Nghệ An: Truy tìm bé gái 14 tuổi mất liên lạc với gia đình

(Baonghean.vn) - Khi rời khỏi nhà cháu Phạm Thị Như Quỳnh mặc áo phông sọc trắng, quần màu đen; cháu cao khoảng 1m55, nặng 60 kg, tóc xoăn ngắn, màu đen.
Nghệ An: Truy tìm bé gái 14 tuổi mất liên lạc với gia đình ảnh 1

Cháu Phạm Thị Như Quỳnh. Ảnh gia đình cung cấp.

Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được tin báo về việc một bé gái 14 tuổi trên địa bàn xã Quỳnh Giang mất liên lạc với gia đình từ 2 ngày qua.

Đó là cháu Phạm Thị Như Quỳnh (SN 2006), trú tại thôn 4, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đi khỏi nhà từ 14 giờ chiều 24/8/2020 đến nay.

Cháu cao khoảng 1m55, nặng 60 kg, tóc xoăn ngắn, màu đen và khi đi mặc áo phông sọc trắng, quần màu đen và không mang theo giấy tờ tùy thân.

Nghệ An: Truy tìm bé gái 14 tuổi mất liên lạc với gia đình ảnh 2
Cháu Quỳnh và người đàn ông lạ tại một cửa hàng ở TP Vinh. (Ảnh trích xuất camera)

Qua trích xuất camera vào lúc 12h41' ngày 25/8/2020 tại cửa hàng Thế giới di động, địa chỉ số 78, đường Minh Khai, TP Vinh, tỉnh Nghệ An phát hiện thấy cháu đi cùng một người đàn ông tầm khoảng trên 40 tuổi, cao khoảng 1m70, mặc áo màu xanh nước biển, quần đen vào mua máy tính bảng.

Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã ra thông báo tìm kiếm bé gái có đặc điểm trên.

Vậy ai biết cháu Phạm Thị Như Quỳnh ở đâu hoặc có thông tin về cháu, xin liên hệ mẹ ruột của cháu là: Chị Nguyễn Thị Thơm, số điện thoại 0962.419.256; hoặc liên hệ Công an xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu), số điện thoại 02383.201.055; hoặc Công an huyện Quỳnh Lưu số điện thoại 02383.864.210.   

Tin mới

Nhận diện U19 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023

Nhận diện U19 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023

(Baonghean.vn) - Lực lượng của U19 Sông Lam Nghệ An năm nay có sự ghép nối của 3 lứa tuổi và họ chỉ có một thời gian ngắn để hòa nhập cùng nhau. Tuy nhiên, qua trận đấu mở màn Giải U19 Quốc gia 2023, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh đã mang đến những điểm sáng đáng để chờ đợi.
Khát vọng đưa muối Quỳnh ‘vượt biển’

Khát vọng đưa muối Quỳnh ‘vượt biển’

(Baonghean.vn) - Trăn trở trước những cánh đồng muối bị bỏ hoang ngày một nhiều, xót xa trước sự lam lũ, cơ cực của diêm dân để làm ra hạt muối nhưng giá muối lại quá rẻ rúng… những người con của xứ Quỳnh đã tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, mày mò chế tạo ra dây chuyền sản xuất muối dinh dưỡng...