Nghệ An: Nắng như đổ lửa, bí xanh giá 2.000 đồng/kg vẫn không bán nổi

(Baonghean.vn) - Đó là tình trạng khó khăn của bà con nông dân xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương. Mặc dù giá cả xuống rất thấp, nhưng nhiều tấn bí xanh đã thu hoạch và đang nằm ngoài ruộng vẫn không bán được.

Có mặt tại ruộng bí gia đình chị Phạm Thị Tuyết ở xóm Liên Khai,, xã Thanh Liên khi chị và một số phụ nữ đang thu hoạch bí xanh giữa nắng trưa. Bí quả được hái tập kết đổ thành từng đống giữa ruộng, đậy bạt chờ thương lái đến mua. Mồ hôi ướt dầm vạt áo, vừa xếp bí, chị Tuyết vừa kể, nhà chị làm 7 sào bí, bao nhiêu công sức chăm bón, nay giá bí rớt thê thảm từ 1.500 - 2.000 đồng/kg bán cũng không nổi.

Những luống bí đã già trên ruộng ở xã Thanh Liên. Ảnh: Huy Thư
Những luống bí đã già trên ruộng ở xã Thanh Liên. Ảnh: Huy Thư

Cả tuần qua, chờ xe đến lấy nhưng chờ mãi cũng chỉ bán được một số. Hôm nay, chị quyết định thuê nhân công thu hoạch gần hết số bí đã già để bán. Nếu bán không hết sẽ mang về sát phơi khô sau bán cho người dân nấu nước uống.

“Bí này khi già, nếu để ngoài đồng cũng không được vì cây, lá khô, gặp mưa sẽ thối. Nếu thu hoạch đưa về nhà, bảo quản tốt cũng chỉ được 15 - 20 ngày. Với số lượng bí lớn, không có diện tích để cất bí. Những năm trước, bà con ở đây cũng cất bí, sau bị thối 1/3 số lượng, bán được giá hơn chút nhưng cũng không bằng bán rẻ ngoài ruộng” - chị Tuyết cho biết.

Người dân địa phương đang thu hoạch bí xanh. Ảnh: Huy Thư
Người dân địa phương đang thu hoạch bí xanh. Ảnh: Huy Thư

Do đó, đến thời điểm thu hoạch bí, dù rẻ người trồng bí cũng phải bán cho hết, vì “để ngoài đồng cũng không được, đưa về nhà cũng không xong”.

Cũng giống hoàn cảnh của chị Tuyết, nhà anh Phan Bá Thắng (42 tuổi) ở xóm Liên Đức tuy chỉ làm 5 sào bí nhưng vẫn rơi vào tình cảnh “dở khóc dở cười”. Sáng 9/6, anh Thắng huy động nhân lực thu hoạch gần hết số bí đã già trên ruộng. Gọi điện cho lái buôn, chờ sáng đến trưa, mới có 1 xe ô tô đến mua. Sau một lúc ngã giá, anh đã phải bán tháo 1 xe ô tô bí với 3 triệu đồng, tính ra giá bí chỉ được 1.500 đồng/kg.

Chị Phạm Thị Tuyết - một nông dân trồng bí lâu năm ở xã Thanh Liên cho biết, chưa khi nào bí rớt giá thảm mà vẫn ế như hiện nay. Ảnh: Huy Thư
Chị Phạm Thị Tuyết - một nông dân trồng bí lâu năm ở xã Thanh Liên cho biết, chưa khi nào bí rớt giá thảm mà vẫn ế như hiện nay. Ảnh: Huy Thư

Số bí đã hái còn lại, anh vận chuyển vào sắp 1 góc nhà. Anh Thắng cho biết: “Nhà em hiện có khoảng 4 tấn bí quả đang chờ bán, 2 tấn đã hái, 2 tấn còn nằm trên ruộng. Giá bí hiện nay rớt  thấp chưa từng có mà cũng không bán được.

Anh Thắng cho rằng, giá bí thấp là do nhu cầu tiêu thụ ít. Bí không được vận chuyển ra Bắc như các năm trước vì ngoài Bắc hiện rất nhiều. Người dân quanh vùng thì tiêu thụ không đáng kể, do đó bí bị ế. Giá bí thấp một phần còn bị thương lái ép giá...

Bí quả tấp thành đống được giăng bạt đậy giữa đồng. Ảnh: Huy Thư
Bí quả tấp thành đống được giăng bạt đậy giữa đồng. Ảnh: Huy Thư

Lứa bí muộn này, cả xã Thanh Liên có  khoảng 100 sào bí, tuy nhiên sản phẩm làm ra lại không bán nổi.  

Theo bà con, với giá bí thấp như hiện nay,  bán hết cả số bí trên ruộng cũng không đủ bù chi phí. Trung bình trồng mỗi sào bí, phải bỏ ra hơn 2 triệu đồng, trong đó có tiền mua choải (1 triệu đồng/sào) mua giống (300.000 đồng/sào) mua nilon để phủ (230.000 đồng/sào) mua phân bón, trừ sâu,  tiền thuê nhân công hái quả… Hiện có khoảng 15 tấn bí xanh đã già trên ruộng của bà con đang chưa có đầu ra.

Người dân trồng bí ở xã Thanh Liên buồn bã vì bí xanh giá rẻ vẫn không bán được. Ảnh: Huy Thư
Người dân trồng bí ở xã Thanh Liên buồn bã vì bí xanh giá rẻ vẫn không bán được. Ảnh: Huy Thư

Trước tình cảnh éo le của  1 mùa bí “đau”, vợ chồng anh Thắng dự định nếu không bán được tại ruộng, vợ chồng anh sẽ chở xe kéo đi bán lẻ ở các chợ trong huyện. Tuy khó khăn, phức tạp, nhưng cũng không cách nào khác. Anh Thắng cho rằng, bán lẻ ở chợ, giá cả có cao hơn, nhưng không biết bán khi nào cho hết lượng bí mình có. Trong khi đó công việc gia đình còn nhiều.

Nhiều tấn bí đã hái sẵn chờ người mua của một hộ dân ở xã Thanh Liên. Ảnh: Huy Thư
Nhiều tấn bí đã hái sẵn chờ người mua của một hộ dân ở  xã Thanh Liên. Ảnh: Huy Thư

Nhận thấy tình trạng khó khăn của bà con nông dân, anh Nguyễn Đình Bình - Bí thư Đoàn xã Thanh Liên đã liên hệ một số nơi để "giải cứu" bí xanh cho bà con, nhưng tình hình vẫn không khả quan. “Thương bà con quê mình làm được quả bí khó khăn, nay giá bí rẻ như bèo vẫn không bán được. Hy vọng có đơn vị hay tập thể nào đó ra tay tiêu thụ giúp bà con trong hoàn cảnh này, để người dân đỡ khổ” - anh Bình chia sẻ.

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.