Ngôi chợ sầm uất miền Tây Nghệ An ngập bùn đất sau lũ, bà con tiểu thương trắng tay
Đình Tuân•24/07/2025 14:24
Trận lũ lịch sử xảy ra sau hoàn lưu bão số 3 đã khiến toàn bộ khu vực chợ Hòa Bình (xã Tương Dương) chìm sâu trong nước, hàng hoá của bà con hư hỏng hết.
Mưa lớn cùng với nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về khiến mực nước sông Lam và các khe suối dâng cao, tràn vào trung tâm xã Hòa Bình, trong đó có chợ Hòa Bình, nơi buôn bán sầm uất nhất vùng. Ảnh: Đình Tuân Nước rút để lại một khung cảnh tan hoang giữa lòng chợ Hòa Bình. Những sạp hàng hóa ngổn ngang. Nhiều tiểu thương chỉ biết ngồi bệt xuống giữa chợ, nước mắt lăn dài trong bất lực. Ảnh: Đình Tuân Quầy hàng nào cũng đầy bùn, đồ đạc hư hỏng nặng. Ảnh: Đình TuânBà Nguyễn Thị Hường, tiểu thương tại chợ Hòa Bình vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại, nước lên quá nhanh, không kịp trở tay, đành đứng nhìn ki ốt của mình bị nước ngập gần hết. Bao nhiêu vốn liếng dồn vào đây, giờ coi như mất trắng. Ảnh: Đình Tuân Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Hiền (kinh doanh đồ điện dân dụng) ngồi thẫn thờ bên đống hàng ngổn ngang, hư hỏng hoàn toàn. Cả gia đình giờ không biết trông vào đâu. Ảnh: Đình Tuân Bà con kiểm tra hàng hóa sau khi lũ rút. Ảnh: Đình TuânHiện nay, lực lượng bộ đội đã đến hỗ trợ bà con dọn dẹp sau lũ. Ảnh: Đình Tuân.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.