"Làm mọi người hạnh phúc hơn" từ tình yêu bóng đá

(Baonghean) - Không phải là nhà quản lý bóng đá, cũng không phải là HLV hay VĐV, như bao người hâm mộ khác, anh có niềm say mê tột đỉnh và lặng lẽ góp cho bóng đá Việt những suy nghĩ, việc làm không thể không nói đến...

Từ sân đắp sò đến... Nhà hát của những giấc mơ

Một lần tình cờ gặp anh ở Hà Nội, anh tặng tôi tập sách “Chúng ta là bạn” (Bố viết cho con trai) do NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh ấn hành năm 2009. Sách là tập hợp một số đoạn anh viết trong blog, về đủ các vấn đề trong cuộc sống, in ra dành tặng hai đứa con trai yêu dấu. Tôi đọc một mạch và đã suy nghĩ rất nhiều về những gì anh tâm sự với các con như một người bạn tin cậy lớn tuổi, đầy từng trải. Tôi cũng rất bất ngờ và thú vị khi đọc những đoạn anh viết về bóng đá, vui buồn, đam mê, khám phá, công việc đều rất…quyết liệt như bản tính người Nghệ trong anh. Anh viết :“Trong những ước mơ tuổi thơ của bố, có cả hình ảnh một cầu thủ chơi bóng đầy đam mê mà bố chỉ được biết qua những buổi tường thuật trực tiếp của đài phát thanh. Bố còn nhớ trận bóng đá “đỉnh cao” đầu tiên bố được xem ở sân vận động huyện, nơi các khán đài đắp bằng đất và tường xây bằng những viên sò và bố lần đầu tiên nhìn thấy các cầu thủ Câu lạc bộ Quân đội một cách đầy ngưỡng mộ…” (Bóng đá, Thứ tư ngày 6 tháng 8 năm 2008)

Từ sân vận động… sò, anh đến với Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 giữa Việt Nam và Thái Lan mà ở giải này ĐTVN đã giành ngôi vô  địch trong niềm vui tuôn trào khi Công Vinh ghi bàn: “Hôm nay các chàng trai trẻ đã mang lại niềm vui cho không chỉ những người có mặt trên sân, như  con đã thấy, ngoài đường có bao nhiêu người già trẻ gái trai vừa đi vừa hô…Họ vui, vì họ đã từng có qua nhiều thất vọng, năm 1988, bố cũng ở trên sân vận động và đã từng thất vọng nhiều thế nào. Năm 2003, bố  ở trên sân Mỹ Đình, cũng buồn và thất vọng…Hôm nay cũng thế, 60 phút cuối trận đấu đã làm những người xem ở sân Mỹ Đình lặng đi, lo lắng, bồn chồn, khổ sở... Họ đã đi, đã đến, và đã mang về vòng nguyệt quế vinh quang… Danh hiệu vô địch nào cũng thấm đẫm mồ hôi và luôn cần đến sự may mắn. Sau chức vô  địch là nhiều việc khác phải làm…( We are the champions – Chúng ta là nhà vô địch, Chủ nhật 18.12.2008)

 

Chủ tịch CLB Olympiacos cùng Phạm Quang Vinh được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp và nói chuyện thân mật (năm 2008).

Từ sân quốc gia Mỹ Đình, anh may mắn được đến nhiều SVĐ nổi tiếng trên thế giới : “ Bố đã có nhiều cơ hội chỉ có trong giấc mơ của nhiều tín đồ bóng đá khi mà bố không chỉ được đặt chân đến các sân vận động nổi danh, mà bố còn được dự khán những trận đấu hàng đầu, từ  trận chung kết Euro giữa Hy Lạp với Bồ Đào Nha, đến trận chung kết World Cup ở sân Olympic Berlin…” và “cho đến hôm qua, bố có mặt ở một thánh địa bóng đá khác – Nhà hát của những giấc mơ… Bố nhận ra một vẻ đẹp khác của bóng đá, từ sự chỉn chu và tận tâm của những người làm việc ở đây, trong một guồng máy khổng lồ để mang lại niềm vui cho không chỉ mấy chục ngàn người trong sân vận động này.” ( Bóng đá, thứ tư 6.8.2008).

Anh kể cho các con trai: “Lần đầu tiên, bố được ăn một bữa tối sang trọng trong sân vận động ( Old Trafford). Có lẽ nếu không nhìn ra bên ngoài cửa kính kia, nơi những người hâm mộ  đội bóng áo đỏ đang đi qua Munich tunnel để vào bên trong sân vận động, thì thực đơn trên bàn sẽ làm bố nghĩ đến một nhà hàng sang trọng nào đó ở trung tâm London chứ  không thể là trong sân vận động. Và chẳng có gì tuyệt vời hơn sau một bữa ăn ngon với món cá vược hấp và rượu vang trắng New Zealand hảo hạng là một trận bóng đá hảo hạng. 69.825 là  số khán giả dự trận đấu này ở Old Trafford, và chính họ mới là phần quan trọng khác của một trận bóng đá. Bố hiểu tại sao người ta gọi đây là Nhà hát của những giấc mơ…”  (Bóng đá, Thứ tư 6.8.2008). Trận đấu mà  anh được xem là cuộc hội ngộ giữa 2 câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới: Manchester United và Juventus Turin, “là trận cầu mơ ước, bởi vì trong trận đấu ấy có hai người đàn ông, hai cầu thủ đặc biệt, Ryan Giggs và Del Piero. Họ có một sự nghiệp bóng đá kỳ lạ khi sự nghiệp cầu thủ của họ chỉ trải qua một câu lạc bộ. Cùng gia nhập đội bóng của mình đầu những năm 90, cùng là cầu thủ trẻ  tài năng, họ đã gắn bó đam mê của mình ở chính nơi họ đã trưởng thành., chưa bao giờ  họ có tên trong những bản tin chuyển nhượng của báo chí thể thao…” ( Gigg và Del Piero, Thứ  sáu 8.5.2009)

Còn điều này chưa viết trong cuốn sách kể trên: Anh đã  đến không dưới 3 lần sân vận động chính của CLB bóng đá số 1 Hy Lạp là Ollympiacos, đó là  sân Karaiskakis, Athens. Tại đây, lần gần nhất vào tháng 4.2010, anh dự khán một trận đấu của Olympiacos và bên cạnh anh là thủ môn nổi tiếng của  ĐTQG Hy Lạp vô địch Châu Âu 2004 và CLB Olympiacos từng nhiều năm tham dự Cúp C1 Châu Âu và nay là Champions League, Antonis Nikopolidis.

 Phạm Quang Vinh và huấn luyện viên Calisto.

 Phạm Quang Vinh và thủ môn nổi tiếng của  ĐTQG Hy Lạp vô địch

Châu Âu 2004 và CLB Olympiacos từng nhiều năm tham dự Cúp C1

Châu Âu và nay là Champions League, Antonis Nikopolidis.

 Phạm Quang Vinh cùng vị chủ tịch CLB Olympiakos - tỉ phú Kokkalis Socrates dẫn đội vào Lăng viếng Bác.

Đưa bóng đá đỉnh cao về Mỹ Đình

Ngày 18.4.2009,  Báo TT&VH o­nline, tờ báo chuyên về thể thao – văn hóa hàng đầu Việt Nam đưa tin: “Chiều 17/4, VFF đã chính thức thông báo về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Olympiacos (đương kim vô địch Hy Lạp) vào ngày 14/5 tại sân Mỹ Đình. Nếu đúng như cam kết của đội bạn đưa sang Hà Nội lực lượng mạnh nhất thì đây sẽ là cuộc thử sức đáng xem của thầy trò ông Calisto sau khi ĐTVN đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2008"

Theo anh Phạm Quang Vinh, Giám đốc Công ty Phạm & Các cộng sự - đối tác của VFF trong việc tổ chức trận gặp Olympiacos (người vừa trở về từ Athens sáng 17/4) thì các thành viên của Olympiacos cho hay họ đang nóng lòng chờ đợi chuyến đi đến VN và biết được sự hâm mộ của các khán giả VN giành cho đội bóng của mình. Anh Vinh cũng cho biết thêm, Olympiacos sẽ sang VN ngày 12/5, sau khi dự trận chung kết Cup QG (diễn ra ngày 5/5). CLB Olympiakos sang VN lần này với 18 cầu thủ. 8g45 ngày 13-5, các cầu thủ Olympiakos sẽ viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và có buổi tập lúc 18g cùng ngày. Sáng 15-5, CLB Olympiakos sẽ đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Dân tộc học.

Trong dịp này, anh vinh dự được cùng vị chủ tịch CLB Olympiakos - tỉ phú Kokkalis  Socrates dẫn đội vào Lăng viếng Bác (ảnh 2) và sau đó được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp và nói chuyện thân mật (ảnh 3). Anh tự hào khoe trong đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam lúc bấy giờ, có nhiều gương mặt sáng giá có “gốc” SLNA và QK4 là : Minh Đức, Ngọc Anh,Trọng Hoàng, Công Vinh và Đình Luật.

Trận đấu này  đã thu hút rất nhiều người hâm mộ, ĐTVN giành thắng lợi với tỉ số 1 – 0, bàn thắng do Quang Hải ghi. Cũng phải nói thêm rằng, cho đến nay, các CLB bóng đá lớn vẫn chưa đến Việt Nam vì nhiều lẽ, trong đó có vai trò của người môi giới. Anh Phạm Quang Vinh, với tình yêu bóng đá cháy bỏng, bằng mối quan hệ  gắn bó mật thiết với những người bạn Hy Lạp  đã làm được một việc không hề dễ dàng , mang lại không chỉ niềm vui, hạnh phúc cho người hâm mộ bóng đá nước nhà mà cả cơ  hội cọ xát cho ĐTVN và đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam ra thế giới.

 Đến đây hẳn mọi người nhận ra tác giả cuốn sách “Chúng ta là bạn”, Phạm Quang Vinh, chính là vị Giám đốc Công ty Phạm & Cộng Sự, người có  công đưa CLB Olympiacos đến Việt Nam giao lưu thể thao và văn hóa đầy ý nghĩa. Không chỉ thế,  anh còn là người đại diện của CLB bóng đá nổi tiếng Châu Ấu và thế giới Manchester United tại Việt Nam. Anh viết trong “Chúng ta là bạn”: “Và tình yêu của bố với bóng đá… quay lại vào ngày mà bố trở thành một phần của MU”, “ làm mọi người hạnh phúc hơn vì  mang lại đam mê cho những người khác” (Bóng đá, thứ tư 6.8.2008)

Như vậy đó, Phạm Quang Vinh yêu bóng đá, đi khắp nơi trên thế giới để học tập, tìm hiểu về  bóng đá và đem niềm vui, lòng đam mê đó cho không chỉ hai cậu con trai mà cho tất cả mọi người.

Người Nghệ, khi nói về một người suy nghĩ và hành động lạ lùng, khác người thường vỏn vẹn trong một từ: ngộ !

Chắc chắn, Phạm Quang Vinh, quê xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, hiện là Giám đốc Công ty Phạm & Cộng Sự - Hà Nội, là một người Nghệ rất ngộ ! 

TV

tin mới

Lưu giữ điệu ru của người Thái cổ

Lưu giữ điệu ru của người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Để lưu giữ những làn điệu ru con của dân tộc Thái, các thành viên CLB Bảo tồn bản sắc văn hóa Thái tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu) đã thay nhau tìm hiểu, ghi chép lại các điệu hát ru, đồng thời tổ chức các lớp học để truyền dạy cho con cháu.

Điểm tựa của những người phụ nữ vùng biển

Điểm tựa của những người phụ nữ vùng biển

(Baonghean.vn) - Thấu hiểu nỗi đau của những người vợ mất chồng, của con mất cha nơi biển lớn, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tại vùng biển Quỳnh Lưu đã tích cực đồng hành với những người phụ nữ yếu thế, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Làng khoa bảng ở Nghệ An làm du lịch

Làng khoa bảng ở Nghệ An làm du lịch

(Baonghean.vn) - Hiếm có một vùng quê nào lại có nhiều người đỗ đạt thành danh và có nhiều di tích được xếp hạng như xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu). Nắm bắt lợi thế đó, gần đây địa phương này đã tiên phong phát triển du lịch, với những tour du lịch mang nhiều ý nghĩa.

Cùng Mường Chiêng Ngam vui hội Hang Bua

Cùng Mường Chiêng Ngam vui hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Lễ hội Hang Bua ở huyện Quỳ Châu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng người Thái phía Tây Bắc Nghệ An. Sinh hoạt văn hóa này cũng là không gian lưu giữ những nét truyền thống của cư dân bản địa vừa góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân địa phương

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Cờn năm 2024 có nhiều hoạt động, trò chơi dân gian, nhưng đặc sắc nhất là tục chạy ói với màn rước kiệu, tung kiệu bay trên biển. Tục chạy ói thường được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, là nghi lễ quan trọng với ngư dân vùng biển.

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

(Baonghean.vn) - Nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ để hình thành nên dòng sông Cả kỳ vĩ bồi đắp cho vùng hạ du, đền Vạn - Cửa Rào được xem là ngôi đền linh thiêng nhất miền Tây xứ Nghệ. Sáng 1/3 (20 tháng Giêng), người dân muôn phương đã nô nức dự Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

(Baonghean.vn) - Gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ là việc được các cấp ngành cùng đồng bào vùng Tây Bắc Nghệ An chú trọng. Ở làng Mo Mới, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), bà con dân tộc Thổ tích cực sưu tầm, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

(Baonghean.vn) - Là thế hệ thứ 3 trong gia đình người Mông gắn bó với nghề rèn truyền thống, ông Và Tông Dê (Tương Dương) ngày ngày thổi lửa làm ra không biết bao nhiêu dụng cụ lao động cho bà con. Lò rèn không chỉ nuôi sống gia đình ông mà còn là nơi lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông.

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lên các bản làng vùng cao, đặc biệt là đến các bản có đồng bào Mông sinh sống, nhiều khách du lịch rất ấn tượng bởi sắc màu trên những bộ trang phục của người phụ nữ, dường như thấy được sắc Xuân trong đó...

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu), người dân nơi đây vẫn lưu giữ một bộ trang phục của người Thái cổ. Với những họa tiết, hoa văn được thêu một cách tỉ mỉ, kỳ công, bộ trang phục sau hơn 100 năm vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị vốn có.

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

(Baonghean.vn) - Qua một thời gian dài khai thác tận diệt, nguồn cá mát dần cạn kiệt. Trước thực trạng đó, năm 2023, chính quyền xã Diên Lãm (Quỳ Châu) đã ban hành đề án “Bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá mát Nặm Cướm”…

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

(Baonghean.vn) - Mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986), quê Nghi Lộc, được biết đến là một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới xã hội, nhất là trong cộng đồng người khuyết tật. Trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An, chị tự hào nhận mình có những “cá tính” đặc trưng rất Nghệ.

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - "Tớ dày" là cách gọi của đồng bào Mông về loài hoa anh đào. Những ngày này các bản làng ở xã Mường Típ, huyện rẻo cao Kỳ Sơn rực sắc "tớ dày". Bất cứ ai cũng trở nên bồi hồi xao xuyến trước loài hoa tuyệt đẹp này.

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

(Baonghean.vn) - Gắn bó với nghề đan lưới lồng bè, những người làm nghề ở Trung Sơn (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) luôn trăn trở nâng cao tay nghề. Mỗi đường đan, nút thắt là cả sự tỉ mẩn gửi vào đó sự bền chắc của sản phẩm, giúp người nuôi trồng thuỷ sản thêm bội thu…