Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/9
Cựu chiến binh quê lúa hội ngộ 40 năm "Kỷ niệm một thời biên giới phía Bắc"; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công điện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho gia đình ông Đinh Xuân Ngô - nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; Thu ngân sách Nghệ An: Bứt tốc hướng tới mốc 35.000 tỷ đồng... là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Sáng 13/9, tại xã Yên Thành, Hội đồng nhập ngũ Yên Thành tổ chức chương trình gặp mặt “Kỷ niệm một thời biên giới phía Bắc 1986–2026)”, nhân 40 năm ngày nhập ngũ của những người con quê lúa.

* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công điện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Theo kế hoạch đầu tư công năm 2026, Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ giao 17.841,905 tỷ đồng. Đến ngày 31/8, tỉnh đã giải ngân 12.724,601 tỷ đồng.

* Sáng 13/9, tại xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho gia đình ông Đinh Xuân Ngô - Nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An.

* Sau hơn 8 tháng, Nghệ An thuộc nhóm 3 tỉnh, thành phố đã hoàn thành dự toán thu ngân sách cả năm 2026. Sự tăng trưởng đồng thời của nhiều nguồn thu đang tạo nền tảng để tỉnh hướng tới cột mốc 35.000 tỷ đồng.

* Tại Chi bộ bản Huồi Sơn, xã Tam Thái vừa diễn ra một sự kiện: Một cặp vợ chồng trẻ người dân tộc Mông cùng tuyên thệ dưới cờ Đảng, trở thành đảng viên mới.

* Rời vị trí cán bộ văn phòng, chị Lương Thị Nhung, ở xóm Thái Hưng, xã Mường Ham, mạnh dạn chuyển sang làm kinh tế và từng bước xây dựng mô hình sản xuất đa dạng, khép kín. Mỗi năm gia đình chị đạt thu nhập khoảng 350 triệu đồng, trở thành một trong những điển hình phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi ở cơ sở.

* Một thủ đoạn lừa đảo mới được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cảnh báo đang cho thấy mức độ tinh vi khi kẻ gian không cần giả giọng, chiếm quyền sử dụng tài khoản hay sử dụng công nghệ deepfake. Chúng âm thầm đứng giữa, thao túng hai người quen biết để họ tự gọi điện cho nhau, nhưng mỗi người lại hiểu cuộc trò chuyện theo một mục đích khác nhau.



