Rất đông bà con dân bản đã có mặt tại ngôi nhà cấp 4 của Mong Văn Hòa ở bản Na Nhắng, xã Tiền Phong (Quế Phong). Trong sân là Mong Văn Hòa đang ngồi gục đầu, máu me đầy mặt và tay bị còng ngược ra phía sau.
Mong Văn Hòa tại nhà của mình. Ảnh: Hùng Cường |
Khi vào nhà thì thấy cảnh tượng hãi hùng: trên cổ Mong Văn Hòa có vết cắt, máu chảy loang lổ nhưng Hòa đang ôm chặt vợ là Mong Thị H. trong tình trạng bất tỉnh.
Mọi người lập tức đưa chị H. đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Quế Phong nhưng chị H đã tắt thở trước đó.
Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sau khi có kết luận của cơ quan chức năng.