Ngày trở về

(Baonghean) - Ngày mai (21/1), trên sân Vinh, các cầu thủ: Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Đình Luật sẽ chạm trán với đội bóng quê hương trong chuyến làm khách của B.Bình Dương trước SLNA ở vòng đấu thứ 4 V.League 2014.

Các cầu thủ từ trái qua phải: Đình Luật, Văn Bình, Văn Hoàn, Trọng Hoàng.
Các cầu thủ từ trái qua phải: Đình Luật, Văn Bình, Văn Hoàn, Trọng Hoàng.  Ảnh: internet

Đó là cảm xúc khó tả của những cầu thủ đã “ăn cơm” ở “lò” Sông Lam và được đội bóng quê hương đào tạo để có được như ngày hôm nay.Thực tế, đây không phải là lần đầu, vì năm 2014, những cầu thủ trên đã từng hồi hương và thi đấu 2 trận với SLNA trong khuôn khổ V.League và Cúp Quốc gia. Thế nhưng, như chính chia sẻ của Trọng Hoàng, mỗi lần về quê đều chất chứa bao cảm xúc. Cảm giác mọi thứ như mới ngày hôm qua nhưng giờ ra sân, Hoàng và những cầu thủ như Văn Bình, Văn Hoàn đã phải ở bên kia chiến tuyến.

Cá nhân Trọng Hoàng và những cầu thủ nói trên nặng lòng cũng đúng, bởi họ là những cầu thủ gia nhập “lò” Sông Lam từ rất sớm. Được đào tạo, trưởng thành và sát cánh cùng nhau tới 6 mùa V.League trong màu áo đội bóng quê hương. Họ quá hiểu đội bóng và tình cảm lúc nào cũng đong đầy. Hết mùa giải 2013, vì nhiều lý do và cái chính, SLNA tài chính hạn hẹp, buộc họ phải dứt áo ra đi. Buồn và tiếc nuối nhưng đời cầu thủ ngắn ngủi, họ không còn cách nào khác là phải nghĩ cho bản thân và gia đình. 
Lãnh đạo SLNA cũng không trách móc gì, bởi tất cả đều hiểu, tình cảnh đội bóng như thế và phải tạo mọi điều kiện để những cầu thủ nói trên ra đi lo cho sự nghiệp và cuộc sống của riêng họ. Bởi hiểu và thông cảm cho nhau nên dù không còn chung một chiến tuyến, nhưng mỗi lần đối đầu với nhau, giữa họ vẫn còn tồn tại những cảm xúc rất đặc biệt.
Văn Hoàn, Trọng Hoàng khi còn thi đấu cho SLNA. ảnh: internet
Văn Hoàn, Trọng Hoàng khi còn thi đấu cho SLNA. Ảnh: internet
Năm 2014, trong 3 lần đối đầu với nhau (2 ở V.League, 1 ở Cúp Quốc gia), SLNA đều phải nhận thất bại. Dù thắng trận nhưng các cầu thủ Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn cho biết, họ không vui. Bởi bóng đá chuyên nghiệp với những quy luật khắt khe, họ phải chiến đấu hết mình cho đội bóng mình đang thi đấu. Còn tình cảm và trái tim, lúc nào họ cũng hướng về đội bóng quê hương.
Mùa giải 2015 mới đi qua được hai vòng đấu nhưng giữa B.Bình Dương và SLNA cũng là hai thái cực khác nhau. Trong khi với tiềm lực kinh tế mạnh, đội chủ sân Gò Đậu ngoài việc giữ lại được những cầu thủ chất lượng, còn tăng cường thêm rất nhiều tân binh, trong đó đáng chú ý có tiền đạo Lê Công Vinh. Trong khi đó, bởi tài chính hạn hẹp, SLNA không có được ngoại binh chất lượng, nhiều cầu thủ quan trọng ra đi và buộc phải ép chín cầu thủ trẻ lên thi đấu. Sau 3 vòng đấu, thầy trò Ngô Quang Trường mới chỉ có được 4 điểm, trong khi B.Bình Dương đang độc chiếm ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối.
Ngày trở về vì thế không chỉ đặc biệt với Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn mà còn cả với Công Vinh, Đình Luật. Công Vinh chia sẻ: “Trong sự nghiệp của tôi, chỉ có SLNA là đội bóng đặc biệt”. Đình Luật dù không phải trưởng thành từ “lò” Sông Lam nhưng mảnh đất xứ Nghệ là nơi nuôi anh khôn lớn. Từ những giải đấu phong trào và tạo tên tuổi ở Quân khu 4 nên khi trưởng thành và trở về quê hương, Đình Luật cho biết, bản thân cũng rất hồi hộp. Cầu thủ huyện Quỳ Hợp này chia sẻ: “Ước mơ ngày còn nhỏ của tôi là được đá cho SLNA. Sau này, vì nhiều lý do, chưa một lần được khoác áo đội bóng quê hương nhưng cảm giác đá trên sân Vinh bao giờ cũng rất đặc biệt”.
Năm con người, mỗi người một hoàn cảnh, một cách nghĩ nhưng điểm chung của họ là đều bồi hồi và xúc động mỗi lần được quay về, thi đấu trên sân Vinh, với đội bóng quê hương.
Vĩnh Liêm

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.