Nghị lực phi thường của Đỗ Hà Cừ: Từ chiếc giường nhỏ đến sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc

Thành Vinh25/01/2026 15:25

Bị khuyết tật vận động bẩm sinh, anh Đỗ Hà Cừ đã vượt qua nghịch cảnh để làm chủ công nghệ và sáng lập mạng lưới tủ sách miễn phí do người khuyết tật trực tiếp quản lý.

Chương trình Trạm yêu thương lên sóng ngày 24/1 đã giới thiệu hành trình đầy nghị lực của anh Đỗ Hà Cừ, một người đàn ông bị khuyết tật vận động bẩm sinh do ảnh hưởng từ chất độc màu da cam. Dù chỉ có thể nằm một chỗ và giao tiếp khó khăn, anh đã biến sách và công nghệ thành cầu nối để thay đổi cuộc đời mình và cộng đồng.

Hành trình chinh phục tri thức trong nghịch cảnh

Đỗ Hà Cừ sinh ra với cơ thể liệt toàn thân, hệ quả từ những năm tháng người cha chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Mọi sinh hoạt của anh từ nhỏ đến lớn đều phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Việc học chữ đối với anh là một thử thách tưởng chừng bất khả thi khi không thể cầm bút hay nói năng rõ ràng. Anh bắt đầu bằng việc "học bằng trí nhớ", ghép vần từ những bài thơ thuộc lòng để dần nhận mặt chữ.

Khi đã đọc thông viết thạo, thế giới của Hà Cừ không còn gói gọn trong bốn bức tường. Anh tìm đến máy tính như một công cụ để kết nối với xã hội. Tuy nhiên, việc điều khiển chuột hay bàn phím thông thường là điều không thể với đôi tay co quắp. Trong chương trình, khán giả được chứng kiến cách anh giao tiếp bằng những dòng chữ gõ chậm rãi nhưng đầy kiên nhẫn trên màn hình.

Đỗ Hà Cừ gõ chữ bằng đôi tay co quắp trên bàn phím ảo

Giải pháp công nghệ và sự ra đời của Không gian đọc Hy Vọng

Để khắc phục rào cản thể chất, anh Đỗ Hà Cừ đã nhờ người hỗ trợ thiết kế hệ thống thiết bị chuyên biệt bao gồm chuột bay và bàn phím ảo kết nối với màn hình lớn. Hệ thống này cho phép anh viết văn, làm thơ và quản lý công việc từ tư thế nằm duy nhất của mình. Chính từ trải nghiệm cá nhân, anh nhận ra giá trị của tri thức đối với người yếu thế.

Hệ thống chuột bay và màn hình lớn hỗ trợ anh Đỗ Hà Cừ kết nối với thế giới

Năm 2018, Câu lạc bộ Không gian đọc Hy Vọng chính thức ra đời. Đây là mô hình thư viện miễn phí với điểm đặc biệt là các thủ thư quản lý đều là người khuyết tật. Mục tiêu của dự án không chỉ là lan tỏa văn hóa đọc mà còn tạo ra môi trường để những người có cùng hoàn cảnh cảm thấy mình vẫn có ích cho xã hội.

Vượt qua rào cản định kiến để duy trì mô hình cộng đồng

Thời điểm mới thành lập, anh Cừ đối mặt với không ít sự nghi ngờ từ gia đình và hàng xóm. Nhiều người cho rằng một người không thể tự phục vụ bản thân thì khó có thể quản lý được tủ sách cho cộng đồng. Những khó khăn ban đầu về không gian chật hẹp hay quản lý xe cộ của độc giả từng khiến dự án gặp bất cập.

Để chuyên nghiệp hóa, anh đã xây dựng nội quy cụ thể và nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ tình nguyện viên nhiệt huyết. Hiện tại, các không gian đọc đã đi vào quy củ với quy trình tự giác: độc giả tự đến, tự ghi chép và sắp xếp sách vở. Phương thức quản lý dựa trên niềm tin này đã giúp mô hình của anh ngày càng bền vững và nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Câu chuyện của Đỗ Hà Cừ tại Trạm yêu thương là minh chứng rõ nét cho thấy giới hạn của con người chỉ tồn tại khi chúng ta ngừng hy vọng và ngừng học hỏi. Thông qua những trang sách, anh đã mở ra cánh cửa tri thức cho chính mình và gieo mầm hy vọng cho rất nhiều người khuyết tật khác.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nghị lực phi thường của Đỗ Hà Cừ: Từ chiếc giường nhỏ đến sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO