Xã hội

Nghệ An liên tiếp những chuyến hàng 'tất cả vì miền Bắc'

Thanh Phúc 12/09/2024 07:18

Những ngày này, những chuyến xe chở hàng hoá, nhu yếu phẩm của người dân Nghệ An nối đuôi nhau ngược lên Tây Bắc để hỗ trợ đồng bào nơi tâm lũ.

Những ngày này, người dân Nghệ An – là anh nông dân, là chị bán cá, là một người già cả hay một em học sinh… khi nghe tin đồng bào miền Bắc đang phải hứng chịu hậu quả lũ lụt, phải chịu đựng những mất mát đau thương đều sẵn lòng góp góp công, góp sức… vì miền Bắc ruột thịt. Ảnh: T.P
Những ngày này, người dân Nghệ An – là anh nông dân, là chị bán cá, là một người già cả hay một em học sinh… khi nghe tin đồng bào miền Bắc đang phải hứng chịu hậu quả lũ lụt, phải chịu đựng những mất mát đau thương đều sẵn lòng góp công, góp sức… vì miền Bắc ruột thịt. Ảnh: T.P
Chị Vân, xóm Trung Phong, Xuân Hòa ( Nam Đàn), bán rau ở chợ Vinh, dù thu nhập hàng ngày chỉ từ 150-200.000 đồng, gom từng đồng lãi nhỏ lẻ để trang trải cuộc sống gia đình. Thế nhưng, khi nghe tin ở Nam Đàn có điểm tập kết hàng để gửi ra miền Bắc, chị đã chở bằng xe máy ra 4 két nước, 3 gói ngũ cốc dinh dưỡng, 4 dây sữa milo, 1 bịch vệ sinh 5 áo phao, mà với chị là “Góp chút sức mọn để động viên bà con. Của không nhiều nhưng đó là tình cảm yêu thương theo nghĩa “lá lành đùm lá rách”. Ảnh: T.P
Chị Vân ở xóm Trung Phong, xã Xuân Hòa ( Nam Đàn), bán rau ở chợ Vinh, thu nhập hàng ngày chỉ từ 150-200.000 đồng, gom từng đồng lãi nhỏ để trang trải cuộc sống gia đình. Thế nhưng, khi nghe tin ở Nam Đàn có điểm tập kết hàng để gửi ra miền Bắc, chị đã chở áo phao, ngũ cốc, nước... mà với chị là: “Góp chút sức mọn để động viên bà con. Của không nhiều nhưng đó là tình cảm yêu thương theo nghĩa “lá lành đùm lá rách”. Ảnh: T.P
Áo phao, đèn pin, mì tôm, nước uống, sữa… nhanh chóng tập kết, vận chuyển ra các địa chỉ cần hỗ trợ.
Những tiểu thương từ vùng nông thôn đến thành thị dù đầu tắt mặt tối với việc buôn bán hàng ngày nhưng vẫn dành thời gian đi quyên góp mỗi món đồ. Họ trở thành “cửu vạn” bất đắc dĩ. Ảnh: T.P
Ban ngày, vừa lo bán hàng, vừa lo đi gom đồ, tối đến, chưa kịp cơm nước lại tất tả lo phân loại đồ, đóng gói, soạn sửa để những mặt hàng cứu trợ kịp thời đến tay bà con.
Ban ngày, vừa lo bán hàng, vừa lo đi gom đồ, tối đến, chưa kịp cơm nước lại tất tả lo phân loại đồ, đóng gói, soạn sửa để những mặt hàng cứu trợ kịp thời đến tay bà con. Trong ảnh: Tiểu thương kinh doanh hải sản ở Quỳnh Lưu chế biến 5 tạ cá thu kho, hút chân không gửi ra miền Bắc. Ảnh: CSCC
lên đường
Người có của góp của, người có công góp công, tất cả đều hướng về miền Bắc ruột thịt, chia sẻ phần nào những đau thương, mất mát mà người dân đang phải trải qua. Trong ảnh: Các tình nguyện viên ở các địa phương đang tích cực vận chuyển, tập kết hàng hóa, vật dụng để gửi ra Bắc. Ảnh: CSCC
 Dọc đường ra đến điểm cứu trợ, do địa hình chia cắt, giao thông cách trở, phải hạ tải để tăng bo hàng. Ảnh: NVCC
Dọc đường ra đến điểm cứu trợ, do địa hình chia cắt, giao thông cách trở, phải hạ tải để tăng bo hàng. Ảnh: NVCC
Vượt quãng đường xa, dầm mưa, bữa ăn tạm bằng lương khô và nước suối nhưng các thành viên trong đoàn cứu trợ ai cũng vui vì góp sức mình để san sẻ với đồng bào nơi tâm lũ. Ảnh: NVCC
Vượt quãng đường xa, dầm mưa, bữa ăn tạm bằng lương khô và nước suối nhưng các thành viên trong đoàn cứu trợ ai cũng tích cực góp sức để san sẻ với đồng bào nơi tâm lũ. Ảnh: NVCC
phao 2
Những chuyến xe chở hàng hóa, lương thực, thực phẩm đồ dùng thiết yếu từ Nghệ An vẫn ngày đêm vận chuyển ra với bà con miền Bắc. Hàng hoá ấy không chỉ là vật chất hiện hữu, mà còn là tình cảm, là sự động viên, chia sẻ, đùm bọc nhau lúc khốn khó, đầy tình tương thân, tương ái của nhân dân Nghệ An, với mong muốn bão lũ nhanh chóng qua đi, bà con miền Bắc sớm ổn định cuộc sống… Ảnh: T.P
Mới nhất
x
x
Nghệ An liên tiếp những chuyến hàng 'tất cả vì miền Bắc'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO