Trong không khí đó, các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng hòa mình cùng hàng nghìn cổ động viên, cổ vũ cho đội bóng. Ảnh: Thành Cường |
Ngay từ đầu giờ chiều, rất đông người hâm mộ ở TP Vinh đã xuống đường cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thành Cường |
Không ít người mang cả những chiếc cup tượng trưng cho hy vọng U23 Việt Nam chiến thắng. Ảnh: Thành Cường |
Một cổ động viên mang theo chó đi cổ vũ. Ảnh: Thành Cường. |
Sắc đỏ cờ Việt Nam sao vàng tràn ngập khắp các phố. Ảnh: Thành Cường |
Dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông. Ảnh: Thành Cường |
Không chỉ các phương tiện bình thường, đoàn xe cấp cứu cũng đổ xuống đường diễu hành cổ vũ đội bóng trước giờ thi đấu. |
Các cổ động viên cuồng nhiệt ở TP Vinh. |
Không chỉ xe máy, ô tô, đoàn những người đi xe đạp cũng xuống đường cổ vũ cho đội bóng. Ảnh: Thành Cường |
Không khí cổ vũ rộn ràng với kèn, trống. Ảnh: Thành Cường |
Thành Vinh đang được nhuộm đỏ trước giờ bóng lăn. Ảnh: Thành Cường |
Tại trường Đại học Vinh, nhà trường bố trí màn hình lớn giữa sân trường để phục vụ học sinh, sinh viên. Ảnh: Tùng - Quý |
Các sinh viên và học sinh khối chuyên háo hức chờ trận chung kết. Ảnh: Tùng - Quý |
Ảnh: Tùng - Quý |
Thầy cô giáo hứng khởi cổ vũ cùng các em học sinh. Ảnh: Tùng - Quý |
Bố của Công Phượng đăm chiêu khi U23 Việt Nam bị dẫn bàn. Ảnh: Hòa Phạm |
Tuy nhiên, sau khi Công Phượng mang về cú đá phạt và Quang Hải gỡ hòa thì khuôn mặt của người thân Công Phượng mới giãn ra. Ảnh: Hòa Phạm. |
Không khí cổ vũ ở nhà Công Phượng đang rất nóng. Ảnh: Hòa Phạm. |